18h00 hôm nay, bốc thăm Tứ kết Champions League: Ai mạnh nhất, ai yếu nhất?

20/03/2015 08:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả đều đã xuất hiện trong nhóm 8 CLB cuối cùng một cách xứng đáng, và giờ là thời điểm thực sự khó khăn cho tất cả.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ vào 18h tối nay, thứ Sáu ngày 20/3. Hãy cùng điểm lại 8 gương mặt còn lại của giải cho đến thời điểm hiện tại.

Barcelona


Giành thắng lợi hoàn toàn thuyết phục trước Manchester City ở cả hai lượt đấu, cộng thêm phong độ cao đang có ở giải quốc nội, Barca đã trở lại hình ảnh của một gã khổng lồ đáng sợ.

Trên trang thống kê WhoScored, Lionel Messi đã làm nên “lịch sử” khi lần đầu tiên xuất hiện một cầu thủ điểm 10 mà hoàn toàn không ghi bàn thắng nào. Thông thường, hệ thống chấm điểm tự động của WhoScored chỉ cho điểm cao với những cầu thủ lập hat-trick, kiến tạo 3 lần/trận...

Đây sẽ là một “ông kẹ” chẳng đội nào muốn gặp ở thời điểm hiện tại.

Real Madrid


Phong độ đang rơi xuống tận cùng bất ổn thời gian qua. Nhiều trụ cột như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale rơi vào một cơn khô hạn bàn thắng nhất định. Trong khi đó, hàng phòng ngự đang trở thành vấn đề không lời giải đáp.

HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra tự tin, nhưng khi chỉ vượt qua Schalke 04 một cách căng thẳng, Real chắc chắn không thể không dè chừng.

Các nhà đương kim vô địch đang đứng trước nỗi lo về “lời nguyền Champions League” – không đội nào có thể bảo vệ ngôi vương...

Atletico Madrid


Đương kim á quân Champions League đã vượt qua “ngựa ô” Bayer Leverkusen nhờ loạt luân lưu cân não. Thành tích này đang khiến những đánh giá về họ phân cực. Người thì cho là Bayer vốn yếu bóng vía, thắng nhọc như vậy là không ổn. Người lại đánh giá Bayer năm nay chơi rất hay, cả hai lượt trận đều đã thể hiện điều đó, Atletico thắng là đáng khen.

Rốt cục, bản lĩnh của thầy trò Diego Simeone tới đâu thì sẽ được thử thách rõ ràng nhất ở vòng tứ kết. Ở một chừng mực nào đó, cũng như Barca, chẳng CLB nào muốn gặp họ.

Bayern Munich


Sau cùng, nước Đức một lần nữa lại phải trông chờ vào cái tên quen thuộc này. Bayern đã vượt qua vòng 1/8 rất dễ dàng, nhưng giờ là lúc thử thách thực sự đến với thầy trò Pep Guardiola.

Bản thân HLV người Tây Ban Nha đã có hai buổi thị sát đối thủ trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid và Camp Nou của Barcelona. Ông hồ hổi như đi chơi, nhưng ai cũng hiểu rằng ở tứ kết Champions League, Guardiola rất có thể sẽ gặp những khó khăn mà từ đầu mùa tới nay ông chưa đối mặt.

Juventus


Giành thắng lợi trước Borussia Dortmund một cách ấn tượng, Juve trở thành niềm hi vọng duy nhất cho bóng đá Italy. Dù quả thực Dortmund đã tự thể hiện rõ họ sa sút đến mức nào trong mùa giải năm nay, nhưng việc một đại diện Serie A xuất hiện tại tứ kết vẫn là dấu hiệu đáng mừng cho Calcio.

Điều quan trọng là liệu Juve có giữ được bản lĩnh của một ông lớn giàu truyền thống hay sẽ chỉ là đối thủ yếu tim? Đội hình toàn sao, nhưng vấn đề của Juve chưa bao giờ là con người.

Paris Saint-Germain


Vượt qua Chelsea một cách tương đối ấn tượng, lối chơi phóng khoáng và rất “lửa” của đội bóng thủ đô nước Pháp đang chiếm được cảm tình của nhiều người. Dấu hỏi đặt ra là liệu họ đã sẵn sàng để tiến vào trận đánh cuối cùng?

Nhiều nhà chuyên môn đồng loạt nhận định loại Chelsea là một kết quả... cứu ghế cho Laurent Blanc. Đó là chi tiết nói lên rất nhiều về hoàn cảnh của PSG hiện tại: họ vẫn chưa phải một tập thể ổn định.

Với một đội hình gồm Thiago Silva, David Luiz, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Marco Verratti... thì PSG sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Nhưng họ cần vượt qua chính họ để chơi như một ông lớn thực thụ.

Porto


Porto có mặt ở vòng tứ kết một cách xứng đáng. Đội hình của họ năm nay đang thực sự là một “cửa hàng” giàu tiềm năng. Như thường lệ, tiến sâu là một hình thức không thể tốt hơn để “chào hàng”.

Danilo đang được Real và Barca tranh giành. Hector Herrera được hàng loạt đại gia Ý theo dõi. Những Casemiro, Tello đang tích cực khẳng định bản thân. Porto sẽ là một đối thủ rất thú vị.

Monaco


Giành chiến thắng trước Arsenal, Monaco khiến dư luận chia nửa. Bên thì nói rằng chiến thắng này là dễ đoán trước, bởi sức mạnh của CLB Công quốc đến từ hàng thủ thì ai cũng biết, mà Arsenal vốn không giỏi “khoan bê tông”. Bên khác lại cho rằng Monaco đáng được tôn trọng và có khả năng gây bất ngờ.

Dù sao, lọt vào đến vòng đấu này đã là một điều bất ngờ thú vị cho Monaco. Thật khó để trông chờ vào việc họ tiến xa hơn.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm