Bình luận Nam Khang, Real Madrid - Dortmund: Nếu như…

01/05/2013 07:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Real Madrid ghi được bàn thắng thứ ba trong 7 phút ngắn ngủi (cộng cả 5 phút bù giờ) vào cuối trận thì mọi chuyện đã khác. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra.

Trước khi trận lượt về vòng Bán kết Champions League giữa Real và Borussia Dortmund khai diễn, hầu hết mọi dự đoán đều nghiêng về đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không ai tin rằng chiến thắng đó sẽ đủ để giúp họ đảo ngược tình thế. Kết quả của trận đấu đã diễn ra đúng như vậy.

Thật đáng tiếc khi Real đã làm tất cả những gì mà họ có thể thực hiện được (tấn công liên tục, tạo ra nhiều cơ hội, mạo hiểm, ghi bàn và đồng thời bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà) mà cuối cùng vẫn còn cách trận chung kết đúng một bàn thắng.


 Cristiano Ronaldo không giấu được vẻ thất vọng khi Real Madrid phải làm khán giả ở trận Chung kết Champions League    

Nếu như cú sút của Gonzalo Higuain ngay ở phút thứ 4 thắng được cái chân của thủ môn Roman Weidenfeller, nếu như cú vô-lê của Cristiano Ronaldo không đưa bóng ngay vào ngực của Weidenfeller ở phút 13 và nếu như cú dứt điểm của Mesut Oezil chỉ sau đó 2 phút chính xác hơn một chút thì Real đã có thể tạo nên điều kỳ diệu ngay trong hiệp 1.

Đó là kết quả, dù không trọn vẹn, từ cách tiếp cận trận đấu rất tốt của Real cũng như sự sáng suốt của HLV Jose Mourinho khi ông sử dụng một tiền vệ tấn công (Luka Modric) thay cho một tiền vệ phòng ngự (Sami Khedira). Tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch tổng tấn công của Real, chỉ tiếc là họ đã không thành công trong đòn đánh phủ đầu.

Chính vì không có được bàn thắng nên Real chỉ khiến cho Dortmund bối rối chứ không sụp đổ để rồi đội bóng Đức đứng vững trên sân Bernabeu cho đến tận phút 82. Cũng chính vì không ghi được bàn thắng ở hiệp 1 nên Real đã trở nên nóng vội trong hiệp 2, dẫn đến việc họ sử dụng quá nhiều đường chuyền dài và bổng không vượt qua được lá chắn trên không của Dortmund.

Nếu như Real bình tĩnh chơi bóng sệt thì điều gì sẽ xảy ra? Thế trận trên sân cho thấy hàng phòng ngự của Dortmund không sợ bóng bổng mà chỉ ngại bóng sệt. Bằng chứng là hầu hết những tình huống nguy hiểm của Real đều được tạo ra từ cách chơi bóng sệt. Bằng chứng thuyết phục hơn nữa là bàn thắng của Real ở phút 82 được hình thành từ pha phối hợp bóng sệt giữa Kaka, Oezil và Karim Benzema hoặc trong bàn thắng tiếp theo, Benzema cũng chuyền bóng sệt cho Sergio Ramos lập công. Do vậy, sẽ không quá khi cho rằng việc Real sử dụng nhiều bóng bổng đã vô tình giúp Dortmund phòng ngự hiệu quả hơn.                            

Nếu như ca ngợi Real về mọi mặt, ngoại trừ việc họ không có được bàn thắng thứ ba, trong trận đấu này thì cũng phải dành cho Dortmund những lời tốt đẹp. Dù có lợi thế rất lớn từ trận lượt đi nhưng họ đã không chơi phòng ngự một cách thụ động, không phá bóng vô tội vạ (kể cả phá bóng an toàn) trước sức ép liên tục của đối phương. Thay vào đó, họ bình tĩnh cầm bóng, phối hợp trên phần sân nhà rồi chuyền bóng cho tuyến trên. Chỉ tiếc là Dortmund đã không ghi được bàn thắng nào, dù có không ít cơ hội, kể cả khi ông Mourinho quyết định chơi canh bạc mạo hiểm ở phút 57 (rút hậu vệ Fabio Coentrao ra nghỉ và thay bằng tiền vệ tấn công Kaka).

Nếu như cú dứt điểm của Robert Lewandowski không đưa bóng dội xà ở phút 49, nếu như Ilkay Gundogan thắng được thủ môn Diego Lopez ở phút 62 thì Dortmund đã không phải trải qua những giây phút đầy lo âu vào cuối trận như vậy. Thế nhưng, nếu như không có 2 bàn thắng vào cuối trận thì quả là quá bất công với Real và trận đấu sẽ kết thúc một cách vô vị. Bóng đá cần có những đội bóng thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng như Real và cũng cần những đội bóng biết cách sống dưới sức ép như Dortmund. Bóng đá cần có những giây phút nghẹt thở như 7 phút cuối của trận đấu này và tất nhiên cũng có một điều không thể tránh khỏi: phải có kẻ ở người đi.         

Nếu như Real ghi được bàn thắng thứ ba… Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm