Những ‘thiên đường mây’ đẹp ngất ngây cho dân phượt trong mùa Đông

16/11/2016 07:09 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Mùa Đông là mùa “săn mây” lý tưởng nhất đối với các bạn trẻ yêu thích du lịch bụi. Bạn đã sẵn sàng cho hành trình săn mây mùa Đông này chưa? Những “thiên đường mây” sau đây rất khó lựa chọn bởi nơi nào cũng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.



1.Fansipan (Lào Cai)

Ngọn núi cao nhất Việt Nam (3143m) từ lâu đã có sức thu hút rất lớn với đông đảo các bạn trẻ đi phượt. Đặc biệt, vào mùa Đông Fansipan càng trở nên quyến rũ với khung cảnh “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”. Biển mây bồng bềnh trên đỉnh núi khiến tất cả có cảm giác như đang lạc vào cõi bồng lai.

2.Tà Xùa (Sơn La)

Càng ngày Tà Xùa càng nổi tiếng bởi vẻ đẹp khó cưỡng của mây núi hòa quyện hiển hiện ngay trước mắt. Chiêm ngưỡng biển mây ở đây, chưa bao giờ ta cảm thấy con người gần gũi với thiên nhiên và đất trời đến thế. Thật khó có bút nào tả hết vẻ đẹp của mây núi Tà Xùa nên xách balo lên và đi chính là cách tốt nhất để bạn được tận mắt ngắm nhìn cả “đại dương mây” ở nơi này.

3.Pha Luông (Mộc Châu)

Ngọn núi được mô tả là “Nóc nhà của Mộc Châu” không hề dễ chinh phục nhưng vẫn khiến biết bao bạn trẻ lên đường. Vì sao Pha Luông lại thu hút giới trẻ nhiều đến thế? Trả lời: Vì một khi đã lên đến đỉnh Pha Luông, bạn hầu như không mấy khi cảm thấy thất vọng vì muôn trùng mây đẹp đến ngất ngây hiện ra ngay trước mắt. Mây bay ngay trước mắt, trên đầu bạn. Cảm giác như bạn có thể ôm ấp, sờ vào mây được.

4.Bạch Mộc Lương Tử (Lai Châu)

Ngọn núi cao hơn 3000m ở Lai Châu cũng là một trong những “thiên đường mây” ở Tây Bắc Việt Nam. Giống với hầu hết các dãy núi khác, chinh phục Bạch Mộc Lương Tử khá vất vả nhưng các bạn trẻ vẫn hăm hở lên đường. Tất cả chỉ vì...mây. Vì cảm giác chiến thắng bản thân, vượt qua gian khó và được tận mắt ngắm nhìn biển mây nhiều vô biên, đẹp xuất sắc khiến bất kỳ ai cũng phải tự hỏi đây là chốn bồng lai tiên cảnh nào?

5.Tà Chì Nhù (Yên Bái)

Ngọn núi cao gần 3000m (thứ 5 ở Việt Nam) đầy thách thức với các phượt thủ. Đường lên đỉnh Tà Chì Nhù rất dốc, không có điểm bám, gió thổi mạnh nên đòi hỏi người leo núi phải có sức khỏe, hạ thấp người xuống để tránh bị gió thổi nguy hiểm, nhiều đoạn người leo thậm chí phải bò để di chuyển. Khó khăn là thế nhưng khi đã lên đỉnh Tà Chì Nhù rồi thì cảm giác vô cùng khó tả. Mây núi ấp ôm nhau huyền diệu. Con người cảm thấy mình vừa bé nhỏ, vừa gần gũi giữa thiên nhiên hùng vĩ.

6.Y Tý (Lào Cai)

Mây Y Tý đã nổi tiếng từ lâu dù không dễ “săn” chút nào. Đường đi Y Tý thì không thực sự khó khăn nhưng để gặp được thời khắc mây dày và nhiều ở đây thì phượt thủ nào cũng cần có chút duyên may. Nhưng nếu bạn đã được đất trời “chiếu cố” thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc đã cất công đến vùng đất xa xôi thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai này chỉ để chiêm ngưỡng những áng mây chưa bao giờ gần tầm mắt đến thế.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm