Góc nhìn: Khi Man United và Van Gaal bất thường...

10/12/2015 21:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không nhiều người quá ngạc nhiên vào việc Man United phải xuống chơi ở Europa League trong hoàn cảnh này. Họ thi đấu thiếu thuyết phục suốt thời gian qua, nhất là trong khâu ghi bàn. Mà trước Wolfburg, Man United chỉ có thể tự quyết định số phận nếu ghi được nhiều bàn thắng hơn đối phương.

1. Dù vậy, những người hâm mộ Quỷ đỏ không khỏi cảm thấy sốc với kết quả cuối cùng. Đơn giản, việc Man United không qua vòng bảng, nếu được kết hợp thêm với kết quả tương tự của Arsenal và Chelsea, sẽ chính là nguyên cớ để tiền bản quyền truyền hình của Premier League tại đấu trường Champions League dồn về một mối: Man City, đội bóng cách đây chỉ vài năm đã từng bị phía Man United coi là gã trọc phú hay tay hàng xóm ồn ào.

Và dẫu cho việc Man United không thể đi tiếp ở Champions League 2015-16 là sự tích lũy của những kết quả kém cỏi tại vòng bảng (đặc biệt là trận hòa bản lề trước PSV) đi chăng nữa thì giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly giận dữ của các CĐV vẫn đến từ một sự bất thường. Sự bất thường ấy rất có thể sẽ dẫn đến một điều bình thường: Van Gaal bị sa thải, nhất là khi một số tờ báo uy tín của Anh, như The Times, đã chính thức kêu gọi Ryan Giggs bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp của mình.

2. Tất cả đều nhận thấy Man United đã chơi ra sao suốt nhiều tháng qua và không ít người đã lên án Van Gaal vì lối chơi đề cao kiểm soát bóng và công thức hóa đến mức các cầu thủ mất hết tính sáng tạo. Vậy mà ở Wolfburg, Man United đã chọn một cách tiếp cận khác hẳn, trái ngược hẳn, và bất thường hoàn toàn so với chính họ.

Man United bị loại, Louis Van Gaal chỉ trích trọng tài thậm tệ

Man United bị loại, Louis Van Gaal chỉ trích trọng tài thậm tệ

Sau trận thua Wolfsburg 2-3 đêm qua, HLV Louis van Gaal đã chỉ trích thậm tệ những quyết định của trọng tài đã khiến họ bị loại khỏi Champions League mùa này.


Man United chỉ kiểm soát bóng có 47% thời gian và tận dụng nhiều đường chuyền mạo hiểm hơn là chủ trương giữ bóng an toàn như thường lệ. Và Man United cũng có được hai bàn thắng từ lối chơi ấy, một kết quả bất thường khác. Với người hâm mộ, việc Man United cho họ chứng kiến 2 bàn thắng trong một trận đấu ở giai đoạn này quả là một sự xa xỉ. Nhưng song hành với những bất thường kia là một bất thường đáng buồn khác. Từ một đội bóng chỉ để thủng lưới 3 bàn trong chuỗi 11 trận gần nhất, Man United gom đủ để thua 3 bàn trong 90 phút. Bất thường ấy còn khiến Van Gaal phải ngạc nhiên thốt lên rằng “Để thua hai bàn ngay sau khi ghi bàn có vài phút. Thật là khó hiểu khi bình thường chúng tôi vẫn phòng ngự cực xuất sắc”.

Nhưng sự bất thường của Man United đến từ đâu mới là quan trọng? Nó đến từ chính sự bất thường của Van Gaal. Ông đã thay đổi triết lý mình đang bền bỉ theo đuổi ở trận đấu then chốt này. Không còn công thức, không còn an toàn nữa mà thay vào đó là hướng lên trên, táo bạo tìm cơ hội. Có lẽ, Van Gaal đã bị lời tuyên bố “sẽ có mưa bàn thắng để vào vòng trong” của chính mình trước trận đấu ràng buộc quyết định. Và phải thừa nhận, khi Van Gaal thay đổi, Man United đã chơi cảm xúc hơn nhưng kết quả vẫn là điều rất quan trọng.

3. Tại sao Van Gaal lại không thay đổi triết lý của mình từ đầu mùa, thậm chí từ mùa trước đi mà đợi đến lúc cần kiên định như hiện thời, ông mới thực hiện thay đổi. Ai dám chắc rằng nếu Van Gaal kiên định với lối chơi nhàm chán thông thường thì Man United sẽ bị loại đây? Và đợi cho hết vòng bảng đi rồi hẵng bắt đầu thời điểm thay đổi triết lý có phải tốt hơn không?

Sự bất thường của Van Gaal có thể được lý giải một cách đơn giản là ông đã cảm thấy sức ép quá lớn lên vị thế của mình. Ông bắt đầu nhận ra mình có thể sẽ bị sa thải vì sự chống đối của CĐV đã quá lớn. Bởi thế, sau khi trở nên bất thường, và khiến Man United bất thường, ông đã phải nói rằng “Giờ đây, đến tôi còn chẳng thủ (defend) nổi cho mình”…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm