ĐT Ý không thể chỉ trông vào một lão tướng như Bonaventura

17/10/2023 06:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

Giacomo Bonaventura được ca ngợi lên mây sau màn tái xuất đội tuyển Italy rất đáng nhớ, khi anh chơi xuất sắc giúp Italy thắng đậm Malta cách đây ít ngày. Nhưng đó không phải là tín hiệu nên có của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Có 2 điều cần phải tỉnh táo để nhìn vào màn trình diễn của Bonaventura nói riêng và Italy nói chung ở trận thắng Malta 4-0 vừa qua. Một là, Bonaventura đã 34 tuổi. Hai là, đá với Malta không khác gì một trận đấu tập. Không thể thổi phồng chiến thắng đó được.

Italy quá thiếu cầu thủ sáng tạo

Italy trở lại sân Wembley lịch sử với những hoài niệm tươi đẹp về chức vô địch EURO 2020 đã giành được cách đây hơn 2 năm, sau trận thắng trên chấm luân lưu trước đội chủ nhà Anh. Nhưng đội hình 23 cầu thủ năm đó nay đã rơi rụng gần hết, chỉ còn lại 7 người Barella, Donnarumma, Bastoni, Berardi, Cristante, Di Lorenzo và Meret ở lần triệu tập này. Ngay cả HLV Mancini cũng đã rời đi, nhường chỗ cho Spalletti. Chỉ 2 năm mà tan hoang cả một đội ngũ chiến thắng, trong khi lẽ ra tương lai của bóng đá Italy phải được xây lên từ những nhà vô địch ấy.

Tính kế thừa về nhân tài của đội tuyển Italy đã luôn là vấn đề lớn từ hơn chục năm qua, sau thế hệ của những huyền thoại Totti, Del Piero, Nesta, Buffon…, trong khi tính kế thừa về sự khô cứng trong lối chơi thì thời điểm nào cũng hiện hữu. Việc thiếu nguồn sáng tạo dẫn đến tấn công yếu kém là nguyên nhân khiến Italy vắng mặt 2 kỳ World Cup liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trước đây. Họ bất ngờ khởi đầu EURO 2020 đầy hứng khởi, tấn công mãn nhãn và thắng đẹp mắt, nhưng ngay từ vòng 1/8, Azzurri đã trở lại là một đội bóng xấu xí. Tứ kết, bán kết và chung kết, Italy chỉ thắng đối thủ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân.

Hiển nhiên, thực trạng đó chưa hề thay đổi. Italy trận nào cũng phải chơi với diện mạo khắc khổ, mà một trận thắng như trước Malta vừa qua không hứa hẹn bất cứ điều gì. Đối với tân HLV Spalletti, sự nổi lên của Bonaventura thời điểm này được ví như "buồn ngủ gặp chiếu manh", khi anh khả dĩ có thể cung cấp tính sáng tạo cho hàng công đã thiếu đi ngòi nổ tốt nhất hiện tại là Chiesa (chấn thương). Quả thực, hàng công của Italy chưa bao giờ "tàn tạ" như lúc này, khi ngoài Berardi, tất cả những Raspadori, Kean, El Shaarawy, Scamacca, Orsolini đều mờ nhạt ở giai đoạn đầu mùa, và họ cũng đều non kinh nghiệm đội tuyển.

Đội tuyển Italy: Trông đợi gì vào một lão tướng? - Ảnh 1.

Bonaventura là hi vọng, nhưng cũng có thể là điểm yếu chí tử của Italy ở Wembley

Spalletti hào hứng ví Bonaventura là Bellingham của ông, thậm chí ca ngợi anh hay như Iniesta trong trận thắng Malta. Đúng là Bonaventura đã được sử dụng ở vai trò một "số 8 lai số 10" giống như Bellingham ở Real Madrid, tức một tiền vệ nhô cao luôn sẵn sàng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, nhưng cần phải phân định rạch ròi rằng Bellingham đang là một biểu tượng ở vị trí này nhờ không chỉ tài năng xuất chúng, mà còn nhờ sức vóc của một thanh niên 20 tuổi. Bonaventura thì không có tuổi trẻ, anh chỉ có kinh nghiệm trận mạc.

Không thể chỉ trông vào Bonaventura

Đang là niềm hi vọng hàng đầu trong đội ngũ làm khách sân Wembley đêm nay, nhưng Bonaventura cũng có thể là điểm yếu chí tử. Tiền vệ của Fiorentina có hay, nhưng đối diện với anh sẽ là các tiền vệ trung tâm hàng đầu như Rice, Bellingham hay Henderson, chứ không phải những cầu thủ bán nghiệp dư như của Malta. Đá trên sân của Anh, đối thủ đã không ngừng tiến bộ kể từ thất bại cay đắng đêm Wembley, Italy có lẽ chỉ trông chờ vào một trận hòa. 1 điểm sẽ là đủ để họ tự tin giữ vững vị thế nhì bảng C trước sức ép của Ukraine, đội chắc chắn sẽ đánh bại Malta ở trận đấu cùng giờ. Do vậy, họ sẽ phải ưu tiên phòng ngự và những ưu điểm của Bonaventura có thể lại thành thừa thãi, còn nhược điểm sức vóc của anh có thể lại thành nơi để Anh công phá vào.

Trong bối cảnh phải chơi phòng ngự, người hùng năm xưa Donnarumma mới chính là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng áo Thiên thanh. Thủ môn 25 tuổi này là một trong những biểu tượng cho sự sa sút của đội tuyển Italy, nhưng cũng như những đồng đội khác, anh vẫn không ngừng nỗ lực để cải thiện tình hình. Với băng đội trưởng trên cánh tay và sự tự tin được bồi đắp bởi vài trận đấu tốt gần đây, hi vọng Donnarumma sẽ trở lại là một bức thành đồng ở Wembley, giống như một đêm kỳ diệu cách đây hơn 2 năm. 

 Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm