Costa Rica – Tây Ban Nha: Nhật ký... thời gian

15/11/2011 13:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Nếu là một người thích ghi chép nhật ký, Pique, Xavi hay Iniesta chắc chắn sẽ tốn nhiều trang giấy để ghi lại những việc họ đã làm trong hơn 1 tuần qua. Nhưng lúc này, e rằng thời gian để ghi những gì gọi là “nhật kí” ấy với họ cũng không có.

Ngay sau khi đặt chân xuống Costa Rica vào buổi sáng, thày trò ông Del Bosque vội vã về khách sạn, nhận phòng, có một vài giờ nghỉ ngơi để lấy lại sức rồi có mặt trong buổi chiều muộn trên sân tập. Sự mệt mỏi hiện rõ trong khuôn mặt của mỗi tuyển thủ sau chuyến bay dài. Chỉ có Villa, Alonso và Casillas là còn đủ sức để tranh thủ kí tặng các CĐV. Số còn lại dường như chẳng buồn bận tâm đến hàng trăm người hâm mộ đến sân chỉ để có cơ hội tận mắt chứng kiến các thần tượng bằng xương bằng thịt.

Trong buổi tập đầu tiên ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, Del Bosque chỉ cho toàn đội khởi động nhẹ. Nhà cầm quan này hiểu được sự mệt mỏi mà các học trò của ông đang phải trải qua, nhất là các cầu thủ Barcelona, những người thậm chí còn không có thời gian để nghỉ trong suốt 10 ngày qua. Chỉ 4 ngày sau khi vật lộn ở xứ Basque (hòa 2-2 trước Bilbao), 6/8 tuyển thủ Tây Ban Nha là Puyol, Fabregas, Iniesta, Busquets, Xavi và Villa (Pique và Valdes được cho nghỉ) trở về Catalunya và phải hành quân tới L'Hospitalet để đá trận lượt đi vòng 4 Cúp Nhà Vua. Ba ngày sau, họ có mặt ở Wembley để đá giao hữu với Anh. Sau 90 phút ở xứ sở sương mù, họ lại tất bật khăn gói lên chuyến bay với lộ trình hàng chục nghìn cây số sang Trung Mỹ để đá giao hữu với Costa Rica. Ngay sau trận này, họ lại phải tức tốc trở về Tây Ban Nha, cũng trên ngần ấy quãng đường, để chuẩn bị cho trận đấu ở Liga.



ĐT Tây Ban Nha tập luyện cho trận đấu với
Costa Rica- Ảnh Getty

Chính Del Bosque cũng không hài lòng với cách xếp lịch thi đấu như chạy “sô” của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Đá giao hữu với Anh, một trận đấu cần có những ngôi sao thực sự là chuyện tất yếu nhưng để gặp Costa Rica tại một sân bóng quá xa quê nhà về khoảng cách địa lý, đó chẳng khác nào một sự tra tấn về mặt thể lực. Nhưng ràng buộc đã như thế (có thông tin là trong hợp đồng đá giao hữu với Costa Rica có điều khoản bắt buộc "Seleccion" phải tới nước họ với lực lượng hay nhất), nên Del Bosque cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Thôi thì cố mà đá

Chuyện đá vì tiền, vì quan hệ đã không còn mới với TBN nữa. Ngay sau khi đăng quang tại World Cup 2010, thày trò Del Bosque đã phải lặn lội sang Mexico để đá giao hữu mừng ngày độc lập của quốc gia Trung Mỹ này. Sau đó, họ còn làm “khách mời” của cả Mỹ và Venezuela nữa. Nếu chỉ đá để rèn quân, rõ ràng Tây Ban Nha không việc gì phải thực hiện những chuyến đi mất đến hàng chục nghìn km như thế. Nên nhớ, với vị thế ĐKVĐ châu Âu và thế giới, có cả một danh sách dài những đội bóng ở châu Âu mơ được đối đầu với họ, dù đó chỉ là giao hữu.

Dù sao lịch thì đã được duyệt và nói ra cũng không thể thay đổi được điều gì. Do vậy, với các cầu thủ Tây Ban Nha lúc này là cố gắng kết thúc trận đấu vô thưởng vô phạt này một cách "an toàn" trước khi trở về với CLB. Không khó để mường tượng ra kịch bản cho trận đấu tại San Jose. Những cầu thủ tốt nhất sẽ vẫn ra sân và những cái tên khác sẽ lần lượt được thay thế. Cách bố trí này sẽ đáp ứng đủ hai tiêu chí: thỏa mãn những ràng buộc trong hợp đồng và tạo cơ hội cho tất cả các tuyển thủ được ra sân.

Một yếu tố quan trọng nữa là sự an toàn cho các tuyển thủ. Cuối tuần này, Real Madrid sẽ làm khách của Valencia trong khi Barcelona cũng buộc phải thắng Zaragoza ở Camp Nou. 4 ngày sau nữa, họ sẽ phải đá ở Champions League. Bất cứ một tổn thất nào về lực lượng cũng sẽ khiến cho Del Bosque phải đối mặt với sự phẫn nộ từ các CLB.

Dự đoán: 1-3

Trần Giáp


Đội hình dự kiến:

Costa Rica: Navas - Myrie, Umana, Miller, Diaz - Cubero, Azofeifa, Hernandez –Oviedo, Campbell, Ruiz

TBN: Reina - Arbeloa, Albiol, Pique, Monreal - Busquets, Xabi Alonso, Fabregas - Navas, Torres, Cazorla

Con số:

5 Không tính trận đấu với Costa Rica, TBN đã 5 lần đá giao hữu với các đối thủ châu Mỹ tính từ sau World Cup 2010. Trong số này, họ thắng 3 (Mỹ, Colombia và Venezuela), hòa 1 (Mexico) và thua 1 (Argentina).

10 Trước trận thua tuyển Anh 0-1, TBN đã ghi bàn liên tiếp trong 10 trận đấu trước đó.

80 Sergio Ramos, Carles Puyol, Xabi Alonso, Xavi, David Villa, Iker Casillas và Fernando Torres là những cầu thủ đã chạm cột mốc 80 trận khoác áo ĐTQG trong đó Casillas và Xavi đã vượt qua mốc 100.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm