ĐIỂM NHẤN Ba Lan 1-1(pen 3-5) Bồ Đào Nha: Ronaldo lại bất lực. Sanches sẽ là ngôi sao mới

01/07/2016 05:06 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha đã đánh bại Ba Lan trên chấm phạt đền để giành vé vào bán kết EURO 2016 trong một trận đấu tuy nhiều kịch tính, nhưng thiếu hấp dẫn về chuyên môn ở Marseille.

Bồ Đào Nha có thể vào chung kết mà không thắng trận nào trong 90 phút


Bồ Đào Nha luôn kết thúc 90 phút thi đấu bằng tỷ số hòa

Thể thức mới của EURO đã tạo ra hành trình kỳ lạ của BĐN. Họ hòa cả 3 trận vòng bảng, và cho tới giờ đã chỉ lách qua khe cửa hẹp vào những phút chót. Cú đúp của Cristiano Ronaldo giúp họ giành lại 1 điểm trước Hungary và vượt qua vòng bảng với tư cách 1/4 đội hạng 3 có thành tích tốt hơn. Ở vòng 16 đội, sau 117 phút giằng co, đội bóng của HLV Fernando Santos mới đánh bại Croatia với pha lập công của Ricardo Quaresma. Còn trước Ba Lan là 120 phút và cả loạt luân lưu, cho tới lượt đá thứ 5, lại là Quaresma sút thành công quả quyết định, sau khi Jakub Blaszczykowski đá hỏng quả phạt đền thứ tư của Ba Lan.


Ngôi sao mới nổi


Sanches là người đã gỡ hòa cho Bồ Đào Nha

Renato Sanches, đá chính trận đầu tiên ở EURO lần này, đã chơi một trận cực hay và cho thấy sự trưởng thành vượt trội so với tuổi 18 của anh. Điểm nhấn tất nhiên là bàn gỡ hòa ở phút 33. Sanches nhận một đường chuyền từ Nani, dứt điểm ngay bên ngoài vòng cấm, bóng đập vào chân Grzegorz Krychowiak và vượt qua tầm với của thủ thành Lukasz Fabianski. Tiền vệ này, sẽ chuyển tới Bayern Munich từ Benfica với giá 27,5 triệu bảng vào mùa giải tới, là người nổi bật nhất trên sân trong hiệp 1, với nhiều pha chạm bóng nhất tính cả 2 đội (50), nhiều đường chuyền nhất bên phía BĐN (35), với tỉ lệ chính xác cực cao (94,3%), và hầu hết các đường chuyền là bên phần sân Ba Lan (30, tỉ lệ chính xác 96,7%), cộng thêm một bàn thắng ở tứ kết EURO. Khó thể có màn ra mắt nào hoàn hảo hơn thế với một tiền vệ 18 tuổi.

Bayern sẽ rất hài lòng mùa tới


Renato Sanches khiến Bayern Munich mát lòng mát dạ

Nếu theo dõi trận đấu này, HLV Bayern Munich mùa tới Carlo Ancelotti hẳn sẽ phải xoa tay hài lòng. Hai ngôi sao của đội bóng Đức, một trụ cột lâu năm, Robert Lewandowski, và một trẻ trung đầy hứa hẹn, Sanches, đều đã ghi bàn. Còn hơn những bàn thắng, họ đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng của mình trên sân. Lewandowski, mở tỉ số ở 1 phút 40 giây, ghi bàn nhanh thứ hai trong lịch sử EURO (kỷ lục thuộc về Dmitri Kirichenko, ghi bàn cho Nga vào lưới Hy Lạp sau 65 giây ở Euro 2004). Tiền đạo của Ba Lan còn thể hiện tố chất của thủ lĩnh đích thực, khi là người dẫn dắt và chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho đội nhà. Trong khi đó, Sanches xông xáo ở tuyến giữa, tràn trề sinh lực, nhưng cũng không kém phần khéo léo và thông minh.

Hai hiệp đấu đối nghịch


Hai đội đã không thể duy trì được sự hấp dẫn trong cả trận

Trong khi hiệp 1 diễn ra hấp dẫn và đầy biến cố, thì hiệp 2 trận Ba Lan-BĐN chậm chạp, khi cả hai đội đều quá thận trọng, tìm cách giữ bóng nhiều hơn là triển khai và tấn công. Sự bất lực của Cristiano Ronaldo đã góp phần vào 45 phút sau tẻ nhạt, nhưng ngôi sao lớn nhất của BĐN chơi không tốt trong suốt 90 phút. Anh thực hiện quả đá phạt hàng rào thứ 41 của mình ở các giải lớn cho BĐN trong trận này, và lại là một quả sút hỏng. Ronaldo có thể đang nắm giữ nhiều kỷ lục cá nhân: số trận đá ở các kỳ EURO (19), số bàn thắng (8, còn kém kỷ lục của Michel Platini 1 bàn)… Cũng đáng nói là Ronaldo đã có 60 bàn cho ĐT BĐN, một kỷ lục của mọi thời và nhiều hơn tổng số bàn của 22 cầu thủ BĐN còn lại ghi được cho ĐTQG, nhưng tất cả những con số đó là vô nghĩa nếu như anh không có được danh hiệu lớn nào và không thực sự chứng tỏ được bản lĩnh của mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng. Ở tuổi 31, đây rất có thể cũng là kỳ EURO cuối cùng của Ronaldo.

Không có nhánh dễ dàng


Ở VCK EURO 2016 không có nhánh nào là dễ thở hơn cả

Nhiều người đã chia hai nhánh loại trực tiếp ở EURO 2016 thành nhánh “dễ”, bao gồm trận Ba Lan - Bồ Đào Nha tối qua; và nhánh khó, nơi Italy đã loại TBN, sắp gặp Đức và đội thắng có thể phải gặp chủ nhà Pháp ở bán kết. Tuy nhiên, từng trận đấu ở các vòng loại trực tiếp đã cho thấy không có nhánh đấu nào là dễ dàng. Để chiến thắng, mọi đội bóng đều phải cố gắng hết sức mình, dù cho đối thủ là ai. Anh, với một đội hình đầy ngôi sao, đã nhận được bài học đắt giá đó khi bị Iceland loại ở vòng 16 đội. Nếu như Pháp, Italy, TBN hay Đức mà rơi vào nhánh có mặt BĐN, Ba Lan, Bỉ và xứ Wales, khả năng bị loại của họ sẽ không vì thế mà thấp đi, dựa trên những gì BĐN và Ba Lan thể hiện tối qua: khốc liệt tới tận phút chót.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm