Cộng đồng du lịch tiếc nuối và tranh cãi với ảnh xây dựng cáp treo Fansipan

08/08/2014 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bức ảnh xây dựng cáp treo trên đỉnh Fansipan do thành viên Do Cong Duc chia sẻ trên mạng lại khiến cộng đồng "Những người thích đi du lịch" tranh cãi vì sự thách thức với những người yêu du lịch mạo hiểm, khám phá.

Fansipan được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương chính vì vậy mà có rất nhiều người yêu du lịch mạo hiểm muốn thử sức chinh phục đỉnh núi này. Điều người ta muốn ở đây chính là được trải nghiệm, thử thách bản thân, được hòa mình vào thiên nhiên.

Thông thường, sáng ngày đầu tiên, người chinh phục Fansipan sẽ đi ô tô từ Sapa đến đỉnh đèo Trạm Tôn. Du khách sẽ bắt đầu chuyến leo núi ở đó, xuyên qua các dãy núi, du khách sẽ dừng ở điểm cao 1.900m dựng trại và tự tay cùng hướng dẫn viên là người Mông, Dao nấu cơm. Tuy nhiên, hành trình này sẽ không còn nữa và thay vào đó, tương lai sẽ chủ yếu đi bằng cáp treo lên đến tận đỉnh Fansipan.

Khu vực xây cáp treo lên Fansipan. Ảnh: Do Cong Duc

Việc bức ảnh thành viên Do Cong Duc chia sẻ về việc xây dựng cáp treo Fansipan đã khiến cộng đồng “Những người thích đi du lịch” tranh cãi, nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra trong đó chủ yếu là những ý kiến tiếc nuối vì đã đánh mất đi những gì gọi là bản lĩnh của những người yêu khám phá. Nick name Tuan Pham Quang chia sẻ: "Giờ đây lên đỉnh Fansipan chỉ mất có vài trăm bạc là cũng chụp ảnh… chả có ý nghĩa gì là chinh phục nóc nhà Đông Dương”.

Nick name khác bày tỏ cảm xúc: “Khi đỉnh núi không còn phải leo thì chẳng khác đồng bằng là mấy”. Có người tỏ ra ái ngại khi xây dựng cáp treo sẽ giống như ở Bà Nà (Đà Nẵng), khi đó khách du lịch sẽ không còn hứng thú và ngành du lịch chết dần chết mòn.

Tuy nhiên nhiều người lại vô cùng thích thú khi dự án này được triển khai, vì những người có sức khỏe không tốt, hoặc những người lớn tuổi sẽ có cơ hội chinh phục được đỉnh núi này. Bạn Nguyễn Tiến Hùng: “Mình ủng hộ cáp treo, sẽ có nhiều người lên được nóc nhà Đông Dương, có phải ai cũng có sức khỏe và thời gian lên đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng lên tiếng về việc các dự án du lịch của Việt Nam đang phá hỏng các điểm đến thiên nhiên, mang tính khám phá. Mã Pì Lèng với vách đá chơi vơi tạo cảm hứng cho những đoàn phượt nay đã biến mất vì bị đổ bê tông. Mũi Kê Gà một thời hấp dẫn các đoàn khách đến tham quan, nay mất nhiều khách chỉ vì xây 1 bức tường bê tông thô kệch để chắn sóng chạy dọc theo bãi biển. Phú Quốc cũng đang khiến rất nhiều người phải vội "xách vali lên và đi" vì lo ngại cảnh vật thiên nhiên ở đây sẽ sớm được thay thế bằng các resort...

Vấn đề ở đây không phải đơn giản là tạo điều kiện cho khách du lịch đến với những điểm đến đẹp. Vấn đề là làm sao cho các công trình hài hòa với thiên nhiên, đảm bảo sinh thái và nhất là khách du lịch không thấy sự can thiệp thô bạo của con người vào các điểm du lịch.

Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm