Đội tuyển Việt Nam: Chào tháng 3, chào hy vọng!

01/03/2024 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Còn quá sớm để khẳng định về một màn hồi sinh của ĐT Việt Nam trong tháng Ba. Song những gì diễn ra ở V-League đang cho thấy những tia hy vọng.

1. Vòng 11 V-League 2023-24 đã kết thúc với 19 bàn thắng. Tỷ lệ 2,71 bàn/trận không phải là cao, thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ trung bình từ đầu giải (3,83 bàn/trận). Nhưng có một điều đáng chú ý: 13/19 bàn thắng thuộc về các chân sút nội.

Trận cầu đinh của vòng đấu tại sân Hàng Đẫy giữa CAHN và Thanh Hóa đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Đặc biệt: cả 4 bàn thắng đều do các cầu thủ nội ghi, trong số này có 3 tuyển thủ quốc gia (Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Quang Hải), và một cựu tuyển thủ quốc gia (Lê Văn Thắng). Ở trận đại chiến trên sân Thiên Trường, 4/5 bàn thắng được ghi do công các cầu thủ nội – trong đó có 3 bàn của Văn Toàn, Xuân Mạnh, Tuấn Hải. Tại Lạch Tray, tài năng trẻ Đinh Xuân Tiến đánh dấu sự trở lại sau án phạt nội bộ bằng bàn mở tỷ số trong trận hòa 2-2. Và ngôi sao sáng nhất vòng này là cựu tuyển thủ U23 Lê Xuân Tú, với cú đúp giúp Quảng Nam đánh bại Thể Công Viettel.

Với những pha lập công vừa rồi, tiền vệ Quang Hải và… trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đang là hai cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League (4 bàn). Đây rõ ràng là điều mà HLV Troussier rất thích thú bởi cả hai đều có vai trò quan trọng trong kế hoạch của ông. Ngoài ra, Hồ Tấn Tài – người mà ông Troussier sử dụng khá miễn cưỡng - cũng đã ghi 3 bàn.  Bên cạnh đó, Filip Nguyễn vẫn chơi rất chắc chắn trong khung gỗ khi chỉ thủng lưới 1 bàn trong 4 vòng đấu gần nhất mà CAHN toàn thắng.

Tại Asian Cup 2023, đội hình ĐTVN có tới 7 tuyển thủ đến từ nhà ĐKVĐ V-League CAHN. Với sự hồi sinh của họ, không ngạc nhiên nếu ông Troussier tiếp tục xây dựng bộ khung xoay quanh các ngôi sao nội từ đội bóng này.

Tiêu điểm: Chào tháng Ba, chào hy vọng - Ảnh 1.

Quang Hải hồi sinh ở cấp CLB sẽ tạo niềm tin ở ĐTQG. Ảnh Hoàng Linh

2. Sự hồi sinh của CAHN, và các tuyển thủ Việt Nam của họ, dĩ nhiên có dấu ấn không nhỏ từ "Zico" Kiatisuk Senamuang. Chiến lược gia người Thái Lan đang chứng tỏ ông rất phù hợp với vai trò ổn định đội bóng, từ yếu tố chuyên môn cho đến bầu không khí của đội.

Thay vì tìm kiếm một HLV mới toanh, ban lãnh đạo CAHN đã quyết định đưa về một người đã quen với V-League trong nhiều năm, đã hiểu tính khí của các cầu thủ Việt, và cũng là một HLV giỏi trong việc đắc nhân tâm. Ở phố Núi, Kiatisuk vốn cũng luôn được lòng các học trò, và cả CĐV, nhưng lực lượng quá yếu của đội bóng này khiến ông lực bất tòng tâm. Tại CAHN Kiatisuk đã 'có bột" để có thể "gột lên hồ". Ở một đội bóng có động lực đua vô địch, bầu không khí cũng khác hẳn với một đội vài năm nay chỉ thỏa mãn với việc trụ hạng.

Trong số các tuyển thủ của CAHN, người ta đang kỳ vọng lớn vào Quang Hải. "Số 19" không đóng góp nhiều vào chức vô địch của đội bóng ngành công an ở mùa giải trước, nhưng giờ đã là nhân tố trụ cột. Sự hồi sinh của anh có đóng góp rất lớn từ Kiatisuk, người đã cho phép anh chơi rộng, hoạt động tự do hơn, sáng tạo hơn, và cũng dành không ít thời gian để tâm sự, động viên cậu học trò ở bên ngoài sân đấu. "Tôi luôn nói chuyện để cậu ấy cải thiện thiếu sót, bên cạnh nâng tầm những điểm mạnh như sút xa, sút phạt. Quang Hải là người có tố chất thủ lĩnh và biết lắng nghe để tiến bộ hơn", HLV Kiatisak đánh giá về Quang Hải sau trận gặp Thanh Hóa. Tháng Ba này, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai màn so tài cực quan trọng với Indonesia, và rất có thể, HLV Troussier sẽ phải dành lời cảm ơn cho vị đồng nghiệp người Thái ở CAHN.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm