HA.GL 'thay máu' để mở đường cho Học viện

16/10/2014 13:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Kết thúc mùa giải 2014, lãnh đạo CLB nói với chúng tôi có thể tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Họ không cần chúng tôi ở CLB nữa, mỗi người thỏa thuận được đền bù bao nhiêu thì ai biết phận nấy, phải tự tìm kiếm bến đỗ mới”, một cựu cầu thủ HA.GL tiết lộ.

1. Mùa bóng 2014 có thể xem là thất bại lớn của HA.GL. Đội bóng của HLV Choi Yoon Gyum để lại cảm giác thất vọng cho các CĐV với vị trí thứ 9, chỉ hơn đội áp chót ĐT.Long An đúng 2 điểm. Từ lối chơi đến thành tích của HA.GL cho thấy đội bóng này chỉ là cái bóng mờ so với những thành công vang dội trong quá khứ.

Thành tích bết bát của CLB xuất phát từ những chuyện không hay sau hậu trường mà chuyện HLV trưởng người Hàn Quốc phải ra đi chưa phải là gốc rễ của vấn đề. Việc lãnh đạo CLB thẳng tay thanh lý hàng loạt, từ những công thần gắn bó lâu năm với CLB như Văn Nhiên, Văn Pho, Đức Dương… hay những cái tên Tuấn Mạnh, Thái Dương, Quý Sửu… cho thấy ý đồ làm mới hoàn toàn đội bóng phố núi.

Cách làm của HA.GL gần giống với những CLB không xông xênh về tiền bạc như K.Kiên Giang hay Đồng Nai hồi mới thăng hạng. Tuy nhiên so với 2 CLB vừa so sánh, những con người mà HA.GL từng có trong tay chất lượng hơn hẳn. Nhưng tất cả vẫn bị thanh lý không chỉ vì chuyên môn. Đằng sau quyết định thanh lý hàng loạt là nguyên nhân đã được lãnh đạo CLB thông báo: nhường chỗ cho các cầu thủ Học viện HA.GL Arsenal JMG lên V-League cọ xát.

Quyết định của bầu Đức được đưa ra, HA.GL chỉ giữ phần “hồn”. Còn lại, phần “xác” là các cầu thủ phải tứ tán tìm cho mình công việc mới. Cựu đội trưởng Văn Nhiên cùng với Đức Dương đã trở lại đất Bắc tìm cơ hội ở Hải Phòng. Quý Sửu gia nhập Thanh Hóa, bộ ba Tuấn Mạnh, Văn Pho, Thái Dương đang thử việc ở Đồng Nai, Duy Thanh chọn Cần Thơ…

Không tính Minh Vương đã chơi ở đội 1 HA.GL giai đoạn 2 V-League 2014, CLB hiện tại chỉ còn giữ 6 cầu thủ trẻ như Văn Long, Hữu Long, Đức Lương, tiền vệ Hoàng Thiên, Út Cường, Trần Vũ. Số cầu thủ này cùng với 13 cầu thủ của Học viện HA.GL Arsenal JMG được đôn lên và các ngoại binh sẽ ký trong thời gian tới là nòng cốt cho CLB chinh chiến ở V-League 2015.

Cuộc thay máu đường đột cũng khiến nhiều người ở lại chẳng lấy gì làm vui. Tuy nhiên, số cầu thủ này nếu muốn ra đi thì cũng không thể đền bù nổi số tiền giải phóng hợp đồng quá lớn mà CLB yêu cầu, nên họ không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn ngoài việc ở lại.

2. Do lứa cầu thủ của Học viện vừa cùng U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2014 trở về và sẽ tham dự giải U21 ở Cần Thơ và giải sinh viên Đông Nam Á nên đội 1 HA.GL hiện tại chỉ còn khoảng 10 thành viên tập luyện. CLB tập trung từ đầu tháng 10 nhưng quân số chưa bao giờ được đảm bảo. Có thể phải sang tháng 11, HA.GL mới chính thức đủ người để tập trung cho V-League 2015.

Bầu Đức quyết thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng mà ông tâm huyết, bất chấp những lời e ngại về thầy trò HLV Guillaume còn non và khó thành công ở sân chơi V-League. Sẽ còn sớm nếu bàn đến thành công hay thất bại ở thời điểm hiện tại.

Nhưng chắc chắn, lứa cầu thủ Học viện sẽ được nếm trải bầu không khí có thừa khắc nghiệt của V-League. Ở đó không thiếu những toan tính, đá vì tiền thưởng. Nó còn là những mặt sân lồi lõm và những chuyện hậu trường đã khiến ông bầu HA.GL phải thực hiện cuộc cách mạng khá triệt để ở mùa giải này. Và nếu không dùng V-League là sân chơi để kiểm chứng năng lực của các cầu thủ Học viện như tiền đạo Công Vinh từng chia sẻ, có lẽ số cầu thủ này sẽ không biết làm sao để thực sự trưởng thành.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm