Thất bại của Man City: Barca chỉ là giọt nước tràn ly

14/03/2014 07:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Camp Nou, HLV Manuel Pellegrini ngồi trên khán đài, bắt đầu án phạt cấm chỉ đạo 3 trận của ông vì những bình luận sau thất bại 0-2 trong trận lượt đi vòng 16 đội của Man City trước Barcelona ở Etihad 3 tuần trước.

Không ai biết Pellegrini nghĩ gì về chất lượng xử lý trận đấu của trọng tài người Pháp Stephane Lannoy trong thất bại 1-2 của Man City ở TBN, nhưng ai đó sẽ phải giữ cho chiến lược gia người Chile tránh xa chiếc micro.

Pellegrini đổ lỗi cho trọng tài

Nếu Pellegrini muốn mỉa mai trọng tài, ông sẽ phải nghĩ ra những cách khôn ngoan hơn (một ví dụ là bình luận của cựu HLV Chelsea Joe Royle về trọng tài Rob Styles khi Chelsea thua 0-5 ở Highbury dưới tay Arsenal năm 2000. Bình luận về thẻ đỏ cho Danny Tiatto, Royle nói: “Khi 11 chống 11 thì chúng tôi vẫn chơi tốt, nhưng khi 10 chống 12, chúng tôi ngay lập tức gặp vấn đề”.

Tuy nhiên, kém cỏi không kém những gì các trọng tài thể hiện trên sân tối thứ Tư là lối chơi của đội khách. Đúng là Edin Dzeko rõ ràng bị Gerard Pique kéo ngã trong vòng cấm địa, nhưng Joleon Lescott cũng may mắn không bị thổi phạt đền trong một lỗi tương tự với Lionel Messi trong hiệp 1. Thật ra, vận may của Man City không hề tồi trong 10 phút mở màn. Lescott thoát một thẻ vàng vì lỗi nghiêm trọng với Messi, trong khi một bàn thắng hợp lệ của Barca bị thổi phạt việt vị sai. Hai chuyện sai không làm thành chuyện đúng, nhưng trọng tài đã không quá khắc nghiệt với Man City.

Và vấn đề của đội bóng áo xanh không phải là những trọng tài ở Catalan. Vấn đề của họ đã xuất hiện trước chuyến làm khách tới TBN khá lâu. Một quyết định sai lầm của Martin Demichelis trong trận lượt đi khiến Man City hoàn toàn thất thế cho trận lượt về, với 2 bàn bị dẫn trước.

Cả trong khoảng thời gian giữa 2 trận đấu đó, Man City đã chơi với rất nhiều gánh nặng trên đôi chân. Họ chỉ vượt qua Stoke một cách hết sức chật vật, trong khi thuần túy sự tỏa sáng cá nhân đã giúp họ lật ngược tình thế tại chung kết League Cup, khi Sunderland mới là đội chơi hay hơn. Rồi sau đó là thất bại muối mặt dưới tay Wigan ở Cúp FA: Man City chơi kém cỏi và tỏ ra tự mãn một cách nguy hiểm.

Man City chỉ nên tự trách mình

Phong độ tồi của hàng công tiếp diễn một cách đáng lo ngại ở Nou Camp: Man City có không ít cơ hội và nếu như họ học được gì từ Champions League 3 mùa đã qua, thì đó là để lỡ các cơ hội sẽ dẫn tới thảm họa. Tối thứ Tư, cú vô-lê của Samir Nasri, pha dứt điểm cẩn thận của Dzeko từ góc vòng cấm địa, cú đánh đầu cũng của anh, cú sút của  Pablo Zabaleta… lẽ ra tất cả đã phải đưa bóng vào lưới.

Vì thế, khi Lescott vụng về để bóng trôi qua người trong vòng cấm và Messi áp sát, Man City chỉ có thể tự trách mình. Thêm vào đó, tệ không kém quyết định của trọng tài từ chối quả phạt đền cho Dzeko là quyết định của Zabaleta tranh cãi về chuyện đó một cách gay gắt với những người cầm cân nảy mực. Giờ anh sẽ bị treo giò 2 trận Champions League mùa tới, một cho chiếc thẻ đỏ, và một cho thẻ vàng đầu tiên, thẻ vàng thứ ba của anh ở giải đấu mùa này.

Các trọng tài đã đưa ra nhiều quyết định tranh cãi, nhưng trong 180 phút, Man City cũng gặp quá nhiều vấn đề. Việc 3 trong 4 bàn thắng của Barca sau 2 lượt trận là vào lưới một đội bóng 10 người cho thấy Man City đã tự làm hại mình ra sao. Giờ thì họ chỉ còn lại một giải đấu để hy vọng mùa này, và Pellegrini sẽ phải sớm chấm dứt những vấn đề của Man xanh nếu họ muốn có được danh hiệu quan trọng nhất mùa giải.

2 Man City đã thua 2 trận liên tiếp trước Wigan ở Cúp FA và Barca ở lượt về Champions League. Lần gần nhất họ thua liền 2 trận là cuối tháng 9, đầu tháng 10/2013.

30 Man City chỉ ghi được 8 bàn trong 8 trận gần nhất của họ. 8 trận trước nữa, họ ghi được tới 30 bàn.

21 Man City phạm tới 21 lỗi trong trận gặp Barca. Ở Premier League, họ chỉ phạm trung bình 10,8 lỗi/trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm