Thích thú đi thuyền thúng ngắm san hô ở đảo Bé Lý Sơn

22/12/2016 07:47 GMT+7 | Ảnh du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Khu vực bãi sau, đảo Bé ở Lý Sơn được biết đến với vẻ hoang sơ của trầm tích núi lửa, nước biển trong vắt và những rặng san hô đẹp mắt gần bờ.Lênh đênh trên những chiếc thuyền thúng và ngắm những rạn san hồ đủ sắc màu là trải nghiệm thú vị mà bạn nên thử ít nhất một lần trong đời.
Đảo Bé (còn gọi là đảo An Bình) là đảo lớn thứ hai trong 3 đảo tại Lý Sơn (Quảng Ngãi),
đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Lý Sơn.
Đến đây nhiều du khách đã có trải nghiệm kỳ thú khi được ngư dân đưa đi “ngọa thủy”
bằng thuyền thúng và lặn ngắm san hô gần bờ. Nếu biển lặng, bạn sẽ dễ chịu hơn khi đi bằng thuyền thúng.
 
Khởi phát từ một số người như ông Nguyễn Ánh, ông Trần Ti… từ năm 2015 đến nay, dịch vụ này đã thu hút nhiều người tham gia
Trên bãi, những chiếc thuyền thúng khác đang nằm bờ.
Có chủ thúng mướt mồ hôi nhẫn nại đợi khách, có người đon đả gọi mời.
Ông Nguyễn Cổ, 49 tuổi vốn làm nghề đánh bắt gần bờ. Nhưng 2 tháng trở lại đây,
ông cũng mang thuyền thúng ra bãi sau để đưa khách đi ngắm san hô.
Mỗi lượt thuyền thúng đưa khoảng 3-4 du khách, giá trọn gói gồm áo phao và kính lặn là 60.000 đồng/người.
 
Ông Cổ được vợ phụ mời khách và giúp họ mặc áo phao, trong khi chuẩn bị thuyền để trở khách ra ngắm san hô
 
Tranh thủ chợp mắt khi bãi đang vắng khách
Công việc này mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng mỗi ngày trong thời gian biển lặng.


Trong khi một số du khách tắm biển hay chụp ảnh làm lưu niệm,
số khác mặc áo phao lên thuyền thúng lênh đênh cùng ngư dân

Giang Huy
Theo daolyson.info

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm