VCK Asian Cup 2015: Thua đau Hàn Quốc, Australia gặp Trung Quốc ở tứ kết

18/01/2015 06:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khởi đầu ấn tượng ở 2 lượt trận đầu tiên (toàn thắng và ghi tới 4 bàn mỗi trận), đội chủ nhà của VCK Asian Cup 2015, Australia đã bị kéo trở lại mặt đất. Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 48 ngàn khán giả tại Brisbane, Australia vẫn để phơi áo 0-1 đầy đáng tiếc trước Hàn Quốc…

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Australia đã phải nhường ngôi nhất bảng A cho chính đối thủ. Như vậy, ở tứ kết Australia sẽ được tiếp tục ở lại Brisbane để tiếp đón Trung Quốc. Trận đấu này có thể không phải là một vấn đề quá lớn đối với Australia, vì Trung Quốc vốn không được coi là ứng viên nặng kí cho chức vô địch. Nhưng vòng bán kết sẽ tiềm ẩn một thử thách lớn lao đối với đội chủ nhà. Bởi nếu không có bất ngờ gì xảy ra, họ sẽ phải chạm trán Nhật Bản – đương kim vô địch giải đấu, đồng thời cũng được đánh giá là đội bóng mạnh nhất nhì ở VCK năm nay. Cuộc đọ sức giữa Australia và Nhật Bản có thể coi là trận Chung kết sớm của giải.

Đoàn quân của HLV Postecoglou chỉ có thể trách mình khi để thất bại trước Hàn Quốc. Khi mà họ đã mắc quá nhiều sai lầm ở trong lượt trận cuối cùng vòng bảng này. Đầu tiên là về nhân sự, Australia do đã sớm có vé vào tứ kết, cùng việc quá tự tin nên đã cất những trụ cột quan trọng như Tim Cahill, Robbie Kruse… trên băng ghế dự bị. Hệ quả là Socceroos đã nhập cuộc khá chậm. Để rồi họ đã phải trả giá đắt bằng bàn thắng mở tỉ số của Lee Jeong-hyeop cho Hàn Quốc ở phút 33.

Sau đó cái tát này, Australia đã siết lại đội hình và chơi khá hay, lấn lướt hoàn toàn đội khách (Australia kiểm soát bóng lên tới 67%). Không những thế, trong 20 phút cuối trận, HLV Postecoglou còn tung cả  Cahill và Kruse vào sân. Nhưng rốt cuộc Australia vẫn không thể có được thứ mình cần là bàn san bằng tỉ số, do khả năng dứt điểm quá kém, liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Sau trận đấu, tiền vệ Mark Milligan của Australia tỏ ra rất tiếc nuối: “Chúng tôi đã phải trả giá cho sự khởi đầu chậm chạp của mình. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tạo đủ nhiều cơ hội để giành được một cái gì đó”. Rõ ràng, thất bại này sẽ là bài học đắt giá dành cho Australia nếu họ muốn chinh phục Asian Cup lần đầu tiên.

Ngược lại, với Hàn Quốc, dù chơi chưa thực sự ấn tượng kể từ đầu giải, nhưng với 3 chiến thắng liên tiếp cùng với tỉ số 1-0, đại diện xứ Kim Chi vẫn cho thấy họ có thừa sự già giơ và bản lĩnh. Hàn Quốc sẽ là rào cản khó chịu với bất kì đối thủ nào trên chặng đường đi đến ngôi vương.  

Ở trận đấu còn lại ở bảng A, Oman đã có quà an ủi để chia tay Asian Cup trong danh dự, khi có chiến thắng 1-0 trước Kuwait.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm