Đức vs Nhật Bản (VTV2 trực tiếp): Dẹp chính trị đi, bóng sắp lăn!

23/11/2022 10:58 GMT+7 | World Cup 2022

Nhà cựu vô địch World Cup 2014 Đức hẳn còn nhớ trải nghiệm đau đớn cách đây 4 năm ở Nga. Khi ấy, một đội tuyển châu Á khác được đánh giá thấp hơn hẳn đã đưa tiễn thầy trò cựu HLV Joachim Low về nước ngay từ vòng bảng.

Đó là Hàn Quốc ở World Cup 2018, còn tối nay, đối thủ của Hansi Flick và các học trò là Nhật Bản.

MD-1

Ngày trước trận đấu được viết tắt là "MD-1" trong nhật ký FIFA (match day trừ một). Do lịch trình bận rộn và chỉ có 8 sân vận động trong và xung quanh thủ đô Doha, các đội sẽ tập luyện ngày "MD-1" tại khu tập huấn của họ chứ không phải tại sân vận động sẽ diễn ra trận đấu sắp tới. Theo đó, tuyển Đức sẽ có mặt trên sân từ hôm qua (thứ Ba ngày 22/11) ở Al Ruwais, cách Doha 100km về phía Bắc trên Vịnh Ba Tư. Buổi huấn luyện bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Buổi chiều, họ sẽ di chuyển về khách sạn ở Doha. Từ đó, sẽ chỉ mất 20 phút để di chuyển đến Sân vận động Quốc tế Khalifa, nơi trận đấu sẽ diễn ra vào hôm nay.

Các cuộc họp báo tại "MD-1", vốn luôn được tổ chức tại địa điểm ở các giải đấu khác, diễn ra ở Trung tâm Phát thanh Quốc tế (IBC). Trung tâm truyền thông rộng lớn với một số hội trường lớn dành cho các hội nghị như vậy được đặt trong một khu phức hợp hội chợ thương mại. Theo kế hoạch, HLV trưởng Hansi Flick và hậu vệ Joshua Kimmich sẽ trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông. Cuộc tranh luận đang được quan tâm nhất trong những ngày qua dường như không mang nhiều màu sắc bóng đá theo đúng logic. Người Đức đang bận… tẩy chay Qatar, từ sóng truyền hình mời chuyên gia Nhân Quyền lên nói chuyện về World Cup, đến những chi tiết, áp phích trên đường phố cho đến cả nội bộ đội tuyển, ví dụ như câu chuyện chiếc băng đội trưởng "One Love" của thủ thành Manuel Neuer. Chưa kể, cuộc họp báo của Flick và Kimmich cũng được báo trước là sẽ đảm bảo giải quyết các vấn đề chính trị.

Với bộ mặt bạc nhược, phong độ tệ hại 4 năm trước, người hâm mộ đã chờ đợi đội tuyển Đức ý thức được điều đó và tập trung toàn tâm cho bóng đá, thế nhưng giờ đây các câu chuyện về chính trị, xã hội lại được bàn tán xôn xao hơn cả, điều này có quá thừa thãi hay không?

Bảng E: 20h00, ngày 23/11, sân Khalifa, Đức vs Nhật Bản (VTV2 trực tiếp): Dẹp chính trị đi, bóng sắp lăn!  - Ảnh 1.

Liệu Nhật Bản có thể gây sốc trước Đức, như Hàn Quốc 2018?

 

Nhật không chùn bước

Đây có thể là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của đội trưởng Manuel Neuer và điều quan trọng rằng anh sẽ không muốn thua trận mở màn như cách đây 4 năm (0-1 trước Mexico). Sau ồn ào về chiếc băng đội trưởng, thủ quân 36 tuổi cuối cùng quyết định sẽ không mang băng One Love để tránh chiếc thẻ vàng không đáng có. Nói về trận ra quân, anh chia sẻ: "Đối với tôi, trận mở màn thực sự là trận quan trọng nhất trong cả giải đấu. Trong các trận đấu cá nhân có thể tấn công tạo nên sự khác biệt. Nhưng phòng ngự sẽ là chìa khóa cho cả giải đấu, vì vậy điều quan trọng là chúng tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về hàng thủ, phòng ngự theo cách hạn chế việc để thủng lưới".

Một điều thú vị là nòng cốt của Nhật có nhiều cầu thủ được đào tạo và thi đấu cho Bundesliga như Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Wataru Endo (VfB Stuttgart) hay Ritsu Doan (SC Freiburg). Chân sút Wataru Endo tỏ ra rất tự tin:  "Chúng tôi có cơ hội thắng Đức. Leroy Sane và Jamal Musiala là những cầu thủ nguy hiểm nhất của Đức hiện có phong độ rất tốt". Trước trận, Đức đã phải đón một tin không tốt khi tiền vệ Leroy Sane chấn thương đầu gối phải và sẽ không thể góp mặt. Đây có thể là một bất lợi cho tuyển Đức trên hàng công khi phải đối mặt với một Nhật Bản thi đấu với tâm lý nhẹ nhõm hơn. Cho đến nay, không có nhiều diễn biến lịch sử giữa hai đội tuyển quốc gia này. Họ từng đối đầu với nhau hai lần. Năm 2004 Đức thắng 3-0 và năm 2006 kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, với thành tích chung tại World Cup, Đức rõ ràng dẫn trước: 4 lần vô địch World Cup trong khi đây mới chỉ là lần thứ 7 Nhật dự vòng chung kết. Đội bóng đến từ châu Á đã 2 lần lọt vào vòng 16 đội (năm 2002 khi họ là nước chủ nhà và 2018).


Yến Nhi (Từ Berlin)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm