Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Croatia, hiện tượng hay ứng viên vô địch?

24/06/2016 12:23 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Khi HLV Arsene Wenger khẳng định Croatia là đội bóng đáng xem nhất tại EURO lần này thì nhiều người vẫn hoài nghi. Nhưng sau khi Croatia đánh bại Tây Ban Nha thì người ta đã phải thừa nhận Croatia thực sự là ứng viên cho chức vô địch.

Dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi hấp dẫn

Có lẽ từ sau thế hệ Wolrd Cup 1998 với những Bilic, Boban, Prosinecki, Jarni, Suker thì đến thời điểm này Croatia mới lại sở hữu một thế hệ Vàng chất lượng đến như thế.

Hàng hậu vệ với những chuyên gia phòng ngự chất lượng như Colurka, Srna.. Tuyến giữa đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới Rakitic và Modric. Ở hành lang trái Perisic đang là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất EURO 2016 cho đến thời điểm hiện tại. Trên hàng công vẫn còn Manzukic và Kalinic, những tiền đạo hàng đầu Châu Âu. Trấn giữ khung thành là Subasic, thủ môn đã thể hiện được sự chắc chắn và phong độ khá ổn định. Anh còn thể hiện được sự tinh quái và bản lĩnh khi đẩy được quả penalty của Sergio Ramos giúp Croatia tạo bất ngờ thú vị.

Rõ ràng đội hình của Croatia là cực kỳ chất lượng, các cầu thủ đều đang thi đấu ở những CLB hàng đầu Châu Âu như Barca, Real Madrid, Atletico Madrid… Nhưng điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, các ngôi sao này đang có phong độ rất tốt. Họ sung sức về mặt thể lực và cũng rất thoải mái, quyết tâm về mặt tinh thần.

Chính vì vậy, Croatia đang gần như phát huy hết sức mạnh của mình: một lối chơi gắn kết, chặt chẽ dựa trên nền tảng kỹ thuật cực tốt và một tâm lý thoải mái, tự nhiên. Các cầu thủ thi đấu gần như không gặp phải áp lực nào cả. Họ chủ động ra sân, tự tin thể hiện khả năng của mình và chiến thắng.

Lối chơi khá đa dạng

Tuy mới thi đấu 3 trận nhưng Croatia đã thể hiện những gương mặt rất khác nhau. Trận đấu đầu tiên, kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, tấn công đa dạng và đẹp mắt. Một bàn thắng đẹp của Modric là quá ít khi so với những cơ hội mà Croatia tạo ra trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận thứ 2 cũng là một trận đấu thành công khi Rakitic và các đồng đội đẩy cao đội hình chơi pressing khu vực tấn công, kiểm soát bóng và tấn công rất đa dạng. Kết quả là trong vòng 60 phút Rakitic và Perisic đã giúp Croatia dẫn trước với tỷ số 2-0.

Đến trận đấu quan trọng với Tây Ban Nha thì đội quân caro lại thể hiện lối chơi phòng ngự-phản công cực kỳ đơn giản mà lại hiệu quả. Các học trò của HLV Cacic nhường quyền chủ động và kiểm soát cho các cầu thủ Tây Ban Nha (Croatia chỉ kiểm soát 40% so với 60% của TBN) nhưng họ thi đấu rất chặt chẽ ở khu vực giữa sân, không cho đối thủ xâm nhập sâu vào vòng cấm địa, buộc phải thực hiện rất nhiều đường chuyền ngang để từ đó chờ đợi những cơ hội thuận lợi giành bóng và phản công. Kết quả TBN là đội chủ động tấn công nhưng Croatia lại là đội có nhiều pha dứt điểm hơn.(11 so với 9 của TBN, trong đó tỷ lệ dứt điểm trung khung thành cũng cao hơn 4/3 và hiệu suất ghi bàn cũng hơn hẳn 2/1.

Cristiano Ronaldo được đồng đội và HLV tâng bốc hết lời trước trận gặp Croatia

Cristiano Ronaldo được đồng đội và HLV tâng bốc hết lời trước trận gặp Croatia

Những lời khen có cánh đã được dành cho Cristiano Ronaldo để khích lệ tinh thần siêu sao của Real Madrid trước thềm trận đấu quan trọng giữa Croatia và Bồ Đào Nha.


Vẫn thiếu phẩm chất của nhà vô địch

Nhìn lại những mùa EURO gần đây, những nhà vô địch đều là những đội bóng có cá tính rất đặc biệt. Nhắc đến Pháp năm 2000 là kiểm soát bóng và tấn công cống hiến. Hy Lạp năm 2004 là phòng ngự-phản công đã được nâng tầm một cách hoàn hảo. 2008 và 2012 thì Tây Ban Nha đã không có đối thủ nhờ lối chơi tiqui-taca mê hoặc lòng người. Rõ ràng những đội bóng đó đều theo đuổi một triết lý khá rõ ràng và họ làm tất cả để phát huy cách chơi đó lên 1 tầm cao mới.

Còn với Croatia, lối chơi của họ mới để lại ấn tượng về mặt cảm xúc nhờ kỹ thuật của các cầu thủ, nhờ sự năng động, tài năng của các cá nhân xuất sắc. Croatia chưa tạo được nhiều niềm tin trong lòng người hâm mộ khi họ chưa thể hiện tích cách của một nhà vô địch một cách rõ ràng. Chẳng hạn thế trận lép vế trước Tây Ban Nha hay 15 phút hoảng loạn trước CH Séc.

Croatia đang thiếu một chút cá tính để trở nên một đội bóng đặc biệt. Nhưng họ lại có một sức mạnh rất lớn về mặt tinh thần. Đó là sự thoải mái, tự tin về mặt tinh thần, mà với những nghệ sỹ sân cỏ như Rakitic, Modric, Perisic thì chỉ cần có cảm hứng thì họ có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

Đặng Phương Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm