EURO 2016 có 24 đội: Kế hoạch điên rồ của Platini

24/02/2014 13:04 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Michel Platini sẽ là người chịu trách nhiệm chính khi ý tưởng mở rộng EURO 2016 lên 24 đội có thể là một thất bại lớn về mặt chuyên môn.

2 liên đoàn bóng đá hàng đầu ở châu lục, Anh (FA) và Đức (DFB), đều đã bỏ phiếu chống lại đề xuất của UEFA mở rộng giải đấu lên so với 16 đội hiện giờ. Platini có lẽ cũng nhận ra vòng loại sẽ kém hẳn sự hấp dẫn, nên ông tìm cách tạo ra những kịch tính nhân tạo. Phát biểu tại Nice, ông bác bỏ mọi chỉ trích và nói thỏa thuận bản quyền truyền hình mới sẽ giúp tất cả 54 LĐBĐ thành viên của UEFA giàu có hơn.

Nhưng FA và DFB có quan điểm khác. Đáp lại những chỉ trích gay gắt của HLV ĐT Đức Joachim Loew, Platini nói ráo hoảnh: “Vậy thì ông ta đừng tới (EURO 2016). Đó là một quyết định được đa số thông qua (ở Hội nghị toàn thể UEFA năm 2009). 2 hay 3 liên đoàn lớn như Anh, Đức không thích thú, nhưng trong 54 liên đoàn, 51 ủng hộ giải đấu này. Trong bất kỳ nền dân chủ nào, đa số như thế sẽ quyết định. Chúng ta có thể có 24 đội rất mạnh, nên giải đấu này có thể là một thành công. Tôi hiểu áp lực là không nhỏ, nhưng tôi tin giải 24 đội cũng sẽ hấp dẫn như 16 đội”.

Giờ đây, vòng loại sẽ trở nên quá dễ dàng với các đội lớn. Chẳng hạn như Anh (không hẳn là một đội lớn, nhưng thường là tên tuổi có nguy cơ bị loại cao nhất), trong kịch bản xấu nhất, khi rơi vào một bảng có mặt Bỉ, Serbia, Montenegro, Iceland và Kazakhstan, với 2 đội đi tiếp, hy vọng của họ vẫn tràn trề. Tệ hơn nữa sẽ là ở VCK, khi giải đấu rải khắp nước Pháp năm 2016 sẽ thiếu hẳn kịch tính với chỉ 8 đội bị loại sau 36 trận vòng bảng.

Lễ bốc thăm chia bảng đã có mặt hàng loạt hảo thủ lừng lẫy một thời của châu lục, Ruud Gullit, Bixente Lizarazu và 13 thủ môn huyền thoại, bao gồm Fabien Barthez, Dino Zoff, Peter Schmeichel, Andreas Kopke và Ray Clemence. Nhưng liệu giải đấu có ở trong những đôi tay an toàn? Kế hoạch mở rộng của Platini có thể làm tăng hơn nữa tình trạng bão hòa với bóng đá đỉnh cao đã là một mối đe dọa thực sự thời gian qua, nhất là khi Champions League mang tới những trận đấu đẳng cấp, đầy tính cạnh tranh như Andres Iniesta, Zlatan Ibrahimovic, Toni Kroos và các đồng đội đã thể hiện tuần trước.

Vòng loại thêm phần khó hiểu với sự có mặt của Pháp. Là chủ nhà, họ nghiễm nhiên được tới VCK, nên các kết quả đấu loại của họ không được tính, và họ được xếp vào nhóm 5 trong 6 nhóm hạt giống.

Các VCK EURO từ trước đến giờ luôn được coi là một thử thách lớn, ngay cả với các đội mạnh nhất, ngay từ đầu. Giờ thì việc họ giành quyền đi tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sự thất vọng nằm ở chỗ trong khi các giải đấu cấp CLB đang ngày càng hấp dẫn hơn, những giải đấu đẳng cấp nhất của các ĐTQG đang có chiều hướng sa sút, từ World Cup 2006, tới 2010, rồi EURO 2012 vừa rồi và cả những kỳ giải đầy lo lắng sắp tới.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm