Đội tuyển nữ Việt Nam và những bài học cho tương lai

02/08/2023 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại trước đội tuyển nữ Hà Lan của đội tuyển nữ Việt Nam xuất phát từ chênh lệch trình độ, đẳng cấp giữa "người khổng lồ thế giới" và đội bóng đến từ vùng trũng Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn chia tay World Cup nữ 2023 tương đối buồn với thất bại 0-7 trước đương kim á quân thế giới Hà Lan. Đây là trận đấu bộc lộ rất rõ chênh lệch về trình độ giữa đại diện hàng đầu châu Âu, từng giành ngôi vị á quân thế giới năm 2019 và đội bóng có xuất phát điểm thấp như đội tuyển nữ Việt Nam.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung khởi đầu trận đấu với sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự. Cả Thanh Nhã lẫn Hải Yến đều chơi rất thấp để hỗ trợ tranh cướp bóng khu vực giữa sân. Ông Chung thậm chí còn bố trí hệ thống phòng ngự 1 kèm 1 với Thu Thương, Trần Thị Thu, Hải Linh thay nhau áp sát mục tiêu.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại phản tác dụng khi nhân sự của đội tuyển nữ Việt Nam không thể đáp ứng được yêu cầu và bị đối phương "out trình". Pha mở tỉ số của Lieke Martens phút thứ 8 là ví dụ rõ ràng nhất. Khi Thu Thương có xu hướng dâng cao để bắt đường bóng chuyền đến cho Danielle Van de Donk, hậu vệ đối phương nhận thấy và chuyền vượt tuyến ra sau lưng cầu thủ người Quảng Nam.

Lieke Martens tì đè thông minh để Thu Thương không thể nhảy lên đánh đầu phá bóng. Tiền đạo từng chơi cho Barcelona sau đó nhanh chóng tâng bóng qua đầu Kim Thanh mở tỉ số. Nếu coi đó là pha bóng mà hậu vệ của Than Khoáng Sản Việt Nam mắc lỗi cũng không sai, nhưng nếu nhìn nhận một cách chi tiết, đội tuyển nữ Việt Nam và con người tồn tại khoảng cách quá lớn với đối thủ đội tuyển nữ Hà Lan. Ở bàn thắng thứ 2, dù bị 3 cái bóng áo trắng theo kèm nhưng Danielle Van de Donk (số 10) vẫn thoải mái đi bóng và kiến tạo để đồng đội nhân đôi cách biệt.

Tư duy chơi bóng, tốc độ, sức mạnh thể chất cùng khả năng càn lướt giúp đội tuyển nữ Hà Lan vượt trội hơn rất nhiều so với đội tuyển nữ Việt Nam. "Cơn lốc màu da cam" thoải mái làm mưa, làm gió trước khung thành thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Hàng hậu vệ và tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam dù chơi rất gần nhau nhưng không thể bọc lót kịp thời.

Những bài học bổ ích cho tương lai - Ảnh 1.

Bóng đá nữ Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp cận trình độ đỉnh cao của châu lục và thế giới. Ảnh: Hoàng Quân

Không chỉ có vậy, ở bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0, tiền vệ Esmee Brugts (số 22) đã vẽ lên một cầu vồng đúng nghĩa khiến thủ môn Kim Thanh đứng chôn chân. Bàn thắng này nói lên đẳng cấp không phải bàn cãi của đội bóng ứng cử viên cho chức vô địch.

Chính HLV Mai Đức Chung sau trận đấu cũng phải lên tiếng thừa nhận: "Quả thực, các cầu thủ đã thi đấu bằng tinh thần Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng quyết tâm cao vẫn không thể khỏa lấp trình độ. Họ hơn chúng ta cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Tôi nghĩ việc thua 0-7 trước Hà Lan là bình thường. Thậm chí tôi nghĩ thua thế là ít, tôi chỉ sợ thua nhiều hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam dù sao cũng đã hết sức cố gắng rồi.

Về hành trình vừa qua ở vòng bảng, tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta dù sao vẫn thua thiệt về tầm vóc, kỹ thuật chuyên môn trước các đội bạn".

Nhưng ngược lại, ở chiều tích cực, trận thua đội tuyển nữ Hà Lan và bài học có được tại World Cup 2023 giúp đội tuyển nữ Việt Nam nhận ra nhiều điều. Thời gian thống trị khu vực Đông Nam Á vừa qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung có trình độ tốt hơn nhưng không có nghĩa chúng ta đã lớn mạnh và có thể đi xa.

Lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam đang có sự kế cận tốt về chuyên môn nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi lo. Trận thua 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ giúp "những chiến binh sao vàng" nhận được vô số lời khen, nhưng kết quả trước Bồ Đào Nha và Hà Lan là bài học cảnh tỉnh để đưa đôi chân các nữ cầu thủ Việt Nam trở lại mặt đất.

Chênh lệch trình độ giữa bóng đá nữ Việt Nam và nhóm "chị đại" châu Á và thế giới vẫn còn rất lớn. Chúng ta cần nhiều hơn những kỳ World Cup như vậy để học hỏi và tiệm cận dần với trình độ bóng đá thế giới. 


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm