Mourinho: ‘Tôi vẫn đặc biệt như 9 năm trước’

05/06/2013 14:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đã ở vào tuổi 50. Mái đầu đã bạc. Đã đốt cháy rất nhiều nơ ron thần kinh và trên trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn cái thuở ban đầu ấy (2004). Nhưng Jose Mourinho vẫn còn vẹn nguyên khát khao chiến thắng và chinh phục. Và đặc biệt là sự tự tin đến ngạo mạn. Ít ra là những gì ông nói cho ta thấy điều đó.



Jose Mourinho - ảnh Daily Mail

“Tôi không cần nghỉ Hè. Thực sự tôi lấy làm tiếc là chúng tôi sẽ không bắt đầu tập luyện ngay ngày mai. Chiến thắng làm nên những điều kỳ diệu. Khi bạn chiến thắng, bạn không bao giờ thấy mệt mỏi. Cảm giác hạnh phúc lớn hơn nhiều cảm giác mệt mỏi. Các cầu thủ cần nghỉ ngơi còn tôi thì không. Dù giờ đây tóc tôi đã bạc chứ không còn đen như hồi 2004, tôi vẫn là tôi với rất nhiều động lực và mạnh mẽ trong công việc của mình”.

Mùa giải 2012-13 là mùa giải thất bại với bóng đá Anh khi các CLB của Premier League bị loại sớm ở Champions League. Nhiều người nói rằng Premier League đang đi xuống nhưng Mourinho không nghĩ vậy. Ông cũng khuyến cáo các fan Chelsea đang mơ màng nghĩ đến những ngôi sao triệu phú sẽ đổ bộ xuống Stamford Bridge mùa Hè này.

“Tôi nghĩ Premier League vẫn là một trong những giải đấu hay nhất thế giới, có 5-6 đội bóng mạnh cạnh tranh với nhau. Nhiều khi trong bóng đá có những thất bại mà người ta không thể giải thích được. Điều tôi muốn làm ở Chelsea lúc này là tìm cách làm cho các cầu thủ chơi tốt hơn, đội bóng chơi tốt hơn. Không hẳn là đổ tiền ra mua thêm nhiều ngôi sao đắt giá. Tôi phải làm cho các cầu thủ và đội bóng chơi tốt hơn. Nếu không làm được điều đó, tôi cảm thấy không hài lòng với chính mình”.

HT
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm