SHB.Đà Nẵng chuẩn bị mùa giải mới: Người cũ, sân cũ, mục tiêu cũ

16/10/2014 14:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, để chuẩn bị cho mùa giải mới, SHB.Đà Nẵng đã hội quân từ rất sớm (15/9). Song, khác với mọi năm, mùa này HLV Lê Huỳnh Đức không còn quá sốt sắng với việc tìm kiếm “tân binh”. Nguyên nhân là: “Hàng mua bây giờ chưa chắc đã hơn hàng nhà sẵn có”.

Ông Bùi Xuân Hòa, GĐĐH CLB SHB.Đà Nẵng khẳng định, cũng như mọi năm, mùa này mục tiêu của SHB.Đà Nẵng vẫn là đoạt chức vô địch. Mục tiêu ấy được xây dựng dựa trên nền tảng là những con người cũ, bao gồm các cựu thần, lẫn một số gương mặt trẻ đã và đang gây ấn tượng trong vòng một năm qua.

Người cũ, mục tiêu cũ

Lời khẳng định của ông Hòa là có cơ sở, nhất là khi nhìn vào những động thái mua bán gần đây của đội bóng sông Hàn.

Về nội binh, sau khi thôi ký hợp đồng mới với Thanh Hưng, Cao Cường, Tấn Điền, SHB.Đà Nẵng chỉ mang về duy nhất hậu vệ cánh trái Văn Học từ Hải Phòng. Trong khi đó, những cựu binh như Minh Phương, Hoàng Quảng, Quốc Anh, Hùng Sơn… tiếp tục giữ lại bằng bản hợp đồng có thời hạn tối thiểu là 1 năm.

Về ngoại binh, vì chưa biết rõ mỗi đội bóng tham dự V-League được đăng ký tối đa bao nhiêu, nên Huỳnh Đức khá thong thả. Gương mặt duy nhất đến Chi Lăng thử việc là tiền đạo Gomez của CLB Đồng Nai.

Nếu Gomez được chấm, tiền đạo này sẽ cùng Bernardo (ngoại binh duy nhất được giữ lại) hợp thành bộ đôi trên hàng công của SHB.Đà Nẵng. Tất nhiên, Gomez cũng chẳng còn xa lạ với SHB.Đà Nẵng, bởi ở đầu mùa giải năm ngoái, tiền đạo này đã có thời gian được Huỳnh Đức gọi đến thử việc nhưng không đạt yêu cầu.

Nhìn vào sự chênh lệch giữa mua và bán của SHB.Đà Nẵng, nhiều người lo ngại mục tiêu vô địch sẽ là quá sức với thầy trò Huỳnh Đức? Trước mối nghi ngờ ấy, ông Bùi Xuân Hòa giải thích: “Mục tiêu của chúng tôi năm nào chẳng vậy. Năm nay, chúng tôi tin mục tiêu ấy càng có cơ sở để hoàn thành, nhất là khi lứa cầu thủ trẻ của chúng tôi châm lên đội 1 những năm qua đã trưởng thành, trong khi lịch thi đấu không còn nặng như mùa giải trước.

Chúng tôi không mua sắm nhiều ở mùa này, một phần bởi nhìn vào thị trường chuyển nhượng chả có gương mặt nào nổi bật để tin tưởng. Phần khác, năm nay, chúng tôi ưu tiên sử dụng cầu thủ do chúng tôi đào tạo được, trong đó Minh Tâm, Quách Tân, Văn Thắng… có thể là những hạt nhân nòng cốt. Tôi tin, cầu thủ chúng tôi đào tạo được còn chất lượng hơn những cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng bây giờ”.

Tiết lộ của ông Hòa cùng với những động thái chuẩn bị cho mùa giải mới của thầy trò Lê Huỳnh Đức dường như là lời khẳng định, với SHB.Đà Nẵng mục tiêu vô địch không có nghĩa là phải cách mạng về nhân sự.

Chi Lăng vẫn là sân nhà

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Thể thao & Văn hóa, ngoài những tiết lộ về nhân sự, GĐĐH Bùi Xuân Hòa còn khẳng định ở mùa giải 2015, chắc chắn Chi Lăng vẫn tiếp tục sẽ là sân nhà của SHB.Đà Nẵng.

Ông Hòa cho biết: “Kết thúc V-League 2014, có nhiều thông tin cho rằng SHB.Đà Nẵng sẽ chia tay sân Chi Lăng để về ngôi nhà mới là SVĐ Hòa Xuân, nhưng bây giờ tôi xin khẳng định lại, ở V-League 2015, Chi Lăng vẫn sẽ là sân nhà của SHB.Đà Nẵng. Tiếp tục được chơi trên sân vận động quen thuộc, tôi hy vọng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ thi đấu tốt, hoàn thành mục tiêu vô địch ở mùa giải này”.

Cũng như những tiết lộ về nhân sự, khẳng định của ông Hòa về địa điểm được lựa chọn làm sân nhà của SHB.Đà Nẵng ở V-League 2015 đang đúng với thực tế những gì đang diễn ra.

Khi V-League 2014 hạ màn, sân Chi Lăng bị bỏ bê một thời gian dài không có ai chăm sóc, mái che được dỡ bỏ. Tuy nhiên, trong vòng 10 ngày trở lại đây, mặt sân Chi Lăng đã được tắm tưới, tỉa tót đầy đủ. Tất nhiên, khi Chi Lăng mở cửa, thầy trò Huỳnh Đức không thể vắng mặt, và như mọi khi, ngày 2 buổi họ lại đến sân để tập luyện.

Nếu Chi Lăng có dấu hiệu “hồi sinh” thì SVĐ Hòa Xuân (SVĐ mới đang được xây dựng ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) vẫn chưa cho thấy sẽ hoàn thành đúng tiến độ như kế hoạch đề ra lúc đầu.

Đến “mục sở thị” ngôi nhà mới của SHB.Đà Nẵng chiều ngày 14/10 vừa qua, cảnh tượng thực tế đập vào mặt chúng tôi là sự bề bộn. 4 dãy khán đài chưa hoàn thành phần thô, trong khi mặt sân vẫn chưa hề có tác động nào từ bàn tay con người. Bên ngoài SVĐ, những ngả đường rẽ vào nơi này mới chỉ là các con đường đất, nước đọng, bùn lầy.

“Theo kế hoạch, đến cuối năm nay công trình này sẽ được hoàn thiện và bàn giao, nhưng với tình hình này chắc phải sang năm, và cũng chưa biết vào tháng nào nữa”, một giám sát thi công hệ thống mương nước SVĐ Hòa Xuân cho biết.

Trước thực tế ấy, Thể thao & Văn hóa đã liên hệ với ông Trần Phước Tuấn (Giám đốc Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng) để nắm bắt chính xác thời điểm bàn giao SVĐ Hòa Xuân cho thành phố, nhưng ông Tuấn cho biết mình không nắm rõ điều này. “Vấn đề này tôi không nắm rõ lắm, để tôi làm việc với cấp dưới rồi sẽ trả lời bạn sau, bây giờ tôi bận họp”, ông Tuấn nói.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm