Những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên khiến tất cả choáng ngợp (P1)

08/11/2016 11:42 GMT+7 | Điểm đến

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Ai muốn thấy cái bao la của đại ngàn, cái hùng vĩ của những thác nước ngày đêm đổ ào ào như một gáo nước khổng lồ của tạo hóa thì nhất định phải đến chiêm ngưỡng những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Dải đất ấy được thiên nhiên ưu ái ban tặng những thác nước đẹp đến ngây ngất mà bạn không cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi.

Thác Dray Nur, Buôn Ma Thuột

Thác Dray Nur nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chừng 30 km và là một trong những thác nước đẹp nhất của khu vực Tây Nguyên. Thác được tạo nên bởi hai nhánh sông trong hệ thống sông Serepôk. Dray Nur cũng gắn với truyền thuyết về truyện tình trắc trở giữa chàng trai và cô gái của hai buôn làng thù địch. Không cam lòng chịu sự ngăn cách, hai người đã cùng nhau nhảy xuống sông tự vẫn trong đêm trăng sáng. Tình yêu sắc son của họ đã khiến trời xanh cảm động, người muốn chừng phạt dân làng bởi sự ích kỉ, hẹp hòi mà ngăn cách tình yêu của đôi trẻ nên đã dâng nước sông cuồn cuộn, chia sông thành hai nhánh để ngăn cách dân làng. Theo đó, sông Krông Ana là sông cái và sông Krông Nô là sông đực; thác Dray Nur là thác cái còn thác Dray Sáp là thác đực.

Dray Nur có chiều dài trên 250 m, chiều cao trên 30 m, trải rộng chừng 150 m. Phía sau thác có một hang động rộng gần 3000 m2 nhưng không được khai thác du lịch vì khá nguy hiểm. Màn nước từ trên đổ xuống ào ào, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh hết sức kì vĩ.

Thác Dray Sáp – thác Gia Long, Buôn Ma Thuột

Cả hai thác Dray Sáp và Gia Long đềy nằm trong diện tích rừng khoảng 1500ha, trong đó có thác Dray Sáp, thác Gia Long, suối tiên và hanh núi lửa Chưblưk, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30 km. Trong tiếng Ê Đê, Dray Sáp có nghĩa là “khói”. Điều này bắt nguồn từ hiện tượng khi nước từ trên cao đổ xuống, những bụi nước li ti văng lên như làn khói mờ ảo trên mặt nước. Dray Sáp cao khoảng 12m và rộng 140m, lúc nào cũng mờ mịt sương khói.


Trên đường đi qua những tán cây rừng mát rượi, cách thác Dray Sáp không xa chính là thác Gia Long. Cả 3 thác Dray Nur, Dray Sáp và thác Gia Long tạo thành một cụm thác mà du khách tới Buôn Ma Thuột không thể bỏ qua. Thác Gia Long còn có tên gọi khác là Dray Sáp Thượng. Không quá ồn ào và hùng vĩ như Dray Nur, Dray Sáp, thác Gia Long khiêm nhường như một thiếu nữ trong rừng già.


Nước từ thác đổ xuống ở độ cao vừa phải, chỉ chừng 10m nhưng bên dưới lại là một hồ nước xanh ngọc bích cực kì đẹp. Hồ nước này sẽ dẫn nước về suối tiên cách đó không xa. Từ trên cao, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cùng một ngọn nguồn, cùng một dòng chảy mà nước suối có đến hai màu xanh khác nhau: một xanh ngọc bích, một xanh thiên thanh. Đây là một địa điểm lý tưởng để bạn thư giãn với không gian bình yên, xung quanh chỉ có cây đại thụ và cực kì ít khách du lịch kể cả những tháng cao điểm.

Thác Phú Cường, Gia Lai

Thác Phú Cường có độ cao chọc trời, tới 45m và là điểm du lịch hấp dẫn thuộc xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Thác cách thành phố Pleiku khoảng 45 km về phía đông nam. Con đường dẫn vào thác chia làm hai ngả, một lối dẫn vào thác còn lối kia dẫn vào suối La Peet – nơi thượng nguồn cung cấp nước cho thác Phú Cường. Thác nước như dải lụa mềm mại vắt ngang núi rừng. Đôi khi nắng gắt, dòng thác phản chiếu ánh mặt trời tạo thành cầu vồng giữa lòng thác rất đẹp.


Thác Lệ Kim, Gia Lai

Thác Lệ Kim thuộc địa phận xã La Tô, huyện La Grai, cách thành phố Pleiku chừng 20 km theo hướng tỉnh lộ 664. Từ xa, du khách đã nghe thấy tiếng thác nước chảy ào ào. Thác bắt nguồn từ suối Pech trên núi cao, chảy qua nhiều địa hình rồi bất ngờ đổ ụp xuống hồ nước chảy ra sông Pô Koo. Đứng ở chân thác Lệ Kim, bạn sẽ cảm nhận được luồng hơi nước mát lạnh tỏa ra từ mặt hồ mênh mông. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận cuộc sống mang đậm chất Tây Nguyên của bà con dân tộc trong vùng.


Bích Ngọc - Vietnamtourism Hanoi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm