Trận đấu đáng nhớ nhất năm 2014, Brazil 1-7 Đức: Ám ảnh kinh hoàng!

27/12/2014 13:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-7 của Brazil trước Đức ở bán kết World Cup 2014 có thể xem là trận đấu đáng nhớ nhất trong năm. Đầy bất ngờ và nhuốm màu bi kịch.

Brazil 1, Đức 7. Đó là kết quả trận bán kết World Cup 2014 sẽ được nhớ mãi sau này, chỉ đơn giản vì nó quá sốc. 7-1! Hai chữ số chình ình trên các mặt báo thể thao khắp thế giới ngày hôm sau, nhưng kì quái nhất vẫn phải là trang bìa tờ Folha de Sao Paulo của nước chủ nhà Brazil. Bức ảnh bìa đơn giản chỉ là bảng tỉ số trận đấu ở Belo Horizonte, được phủ đen hoàn toàn xung quanh. Nhà báo Paul Hayward viết trên trang này: “Brazil chi 11 tỉ USD cho thảm họa quốc gia”.

Trong khi Đức thi đấu ổn định từ vòng bảng đến trận bán kết hôm đó, sau đó là chung kết rồi vô địch, thì có thể tin, Brazil đã dốc cạn vốn để đi vào bán kết. Bộ ba Hulk, Fred, Bernard có thể tin là hàng tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá đáng tự hào của đất nước Samba. Đội trưởng David Luiz có thể là một hậu vệ đắt giá, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là một hậu vệ thất thường. Thủ môn Julio Cesar đến World Cup sau nửa mùa giải ngồi dự bị ở QPR, đội bóng thuộc hạng… Nhất Anh, sau giai đoạn được cho mượn đến Toronto FC của MLS.


Bìa báo kì quái của Folha de Sao Paulo sau trận.

Có thể đó là điềm báo? Trước khi thua Đức, Brazil đã không thua một trận chính thức nào trên sân nhà trong suốt 39 năm. Bốn ngày trước, trận thắng Colombia ở tứ kết là một trong những trận hay nhất của đội Samba trong nhiều năm. Nhưng trận đấu ấy cũng bị phủ một bóng đen bởi chấn thương của Neymar - người dẫn đường, ngã xuống vì một cú đạp của Zuniga. Brazil bước vào bán kết mà không có Neymar. Trung vệ Thiago Silva cũng không thể thi đấu do bị treo giò. Thay anh là Dante.

Cho đến khi bước ra đường hầm, cả đội Brazil và các CĐV chủ nhà vẫn không thể quên nổi rằng, hôm nay họ không có Neymar. Nhất là khi Luiz và Silva mang theo áo số 10 của Neymar và cầm nó chụp ảnh toàn đội. Ngay đến Felipe Scolari, HLV kì cựu của đội, cũng trở nên cuồng loạn với một chiếc mũ bóng chày của Neymar. Như một dạng tưởng nhớ. Người Brazil đã không thể đối diện với mất mát của mình, tự làm cho sự mất mát ấy càng trầm trọng hơn. Và không thể thi đấu bóng đá đỉnh cao bằng sự yếu đuối.


Những bìa báo sau trận thua của Brazil.

Brazil nhanh chóng bị Đức đè bẹp. Hết hiệp 1, tỉ số đã là 0-5. Đội tuyển Đức sau đó cũng không cần bận tâm quá nhiều đến trận đấu nữa, mà bàn cách ứng xử ra sao với kẻ thất bại đáng thương hại. “Chúng tôi đã nói với nhau cần phải nghiêm túc và tập trung”, Mats Hummels nhớ lại, “Bạn phải thể hiện sự tôn trọng với đối thủ và đó là yếu tố quan trọng. Đừng cố gắng vẽ vời, biểu diễn hay thứ gì đại loại thế”.


Người Brazil không thể vượt qua được sự thiếu vắng của Neymar.

Tiền đạo Thomas Mueller thậm chí thấy rõ sự hoảng loạn hiện trên khuôn mặt của cầu thủ Brazil chỉ sau bàn thứ hai. “Đến bàn thứ hai, họ lộ rõ vẻ bối rối”, Mueller nói. “Họ không còn giữ được sự tổ chức trên sân nữa, và từ đó đến lúc ghi bàn thứ 5, chúng tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào. Chuyện này không thường xảy ra. Các khoảng trống quá lớn. Chúng tôi tận dụng chúng để hủy diệt đối thủ”.



Phóng sự của BBC về phản ứng của cầu thủ, CĐV sau trận.

Scolari ngay lập tức mất việc sau trận tranh giải 3, mà Brazil thua tiếp Hà Lan 0-3. 5 ngày sau, thế hệ vàng của bóng đá Đức lên ngôi vô địch thế giới bằng trận thắng Argentina của ngôi sao Lionel Messi. Tất cả khép lại một World Cup kì lạ, sau một trận bán kết kinh thiên động địa.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm