Vòng đấu cuối V-League 2015: Nỗi niềm còn lại

20/09/2015 11:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng đấu cuối cùng của Toyota V-League 2015 sẽ là thời khắc xác định đội bóng chính thức nhận vé xuống hạng Nhất mùa sau. Bên cạnh đó, tại Chi Lăng trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa, tiền vệ tài hoa Nguyễn Minh Phương sẽ nói lời chia tay sự nghiệp đỉnh cao.

99% Đồng Nai rớt hạng

Đồng Nai làm khách Than Quảng Ninh là một cửa ải cực kỳ khó khăn. Xét về thực lực thầy trò HLV Trần Bình Sự không thể sánh bằng chủ nhà và họ chỉ có thể dựa vào động lực tinh thần để quyết một trận sống mái.

Ở thế chân tường, phải thắng để nuôi hy vọng, đội bóng miền Đông Nam Bộ hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ, nhất là khi Than Quảng Ninh giờ này đã hết động lực. Tuy nhiên, dù Đồng Nai có ca khúc khải hoàn tại Cẩm Phả, họ vẫn không được nắm quyền tự quyết trong tay.

Đồng Nai vẫn sẽ xuống hạng, nếu XSKT Cần Thơ có kết quả hòa trở lên trước QNK Quảng Nam trên sân khách. Thậm chí, nếu XSKT Cần Thơ thua, nhưng Đồng Tháp và HAGL không thể kiếm được tối thiểu 1 điểm trước các đối thủ của mình, thầy trò ông Sự vẫn phải nhận vé về hạng Nhất.

Đồng Nai rơi vào thế chỉ còn 1% cơ hội trụ hạng, nghĩa là XSKT Cần Thơ sẽ dễ thở hơn trong cuộc chiến này. Đội bóng xứ Tây Đô hành quân ra xứ Quảng, nơi mà GĐKT Vũ Quang Bảo quá am tường về mọi thứ, họ dành 1 điểm tại đây cũng chẳng có gì bất ngờ.

Hơn nữa, trận này lợi thế sân nhà của QNK Quảng Nam sẽ bị san lấp bởi trong tay HLV Hoàng Văn Phúc không có nhạc trưởng Đinh Thanh Trung và tiền đạo Suleiman. Thiếu vắng hai trụ cột này chắc chắn sức mạnh của đội bóng xứ Quảng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ xứ Quảng vẫn mong đội bóng con cưng đá một trận tưng bừng để chia tay mùa giải. Áp lực trên khán đài cùng áp lực từ con mắt soi xét của dư luận sẽ là rào cản đáng kể, nếu như thầy ông Phúc có tư tưởng chơi không hết sức.

Bữa tiệc tại Chi Lăng

Trận đấu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa được xem là tâm điểm của vòng cuối Toyota V-League 2015. Bởi bên cạnh tính chất cuộc thư hùng đỉnh cao, đây cũng là thời khắc tiền vệ tài hoa Nguyễn Minh Phương nói lời chia sau 17 năm gắn liền với sự nghiệp quần đùi áo số.

Trở về từ sân Vinh, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lập tức đi vào tập luyện nghiêm túc. Họ xác định dù không còn mục tiêu thứ hạng, nhưng sẽ đá vì thương hiệu CLB, vì tình cảm của các cổ động viên, và vì một cuộc chia tay Minh Phương ý nghĩa. Đấy là điều hết sức đáng quý, nhất là trong bối cảnh càng về cuối sân chơi V-League càng xuất hiện nhiều trận đấu các đội bóng thi đấu thiếu thiếu nhiệt huyết, dẫn đến việc người hâm mộ quay lưng.

Những buổi tập vừa qua, sơ đồ chiến thuật của SHB Đà Nẵng được xây dựng xung quanh hạt nhân Minh Phương. Đồng thời BHL đội bóng sông Hàn cũng khẳng định, trận đấu chiều nay Minh Phương sẽ xuất phát trong đội hình chính.

Sân Chi Lăng chiều nay sẽ là một bữa tiệc bóng đá thực sự, bởi FLC Thanh Hóa cũng đang rất muốn dành trọn 3 điểm để thay đổi lịch sử, đồng thời đua tranh ngôi vị á quân cùng Hà Nội T&T. Quyết tâm của đội bóng xứ Thanh được thể hiện rõ khi thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng có mặt ở Đà Nẵng từ khá sớm, và chiều qua đích thân chủ tịch Doãn Văn Phương đã thân chinh đến sân Chi Lăng để lên giây cót tinh thần cho các cầu thủ.

Ông Phương cho biết: “Mục tiêu mùa nay của FLC Thanh Hóa coi như đã hoàn thành, nhưng người hâm mộ Thanh Hóa đang mong muốn chúng tôi có một vị trí tốt hơn mùa giải năm ngoái. Làm khách SHB Đà Nẵng là hết sức khó khăn, song tôi muốn trận này FLC Thanh Hóa sẽ thi đấu với 200% khả năng của mình để có được 3 điểm”.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm