Khu sinh thái đẹp nhất miền Bắc & cuộc sống 'thần tiên' đáng tận hướng

14/09/2016 06:26 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Puluong Retreat là khu nghỉ dưỡng theo mô hình sinh thái quy mô nhỏ thuộc Bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Đến đây cảm thấy như tách biệt hẳn với những ồn ào, khói bụi của thành phố và bạn có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp như chốn thần tiên.


*Đến Puluong Retreat như thế nào?

ĐI BẰNG Ô TÔ:

+Đường thứ nhất là từ Hà Nội đi theo đường Hồ Chí Minh, đi qua rừng Quốc gia Cúc Phương đến Cẩm Thủy --> Thị trấn Cành Nàng --> Đường 15C --> Puluong Retreat: 200km. Đây là con đường chạy thẳng nhất, ít phải đi qua đường núi và dễ đi nhất – 4.5 tiếng chạy xe ô tô

+Đường thứ hai là từ Hà Nội đi quốc lộ 6, đi qua Hòa Bình --> Ngã ba Co Lương rẽ trái sang Đường 15C --> Puluong Retreat: 180km – 4.5 tiếng chạy xe ô tô.




ĐI BẰNG XE KHÁCH:

+Từ Hà Nội,có thể đi xe khách Hoàng Phương, thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo tại: http://oto-xemay.vn/xe-khach/xe-khach-hoang-phuong-4521.html. Dừng ở thị trấn Cành Nàng, sau đó các bạn bắt xe ôm đến Puluong Retreat.

+Từ thành phố Thanh Hoá đi xe khách Mạnh Tân 0967158136 hoặc 0915946136 (70k) sau đó có thể hỏi nhà xe cách di chuyển đến Puluong Retreat : 160km.



LƯU Ý: từ thị trấn Cành Nàng đến Pù Luông có thể đi lại rất dễ nhưng khi từ Pù Luông trở về thành phố thì khá khó khăn vì ở đây ko có phương tiện và đặc biệt là KHÔNG CÓ TAXI đâu các bạn nhé. Ở bên cạnh puluong retreat có 1 nhà gửi xe kiêm nhà sàn(giá nhà sàn tầm 100k/ng/đêm).

Anh chủ nhà có thể chở các bạn đi ra bến xe cành nàng nhưng chi phí khá đắt. Nhà anh còn bán vịt Cổ Lủng đặc sản ở đây nữa. Giá 120k/kg. 1 con tầm 2kg. Mình mua 2 con về ăn thử thấy ngon lắm. Thịt mềm vừa phải, ngọt lịm. Đến Pù Luông chưa ăn vịt Cổ Lủng thì coi như chưa đến đây đâu nhé. Điện thoại liên hệ 01666350066. Mình đi bằng ô tô 4 chỗ nên thấy khá thoải mái trong việc di chuyển. Nên các bạn lưu ý kỹ để xem xét nên di chuyển bằng gì nhé.



GIÁ PHÒNG :

- Nhà sàn: 320k/ng/đêm

- Deluxe Bungalow : CN đến t5 :1tr4/đêm. T6, T7 : 1,7 triệu/đêm

- Suite Bungalow (có duy nhất 1 phòng) : tầm 2,2 triệu đến 2,5 triệu/đêm

Tiền phòng đã bao gồm ăn sáng buffet. Cũng khá ngon và phong phú.

Các bạn chú ý đặt phòng càng sớm càng tốt để tránh bị “cháy” phòng nhé.


ĂN UỐNG :

Ở đây có thực đơn tuỳ theo ngày bạn đến. Nó đã ấn định thực đơn vì thực phẩm vận chuyển khó nên bạn bắt buộc phải đặt sớm nhất là 1 ngày. Thường thì sẽ đặt khi bock phòng nhé.

Giá : 250k/người/bữa.

Puluong Retreat là khu nghỉ dưỡng theo mô hình sinh thái quy mô nhỏ. Đến đây cảm thấy như tách biệt hẳn với những ồn ào, khói bụi của thành phố. Phòng đẹp, dễ chịu, thơm tho. Nhưng bạn chú ý có vài phòng cuối view bị tầm nhìn hạn chế, không nhìn thấy ruộng bậc thang đâu nhé. Nên book phòng từ 102 đến 105.  Ở đây không phải là khu du lịch nên không có gì để đi cả. Chỉ lượn lờ xung quanh xem ruộng bậc thang,đi chơi ở suối,cối xoay nước. Điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi này của mình là không đi được Kayak. Vì muốn đi phải đặt khi book phòng nhưng mình thì ko biết điều này huhu.


Lượn lờ chụp ảnh sống ảo chán chê xong xuôi thì đi bơi. Nước ở hồ là nguồn nước tự nhiên được bơm vào liên tục nên khá sạch. Tắm xong bọn mình đi ăn. Đồ ăn ngon, phong phú. Khu ăn uống cũng xinh xinh tây tây nữa. Nhưng phải đặt trước một ngày nhé. Trước khi đi ăn nhớ đóng kín các cửa sổ để tránh muỗi mắt bay vào phòng nữa đấy.

Ăn xong thì ra chỗ đu quay ở bên dưới nhà sàn ngồi hàn huyên chuyện ngày xưa lúc mới yêu. Có trăng,có sao,có tiếng ếch nhái,cào cào,châu chấu các kiểu con đà điểu gào rú cũng lãng mạn ra phết.

Chán chê thì về phòng ra ban công ngồi tâm sự tiếp. Ngoài việc ngắm trời đất cây cối , hít thở và tâm sự ra thì ko có 1 cái gì để chơi và ăn. À, các bạn chú ý mang thêm xịt cơ thể chống muỗi nếu không muốn bị hút hết máu nhé.



Sáng hôm sau đã nghĩ mở mắt ra sẽ thấy nắng chiếu vào phòng nhưng thật ra là mưa tí tách làm mình suýt khóc. Mặt 2 đứa ngắn tũn ra. Ở đây mưa quanh năm. 360 ngày thì có tới 260 ngày là bị mưa. Tầm 8h chạy ra ngó nghiêng xem thế nào thì 1 cảnh tượng vô cùng vô cùng hoành tráng hiện ra. Mây dày đặc bao quanh núi ngang tầm mắt, trời hơi buồn chút thôi nhưng vẫn rất rất đẹp. Chụp ảnh không thể nào đẹp như ở ngoài luôn ấy. Mưa vậy mà mây vẫn không hề tan đi nữa chứ. Kỳ lạ thật.

Trời tạnh, chạy ra bể bơi cố sống cố chết chụp ảnh sống ảo lần nữa rồi bơi xong đi ăn sáng. Rồi lại đi lượn lờ xung quanh đấy. Và cuối cùng là ăn trưa và check out. Theo cảm nhận của mình thì hơi buồn một xíu nếu đi với bạn bè thì không nên đi. Vì rất ít chỗ để khám phá, ăn uống. Nhưng nếu đến để tìm một chốn yên tĩnh để hít thở và thư giãn sau những ngày mệt mỏi thì đây là một địa điểm rất xứng đáng để lui đến. Một trải nghiệm khá tuyệt đối với bản thân mình.

Bài & Ảnh: Sao Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm