Đoản khúc World Cup: 24 năm và 1188 cây số, ngôi sao thứ Tư đã khắc lên vai

11/06/2014 13:38 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/6, với một phương tiện đến nơi “đóng quân” khá dị biệt, các chàng trai Die Mannschaft đã cập bến Santa Catarina trên một chiếc phà. Vùng Santa được chọn cho tuyển Đức có lẽ không phải ngẫu nhiên, nó là vùng đất trù phú và giàu có nhất nằm ở phía Nam của Brazil, nơi tập trung đa số dân di cư từ lục địa già. Hòn đảo này, còn có cả lễ hội bia Oktoberfest có nguồn gốc từ Đức.

Một màn đón chào tưng bừng náo nhiệt từ những người thổ dân Bahia cuốn lấy các chàng trai đưa họ đến với không gian đầy ắp tiếng cười, niềm đam mê hoang dã song cũng vô cùng ấm áp. “Chúng nó” hòa vào cùng với vũ điệu bốc lửa, như thể là sinh ra ở chính nơi đây, như thể là đã nhảy những vũ điệu đó từ trong bụng mẹ. Cuộc hành trình giành lại chiếc cúp vàng sau một quãng thời gian dài 24 năm, đã bắt đầu như thế, không thể hoàn hảo hơn.

Nó tạm thời xua đi những tin không vui đã đến khi vừa bước vào mùa World Cup. Đó là duyên nợ trớ trêu xô đẩy tuyển Đức vào bảng “tử thần” với cuộc đối đầu rất không muốn với tuyển Mỹ - mà người dẫn dắt lại chính là người thầy cũ, cũng có thể nói là người thầy đầu tiên của lứa các tuyển thủ Đức hôm nay: Juergen Klinsmann.

Một chiếc vé của đại bàng sông Rhein là không phải bàn cãi. Nhưng còn đội bóng của Klinsi?

Hai đối thủ khác là Ghana và Bồ Đào Nha đều là những đội bóng đầy tiềm ẩn và mạnh hơn hẳn Mỹ. Cơ hội cho đội bóng của tiền đạo tóc vàng có bước chạy kiểu “dressage” -tạm dịch là ngựa khiêu vũ- vô cùng duyên dáng, ngay cả khi bứt tốc… là quá mỏng manh.

Mà anh là Idol duy nhất của tôi. Mà tôi đã yêu Die Mannschaft gần như cùng với sự xuất hiện của anh trong màu áo tuyển. Mà tôi luôn nhớ nụ cười tỏa nắng của anh mỗi khi anh ghi bàn. Tôi chỉ muốn nụ cười đó sẽ sáng bừng trên sân cỏ Nam Mỹ thật lâu, ít nhất là ở tứ kết, bán kết. Tôi sợ phải một lần nữa thấy nỗi buồn trong ánh mắt xa xăm của anh như cách đây 8 năm trên sân Signal Iduana Park…

Định mệnh quá tàn nhẫn. Trái tim như nứt đôi. Dẫu trong bao năm qua, tôi vẫn biết Klinsmann vô cùng điềm tĩnh, biết điểm dừng và rất thực tế như chính anh từng chia sẻ: “Tôi luôn tiến từng bước một và chẳng bao giờ mơ những điều xa vời." Ôi, Klinsi của tôi, anh không mơ xa vời nhưng tôi mơ, tôi mơ viển vông vô vọng. Tôi đã tuột lỡ giấc mơ của mình mùa hè năm 2006, khi anh dẫn dắt tuyển Đức chinh phục cả thế giới với lối đá tấn công đẹp mắt, cống hiến. Giờ, tôi lại sẽ phải chứng kiến anh dừng bước rất sớm, ở cuộc đua tranh mới này, bởi chính những học trò cưng của mình thuở trước. Nghiệt ngã làm sao?

Rồi đêm trước một ngày lên đường, Die Mannschaft đành phải bỏ lại một thành viên rất quan trọng của mình. Coi lại clip về pha chấn thương của Marco Reus, mà như chính cổ chân mình bị trẹo, mà đau nhói tận đáy tim, mà không ngăn được nước mắt lăn dài trên má… “Con trai, mi làm ta đau lòng quá,” chỉ nghẹn ngào thốt lên được thế thôi. Tiếc cho thằng bé, đây là thời điểm mà tuyển Đức tràn trề cơ hội lên ngôi sau 6 mùa World Cup dài đằng đẵng tay trắng, dù đã có lần rất kề cận ngôi vương. Tiếc cho Die Mannschaft vì không có sự cống hiến xông xáo, đang ở phong độ đỉnh cao trong hành trình tìm đến vinh quang. Tiếc cho những người hâm mộ, trong đó có tôi, không được nhìn thấy cái đầu tóc vàng keo dựng ấy khéo léo đi những đường bóng như một mũi tên xuyên chéo, để đồng đội ghi bàn hoặc bất ngờ cắt mặt các hậu vệ, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đối phương…

Nhưng  “tái ông thất mã,” biết đâu đây là sự sắp đặt để Die Mannschaft lên ngôi. Bởi, sẽ không ai có thể thay thế Reus trong sự chọn lựa của ông Joachim Loew, nếu anh không chấn thương. Song, một sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ vốn đang là điểm thiếu hoàn hảo nhất của Die Mannschaft là cần thiết. Và sự có mặt của một hậu vệ, đang thi đấu tại Serie A, nơi nổi danh với bức tường phòng ngự chắc chắn là hoàn toàn hợp lý.

Sau 24 năm, và giờ họ đã có mặt ở Santa, cách trận chung kết 30 ngày và 1188 cây số. "Chúng nó" sẽ ở đó, tình yêu của tôi, và chúng nó sẽ biến niềm mong chờ khắc khoải của Gấu mẹ thành hiện thực. Bởi, ngôi sao thứ Tư đã khắc lên trên logo của Die Mannschaft rồi...

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm