Bạn đọc viết: El Clasico - cuộc đối đầu đỉnh cao của chiến thuật

09/12/2011 20:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Nhắc đến "Kinh điển", bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào trên thế giới đều thấy rạo rực dù đó là fan của đội nào. "Kinh điển" ngày càng khẳng định là trận đấu được mong chờ và hấp dẫn bậc nhất thế giới, hơn tất cả các trận derby quốc nội khác, dù đó là derby xứ sở sương mù giữa Manchester – Liverpool hay derby d’Italia giữa Inter và Juventus.

Những năm gần đây, các trận "Kinh điển" càng hấp dẫn hơn, căng thẳng hơn và kịch tính hơn bởi sự cân bằng về lực lượng giữa hai đội và sự khác biệt của chính họ với phần còn lại của Liga. Và đương nhiên không thể không nhắc đến sự góp mặt của những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới trong thời điểm này. Và năm nay, El Clasico càng xứng đáng được ngóng chờ khi diễn ra vào thời điểm cuối năm, lúc vòng bảng Champions League đã kết thúc, khi các trận được xếp vào hạng đỉnh cao của các quốc gia khác cũng đã trôi qua gần hết. Và đặc biệt, vì chưa bao giờ kể từ khi Pep mang thứ tôn giáo bóng đá của mình đến Camp Nou, Real và Barca lại gần nhau đến thế.

Khi Pep lên nắm quyền, ông đã bị đặt một dấu hỏi lớn về khả năng dẫn dắt một đội bóng lớn và giàu bản sắc như Barca bởi kinh nghiệm cầm quân của ông gần như là không có. Thế rồi, tất cả đã ngỡ ngàng trước một Barca khủng khiếp mà ông xây dựng. Đội bóng ấy luôn muốn bóp nghẹt mọi đối thủ dù đó là ai, ở sân chơi nào, và ở bất cứ đâu. Pep đã biến những cầu thủ “tí hon” (đa số các cầu thủ của Barca đều có ngoại hình vừa phải hoặc nhỏ con) thành những gã khổng lồ về kiểm soát bóng. Lối chơi mang đậm bản sắc ấy được nâng tầm lên thành nghệ thuật và trở thành một dạng kỹ xảo chơi bóng.

Các đối thủ của Barca đều phải khổ sở hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp, buộc phải lùi sâu về sân nhà đơn giản vì đơn giản, họ không có bóng để mà “chơi”. Cũng từ lối chơi ít chạm, chuyền ngắn với tốc độ cao khiến cho đội hình của Barca trở nên linh hoạt, các cầu thủ chơi rất gần nhau và đặc biệt họ cũng giữ cự ly đội hình cực tốt – một điều tối quan trọng trong phòng ngự khu vực, để khi mất bóng, gần như ngay lập tức có tới 2-3 bóng áo xanh-đỏ kết hợp lại để đoạt bóng, khiến cho đối thủ không thể tổ chức được các đợt phản công như mong muốn. Lối đá ấy giờ đã trở thành một hình mẫu lý tưởng để các đội bóng khác học tập và xây dựng. Và người ta lại phải chờ đợi bao giờ Barca sẽ thất bại? người khắc chế được lối chơi ấy là ai?

Đó có thể là ai khác ngoài Mourinho, một cựu thành viên của Barca trong đội ngũ kỹ thuật, một HLV đầy ắp thành tích trong một thời gian ngắn và tỏa hào quang của chiến thắng ở những nơi mà ông đi qua, là người đã đánh bại Barca, dập tắt hi vọng trở thành đội đầu tiên bảo vệ cúp Champions League và vừa cùng với Inter đoạt cú ăn ba lịch sử một cách xứng đáng?



Cuộc chiến Pep-Mou sẽ cực kỳ đáng chờ đợi - Ảnh Getty

El Clasico đầu tiên, Mourinho đã phải nhận một thất bại đau đớn mà người ta gọi là "bàn tay nhỏ". Nhưng trên quan điểm cá nhân tôi, đó là trận đấu mà Mou phải chịu áp lực “phải chơi tấn công” của hàng triệu CĐV trên toàn thế giới - những người không bao giờ chấp nhận đội bóng hay nhất thế kỷ 20 chơi thứ bóng đá phòng ngự. Hoặc đơn giản, ông thất bại bởi kế hoạch đánh phủ đầu Barca bị phá sản. Nhưng sau 6 trận "Kinh điển", Mourinho đã có những bước tiến lớn về thế trận trước đối thủ lớn nhất của mình và chính Real cũng đã thay đổi dần cách tiếp cận trận đấu về mặt chiến thuật: Từ việc chơi thấp, co cụm, phòng ngự số đông sang dâng cao hơn và cố gắng chiếm quyền kiểm soát bóng từ đối thủ - thể hiện rất rõ trong hai trận Siêu cúp TBN.

Chính vì thế, cá nhân tôi chờ đợi ở cuộc đối đầu lần này một cuộc so tài đỉnh cao trên băng ghế huấn luyện. Real sẽ tiếp tục cố gắng đoạt quyền kiểm soát bóng của Barca bằng thứ bóng đá nhanh như điện xẹt mà họ đang thể hiện hay lại trở về với hình hài xấu xí trong trận chung kết Cúp nhà vua? Khi nào Real sẽ chấp nhận lộ những khoảng trống phía sau để ào lên tấn công gây bất ngờ cho Barca? Pep sẽ có món quà nào dành cho Mou? Chắc chắn sẽ vẫn phô diễn khả năng kiểm soát bóng nhưng với đội hình nào ,3-4-3, 4-3-3 hay thậm chí là 3-5-2? Messi sẽ được chơi như thế nào để tránh sự kèm cặp của các bóng áo trắng?

Người hâm mộ sẽ mong chờ Real chơi đôi công với Barca để có một trận đấu đẹp, trận đấu của hai hàng tấn công khủng khiếp nhất thế giới. Nhưng chính đội bóng xứ Catalunya mới mong chờ điều ấy nhất, bởi như vậy, họ sẽ có nhiều khoảng trống hơn để thi triển tiqui-taca. Thế nên, tôi sẽ không bất ngờ nếu Real lại phải chơi co cụm, chấp nhận mang tiếng “xấu xí” để chống lại đối thủ không đợi trời chung. Sự thay đổi linh hoạt về lối chơi trong từng thời điểm của trận đấu sẽ là điều đáng được mong chờ nhất. Nếu Real chơi đôi công, Mourinho sẽ làm gì để lấy bóng trong chân của những Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas… và đội bóng áo trắng sẽ giữ bóng trong chân mình như thế nào? Nếu Real chơi phòng ngự phản công, chúng ta sẽ lại được thấy cuộc đối đầu đỉnh cao của hai trường phái đối lập: Siêu phòng ngự - Siêu tấn công và cuộc đối đầu này cũng rất đáng để xem đấy chứ?

"Kinh điển" tập 1 của mùa bóng 2011-2012 sẽ có rất ít khoảng trống cho những pha phô diễn kỹ thuật, nhưng đó lại là nơi phô diễn chiến thuật của hai “bộ óc” sáng giá nhất bóng đá hiện đại. Một sai lầm nhỏ sẽ thay đổi cục diện của trận đấu và thậm chí của cả mùa bóng. Chính vì vậy, "Kinh điển" sẽ là trận đấu đỉnh cao của chiến thuật.

Tái bút: Đây là quan điểm của cá nhân tôi, một fan trung lập theo cách nhìn của tôi và cách thưởng thức bóng đá của tôi. Nếu Barca thắng Real 5-0 hoặc ngược lại, chỉ làm fan của đội bóng chiến thắng hả hê và thỏa mãn nhưng đó sẽ là một trận đấu thảm họa và không đáng xem về mặt chiến thuật.

Triệu Tuấn Ngọc
ngoctrieutuan@gmail.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm