ĐT Philippines - ĐT Việt Nam: Sân Rizal Memorial vẫn chưa 'nóng'

16/11/2023 04:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Philippines - Việt Nam diễn ra hôm qua (15/11), tiền đạo Văn Toàn cho biết: "Bắt đầu giải nào cũng áp lực nhưng tôi đã trải qua nhiều giải đấu, áp lực lớn nhất đều đã từng trải qua và có kinh nghiệm. Chúng tôi đã sẵn sàng vào trận để giành kết quả tốt nhất.".

1. Tương tự Văn Toàn, HLV Philippe Troussier cũng thẳng thắn thừa nhận áp lực mà ông cảm nhận được trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, và thậm chí ông thầy người Pháp còn nói: "Với tôi, áp lực không chỉ để giành chiến thắng mà còn phải hoàn thiện đội hình, chiến thắng như chúng tôi mong muốn. Áp lực xuất hiện trong từng buổi tập, mỗi lần gút danh sách, mỗi trận giao hữu và tồn tại suốt 8 tháng qua. Không chỉ đội tuyển Việt Nam, Philippines cũng có áp lực tương tự, đó là điều tự nhiên trong thể thao, sẽ có kẻ thắng người thua, quan trọng là nỗ lực tối đa để đạt được kết quả cuối cùng".

Quả thực HLV Troussier không nói quá lời, bởi chỉ một việc tưởng như rất đơn giản là chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự trận đấu với đội tuyển Philippines mà HLV Troussier phải đợi đến khi kết thúc buổi tập chính thức vào tối muộn ngày hôm qua (15/11).

Có lẽ ông Troussier đang rất phân vân giữa việc nên lựa chọn những cầu thủ có mức độ am hiểu rất sâu với yêu cầu bài vở của ông, song lại có nhược điểm là thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở ĐTQG, hay lại trọng dụng dàn cựu binh dưới thời HLV Park Hang Seo.

Cho dù ông Troussier lựa chọn phương án nhân sự thế nào ở trận gặp Philippines thì cũng có cái được và cái chưa được, chưa kể đội tuyển Philippines cũng rất quyết tâm có được kết quả thuận lợi ở trận đấu này. Áp lực lực dành cho chủ nhà cũng rất lớn, khi HLV trưởng Michael Weiss của đội tuyển Philippines không cho phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại buổi tập của đội chủ nhà.

Trước thềm trận Philippines - Việt Nam: Sân Rizal Memorial vẫn chưa nóng - Ảnh 1.

Các CĐV Việt Nam chào đón HLV Troussier cùng đội tuyển Việt Nam tới thi đấu tại Philippines. Ảnh: VFF

2. Nhưng đó là trận đấu được cả 2 đội chờ đợi, còn ngoài sân cỏ, vẫn là bầu không khí khá trầm lắng. Phóng viên TTXVN có mặt ở sân Rizal Memorial (Manila, Philippines) ngày hôm qua (15/11) để tham dự cuộc họp báo trước trận, nhưng hầu như không nhìn thấy bất cứ băng rôn hay biểu ngữ nào cho thấy trận đấu Philippines - Việt Nam sẽ diễn ra tại đây vào ngày hôm nay (16/11) và dĩ nhiên cũng chẳng có cảnh tượng CĐV xếp hàng nô nức mua vé.

Việc Manila những ngày này liên tục có mưa lớn vào buổi chiều cũng càng khiến không khí bóng đá ở đây vốn heo hắt lại càng trở nên heo hắt hơn nữa. Có lẽ đấy là lý do khiến Liên đoàn bóng đá Philippines phải chạy chương trình quảng bá từ rất lâu trước khi trận đấu bắt đầu để lôi kéo khán giả tới sân, nhưng có vẻ cách làm này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Trái ngược với bầu không khí có phần thờ ơ từ các CĐV Philippines, CĐV Việt Nam ở Manila lại đang rất háo hức với trận đấu này.

Ngay khi đội tuyển Việt Nam vừa đặt chân tới sân bay quốc tế Ninoy Aquino vào ngày 13/11 thì rất nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Manila đã ra tận sân bay để chào đón thầy trò HLV Troussier và cho biết chắc chắn sẽ đến sân Rizal Memorial để theo dõi trận đấu.

Còn nhớ, tại SEA Games 31 năm 2019, các CĐV Việt Nam gần như đã biến sân Rizal Memorial thành một phiên bản của sân Mỹ Đình với những khán đài rực màu đỏ, và chắc chắn trận đấu hôm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Đội tuyển Việt Nam rất cần một khởi đầu thuận lợi ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á để tạo đà cho giấc mơ giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, và các CĐV Việt Nam ở Manila chắc chắn sẽ sát cánh cùng thầy trò HLV Troussier ở những bước đi đầu tiên của hành trình này. 


Huy Anh (Từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm