Dù thế nào, Martino vẫn đang thành công

24/03/2014 13:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi “El Clasico” khép lại ở Santiago Bernabeu, Barca vẫn còn cơ hội đua tranh chức vô địch trên cả 3 mặt trận khác nhau. Có nghĩa là về mặt lý thuyết, “Tata Team” có khả năng giành cả 4 danh hiệu trong mùa giải này, sau khi đã khởi đầu bằng Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Nhưng ngay cả khi Barca hụt hơi vào cuối mùa, và không có La Liga, Champions League lẫn Cúp Nhà Vua, thì Martino vẫn xứng đáng được tôn trọng, với những gì ông làm. Không được truyền thông và rất nhiều cule tôn trọng, nhưng Martino vẫn làm việc một cách chăm chỉ. Tata có niềm tự hào với công việc và thứ bóng đá ông theo đuổi.

Không chỉ làm việc trong nỗi cô đơn ở Camp Nou, Tata Martino còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ riêng việc duy trì sự ổn định, và tránh việc để một tập thể thành công trong nhiều năm rơi vào tình trạng ngủ quên trên chiến thắng, đã là một thách thức không nhỏ. Martino không hiểu Barca, không hiểu bóng đá TBN, và trong sự nghiệp cầm quân chưa một lần làm việc ở châu Âu.

Theo thời gian, những rắc rối phát sinh. Song song với những chấn thương liên tiếp, Lionel Messi còn bị cáo buộc trốn thuế và ra tòa án giải trình. Trong hai tháng cuối năm 2013, Barca không có Messi, ngay cả với tư cách một người ủng hộ từ khán đài. Leo về quê để tiến hành hồi phục chấn thương.

Sau Messi là Neymar, cũng chấn thương và rắc rối với luật pháp. Neymar không trốn thuế, nhưng Barca bị cáo buộc hình sự về việc gian lận trong chuyển nhượng ngôi sao người Brazil. Một mực phủ nhận cáo buộc, nhưng Barca vẫn phải mang hơn 13,5 triệu euro đi nộp thuế bổ sung, cho vụ việc diễn ra từ trước đó rất lâu. Điều này chắc chắn có tác động đến Neymar, một người cũng giống như Martino, khi lần đầu tiên rời Nam Mỹ để làm việc trong môi trường văn hóa TBN.

Giúp Messi và Neymar vượt qua áp lực tâm lý từ rắc rối pháp luật là điều không phải đơn giản. Trong bối cảnh khó khăn, Martino vẫn làm việc với dấu ấn riêng của mình.

Việc Valdes bước vào mùa giải cuối cùng với Barca, cộng thêm chấn thương và quyết định chia tay Camp Nou mà đội trưởng Carles Puyol đưa ra cũng là vấn đề lớn. Chưa kể, kế hoạch mua sắm của Martino đã bị bác bỏ, trong đó có mục tiêu Aguero.

Xuyên suốt mùa giải, với những khó khăn chất chồng, cần tôn trọng Martino, thay vì tìm mọi cách để tấn công ông.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm