Bayern gọi, Dortmund trả lời

22/04/2016 06:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đã rời Olympiastadion với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hertha Berlin. Họ sẽ trở lại thủ đô nước Đức vào ngày 21/05 tới, trong trận chung kết Cúp quốc gia. Chướng ngại vật cuối cùng của thầy trò Thomas Tuchel là đại kình địch Bayern Munich.

Đêm thứ Ba, dù được chơi trên sân nhà, Bayern chỉ thắng đội bóng đang chật vật lo trụ hạng Werder Bremen 2-0, với một bàn thắng ma (Vidal ăn vạ lộ liễu) và thoát thua sau cú phản lưới không được công nhận (David Alaba). Một ngày sau, Dortmund đáp lời bằng thắng lợi 3-0 ngay trên sân Hertha Berlin, đội bóng đang xếp thứ 4 ở Bundesliga.

Đó là trận đấu mà Dortmund đã áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm trúng khung thành (8-1), đã cầm bóng đến 66%. Marco Reus đã chơi chói sáng trong nhiệm vụ dẫn dắt hàng công đội bóng Vàng-đen. Anh phát động pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số, trực tiếp nhân đôi cách biệt và đi bóng cực kỳ khéo léo trước khi kiến tạo cho Mkhitaryan ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp.

Trọng tài xin lỗi vì cho Bayern hưởng phạt đền sau pha 'diễn' THÔ của Vidal

Trọng tài xin lỗi vì cho Bayern hưởng phạt đền sau pha 'diễn' THÔ của Vidal

Đưa ra quyết định sai lầm, trọng tài Tobias Stieler đã lên tiếng xin lỗi. Hành động của ông nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ lẫn phía CLB Bremen.

Sau trận, cầu thủ mở tỷ số Gonzalo Castro tỏ ra khá ngạc nhiên: “Đây là một trận đấu kỳ lạ, chúng tôi cứ nghĩ Hertha sẽ khó chịu hơn”. Thực tế, Dortmund từng gặp khá nhiều khó khăn trên sân Hertha khi chỉ kiếm được trận hòa 0-0 hồi tháng Hai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hertha Berlin có dấu hiệu hụt hơi khi chỉ giành 1 điểm ở 3 vòng đấu gần nhất. Đêm thứ Tư, Dortmund thậm chí còn chơi với sơ đồ… 3-2-4-1, và trong số bộ ba phòng ngự Mats Hummels-Sven Bender-Lukasz Piszczek, chỉ có một người là trung vệ đích thực. Tuchel chủ đích kiểm soát thế trận bằng sự áp đảo về số lượng ở tuyến giữa, và ông đã thành công.

Dortmund đã chơi tốt ngay cả khi không đăng ký Aubameyang vào đội hình. Chân sút người Gabon đã ghi tới 38 bàn ở mùa giải này, nhưng đang có dấu hiệu sa sút thời gian qua (chỉ ghi 1 bàn/4 trận). Tuchel đã để Aubameyang nghỉ ngơi để giảm tải cho anh, và đó là quyết định hợp lý. “Dortmund đã chơi với sự tập trung đặc biệt, luân chuyển bóng rất tốt, chọn vị trí hay trong cả phòng ngự cũng như tấn công”, đội trưởng Reus hài lòng.

Tuần trước, Dortmund bị Liverpool loại khỏi Europa League theo cách đau đớn nhất (thua Liverpool 3-4 dù dẫn 3-1). Họ gần như hết hy vọng ở Bundesliga, do kém Bayern đến 7 điểm. Cúp quốc gia là cơ hội duy nhất để thầy trò Tuchel giành một danh hiệu, và vì thế, trận chung kết “Kinh điển” với Bayern lại càng đáng được chờ đợi.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm