Enzo Fernandez tỏa sáng, Chelsea nhọc nhằn vượt qua Brighton trong thế thiếu người

03/12/2023 23:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

Dù phải chơi thiếu người trong cả hiệp 2 nhưng Chelsea vẫn vượt qua Brighton với tỷ số 3-2 đầy kịch tính với sự tỏa sáng của tiền vệ Enzo Fernandez, tác giả của một cú đúp ở trận đấu này.

Tuy nhiên, phải nói rằng Chelsea đã có một chiến thắng nhọc nhằn khi phải chiến đấu tới tận giây phút cuối cùng dù đã sớm có lợi thế dẫn trước 2 bàn.

Hiệp đấu của các hậu vệ

HLV Mauricio Pochettino đã gây bất ngờ ở đội hình xuất phát của Chelsea khi cất cầu thủ đang có phong độ cao là Cole Palmer trên ghế dự bị để nhường suất còn lại trên hàng công cho Mykhailo Mudryk bên cạnh Nicolas Jackson và Raheem Sterling.

Đáng chú ý, Chelsea đã ra sân với hàng thủ toàn những cầu thủ có sở trường đá trung vệ gồm Thiago Silva, Benoit Badiashile, Levi Colwill và Axel Disasi. Trong đó, Silva đá cặp trung vệ cùng Badiashile, còn Colwill đá hậu vệ trái, Disasi đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải.

Thiếu những hậu vệ cánh có khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công, Chelsea thường triển khai bóng từ tuyến dưới lên thẳng bộ ba trên hàng công, đặc biệt là đôi cánh Sterling và Mudryk. Thế nên, không có gì khó hiểu khi bộ ba tấn công của Chelsea dù có nhiều bóng nhưng tấn công không hiệu quả. Họ chỉ nổi bật với những pha đi bóng ở ngoài vòng cấm, còn đâu là sự thiếu sắc bén ở các quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, các hậu vệ của Chelsea đã biết cách tỏa sáng để giúp đội chủ nhà sớm có lợi thế. Chỉ trong vòng 4 phút, từ 17 tới 21, Chelsea đã có liền 2 bàn thắng đều từ những quả phạt góc bên cánh phải.

Đầu tiên là Badiashile xử lý bóng từ quả phạt góc của đồng đội rồi tạt vào trong cho Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Jason Steele một cách dễ dàng. Ngay sau đó, đến lượt Jackson đánh đầu chiến thuật từ một quả phạt góc khác để Colwill dứt điểm bằng đầu nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Một cầu thủ Brighton đã phá bóng trên vạch vôi nhưng công nghệ goal-line đã xác định đây là bàn thắng cho Chelsea.

Enzo Fernandez tỏa sáng, Chelsea nhọc nhằn vượt qua Brighton trong thế thiếu người - Ảnh 2.

Enzo Fernandez tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Brighton

Gallagher suýt "báo" Chelsea

Đang có một thế trận vô cùng thoải mái, Chelsea bất ngờ khiến trận đấu trở nên kịch tính khi chỉ còn đá với 10 người cuối hiệp 1 do tấm thẻ đỏ của Gallagher. Thủ quân của Chelsea trận này đã có 2 pha phạm lỗi nguy hiểm không cần thiết để rồi phải nhận 2 thẻ vàng khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại của trận đấu.

Trước khi Gallagher bị đuổi, Brighton cũng phần nào gỡ gạc được thế trận với bàn rút ngắn tỷ số do công của Buonanotte sau một pha xử lý khéo léo rồi cứa lòng hạ gục Robert Sanchez. Ngay trong cú sút trúng đích đầu tiên trong trận đấu, Brighton đã trừng phạt Chelsea.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Roberto De Zerbi đã quyết định chơi tất tay nhờ lợi thế hơn người khi thay liền 4 người để cải thiện khả năng tấn công với sự có mặt của Mitoma, Gross, Joao Pedro và James Milner. Tuy nhiên, khi chưa tạo ra bất kỳ sự đột biến nào, một trong những cầu thủ vào sân thay người là Milner đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với Mudryk trong vòng cấm, và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định thổi 11m cho Chelsea.

Trên chấm 11m, Enzo đã dễ dàng đánh lừa Steele để nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea dù đang chơi thiếu người. Cho tới phút 75 của trận đấu, Brighton cầm bóng đến 79% nhưng khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn của họ gần như là không có khi Chelsea phòng ngự rất tốt, còn đội khách thiếu hẳn những miếng đánh có thể tạo ra đột biến.

Tiêu biểu cho sự vô duyên của Brighton ở trận này là tình huống Adingra dứt điểm cẩu thả sau pha tạt bóng chuẩn xác của Milner ở phút 80, đưa bóng trở lại đúng vị trí của cựu tiền vệ Liverpool, khiến HLV De Zerbi phải lắc đầu ngao ngán ngoài đường biên.

Phải chờ tới phút bù giờ của trận đấu, Brighton mới khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn một chút với pha đánh đầu ngược thành bàn của Pedro từ một quả phạt góc để rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Trận đấu có tới 10 phút bù giờ nhưng những nỗ lực của họ trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ là tình huống tranh cãi Colwill có để bóng chạm tay hay không, buộc VAR phải vào cuộc, dù bóng rõ ràng chỉ chạm vào mặt của hậu vệ Chelsea.

Thắng trận này, Chelsea đã nhích một bậc trên BXH Ngoại hạng Anh, từ thứ 11 lên thứ 10. Dù vậy, rõ ràng là họ còn có rất nhiều thứ phải cải thiện nếu muốn bứt phá trong phần còn lại của mùa giải, mà chiến thắng nhọc nhằn trước Brighton dù sớm có lợi thế dẫn trước 2 bàn là một minh chứng.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm