Bi kịch "giao cấu với trẻ em" và vành móng ngựa

28/08/2009 02:33 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Khi bữa tiệc sinh nhật tròn 14 tuổi kết thúc, Vy gọi Dũng sang ngồi chơi. Đêm khuya vắng vẻ, ở trong vòng tay nhau, Dũng và cô bé mới lớn không thể cưỡng lại sự ham muốn của những kẻ đang yêu...

Ngồi lọt thỏm trên hàng ghế dành cho bị cáo là một thanh niên nhỏ nhắn còn rất trẻ. Nguyễn Minh Dũng (22 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM), có cặp mắt sâu, vẻ nhanh nhẹn với đôi mày rậm, đậm nét đàn ông nhưng luôn buồn vời vợi. Kẹp chặt hai cánh tay có nước da xanh xao giữa hai đầu gối, thỉnh thoảng anh lại buông tiếng thở dài.

Phía sau bị cáo là Vy - một cô gái chưa đến tuổi trăng rằm nhưng có vẻ ngoài khá sành điệu với mái tóc nhuộm vàng hoe cùng chiếc quần jean lưng xệ, bạc thếch ôm sát lấy thân hình chưa kịp lớn… Cô mon men tiến lại gần Dũng nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã bị bà nội của mình giằng mạnh tay, bắt ngồi yên xuống cạnh bên. Vẻ mặt Vy gợn chút ngỡ ngàng...

Phía trên, Dũng lê từng bước nặng nề lên vành móng ngựa. Gương mặt dần ửng đỏ theo từng câu chữ trong bản cáo trạng do vị đại diện VKS công bố...

Cha mất sớm, mẹ Dũng ở vậy nuôi mấy anh em. Kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào dãy phòng trọ bình dân xây vội vàng, chắp vá mà Dũng dồn hết thời gian của mình phụ giúp mẹ trông coi.

Đầu năm 2007, bà Hai dắt theo Vy là cháu nội của mình, đến thuê phòng ở. Thấy cô bé xinh xắn dễ thương, Dũng thường xuyên lui tới giúp đỡ, chỉ bảo Vy những bài tập trong lớp học bổ túc. Qua nhiều lần tiếp xúc, anh biết mẹ Vy đã bỏ theo người đàn ông khác, còn cha cũng đã biệt tăm nên bà nội phải dắt cô về nuôi. Tuy nhiên, hàng ngày bà Hai cứ đi từ tinh mơ đến mịt tối mới về nên cô bé cần có người để giúp đỡ, chia sẻ. Dần dà, hai người nảy sinh tình cảm...

Đầu tháng 7, Vy cùng vài người bạn tổ chức buổi sinh nhật thứ 14 của mình. Sau khi phụ giúp cô chuẩn bị tiệc tiếp đón bạn bè, Dũng ra về để Vy và các bạn được thoải mái vui chơi. Khi bữa tiệc kết thúc, Vy gọi Dũng sang ngồi nói chuyện cùng đợi bà nội về. Đêm khuya vắng vẻ, lại ở trong vòng tay nhau, Dũng và cô bé mới lớn đều không thể cưỡng lại sự ham muốn, đòi hỏi của những kẻ đang yêu.

Từ đó, hai đứa trẻ cứ lao vào nhau mỗi khi có cơ hội, lúc thì tại phòng của Vy, khi thì ở khách sạn. Dũng ngày càng chăm sóc, cưng chiều người yêu hết mực. Thấy con trai thường hay lui tới với Vy, mẹ Dũng và bà Hai cũng nghi ngờ, dò hỏi nhưng lại chép miệng bỏ qua vì thấy chúng còn quá nhỏ và lại quấn quýt với nhau.

Cho đến một ngày, người chú của Vy đến chơi và phát hiện sự việc. Sau khi la rầy cháu gái, người này sang nhà Dũng "bắt đền" nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo hành vi của Dũng tới công an. Dũng bị bắt giam, khởi tố về tội "giao cấu với trẻ em" và phải đối diện với mức án từ 3 năm đến 10 năm tù.

Lại thêm một tiếng thở dài của Dũng khi bản cáo trạng được công bố xong. Vẫn không dám ngước đầu nhìn thẳng vào hội đồng xét xử, từng câu trả lời của Dũng như ghẹn ứ trong cổ họng khi anh trình bày lại cuộc tình của mình với người yêu chỉ vừa tròn 14 tuổi. "Lúc ấy chúng tôi đã không kìm chế được bản thân. Vả lại nghĩ đơn thuần là tình cảm nên cũng không biết mình đã vi phạm pháp luật...", Dũng chua xót thú nhận.

Vị chủ tọa chăm chú lắng nghe, cố gắng chắp vá những câu trả lời lúc được lúc mất của người bị cáo trẻ. Xong, ông buông giọng nhỏ nhẹ: "Pháp luật nghiêm cấm chuyện quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi là muốn bảo vệ sự phát triển toàn diện tâm sinh lý, phát triển nhân cách về sau của các bé gái. Mặc dù hành động của bị cáo là có sự thuận tình, nhưng vẫn là vi phạm và sẽ bị pháp luật xử lý..."

Ngay dãy ghế đầu giành cho bị hại, Vy luống cuống cúi đầu tránh ánh nhìn của mọi người và những lời xì xầm bàn tán xung quanh.

Được tòa gọi lên, Vy lí nhí cho biết các lần quan hệ của hai người đều do cô tự nguyện nên không yêu cầu gì. Ngay lập tức, những người bảo hộ cho cô liền lên tiếng phản đối. Cả mẹ và bà nội của Vy cùng đề nghị Dũng phải "bồi thường danh dự" cho cô 10 triệu đồng. Phía trên, Dũng quay sang lén nhìn người yêu đang lau nhanh giọt nước mắt vừa trực trào... Anh chấp nhận lời đề nghị từ phía họ.

Giờ nghị án, người thân của "bị hại" bước nhanh ra ngoài rồi túm tụm bàn tán, cười đùa xôn xao. Vy cũng đang ngúng nguẩy, ôm vai một người bạn nói cười khanh khách. Trông cô mất hẳn vẻ ngượng ngùng, bối rối ban nãy trong tòa... Trong phòng xử, Dũng ôm đầu thiểu não gục xuống vành móng ngựa.
Cất giọng mệt mỏi, anh nói: "Tôi không dụ dỗ hay lợi dụng Vy, chúng tôi thật sự đã có tình cảm với nhau và cùng ham muốn. Mặt khác, cũng chẳng thấy ai nói gì nên không nghĩ được hậu quả lại như ngày hôm nay. Những ngày trong trại giam, Vy có gửi lời hỏi thăm và nói sẽ đợi tôi quay về... Nhưng bây giờ tôi mới hiểu điều đó là không thể, cô ấy còn quá trẻ con, làm sao biết thế nào là tình yêu...". Dũng bỏ lửng câu nói, đưa ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa, nơi Vy đang tíu tít đùa giỡn với mọi người.

Ngày 21/7, tòa xét thấy, do pháp luật đã quy định, việc quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi là phạm tội "giao cấu với trẻ em" nên đã tuyên buộc Dũng 3 năm 6 tháng tù.

Phiên tòa kết thúc, chiếc còng số tám lạnh lùng xiết chặt tay bị cáo. Dũng chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt non trẻ của "người yêu" rồi nhanh chóng bị dẫn giải ra xe bít bùng. Phía sau, từng tốp người vừa đi vừa bàn tán xôn xao về số tiền sẽ được bồi thường. Còn Vy, cô thản nhiên cười đùa rộn rã với bạn bè, nghiêng mái đầu vàng rực dưới cái nắng trưa gay gắt... bước đi.
 
Theo Mực Tím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm