Đỗ Bảo: 'Làm âm nhạc không phải để vinh thân'

24/10/2023 08:07 GMT+7 | Giải trí

Đỗ Bảo & Friend 30 năm concert - Một mình bao la là live concert kỉ niệm 30 năm con đường âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ngày 11/11 và Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội) ngày 25/11.

Đây có thể coi là mốc son quan trọng đánh dấu chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của Đỗ Bảo. Theo đó, chương trình vừa là món quà dành tặng những khán giả đã yêu mến và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua, vừa gắn với kỳ vọng thu hút thêm những khán giả thuộc thế hệ mới trẻ trung hơn.

Chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết:

- Một mình bao la là tên một bài hát mới của tôi. Mỗi bài hát của tôi mang theo nhiều lớp nghĩa. Một mình bao la là một mình trải nghiệm cuộc sống giữa mênh mông cuộc đời, giữa muôn con người. Cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng. Và dẫu cho hành trình đó bắt đầu từ đâu, tình yêu và bản dạng con người của chúng ta luôn tồn tại giữa vẻ đẹp của cuộc sống, của cảm xúc từ con người.

Đỗ Bảo: 'Làm âm nhạc không phải để vinh thân' - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận cú đúp giải thưởng Nhạc sĩ của năm và Album của năm tại Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2014)

* Nói vậy nghĩa là trên chặng đường âm nhạc 3 thập kỷ qua, anh cũng có lúc rất cô đơn?

- Cô đơn thì ai cũng từng cô đơn cả thôi (cười). Trong dòng đời của mỗi người, không lúc này thì lúc khác người ta sẽ có trạng thái một mình. Tuy nhiên cô đơn trong Một mình bao la mang ý nghĩa tích cực rất nhiều. Bởi với tôi, trạng thái nào của con người cũng đều đẹp. Ngay cả sự cô đơn cũng rất cần và rất đẹp, nó như chất kích thích để những người nghệ sĩ chúng tôi chạm đến những góc khuất rất tinh tế của đời sống và những cái bao la khác.

* Vậy với câu chuyện của "Một mình bao la", anh sẽ kể cho khán giả nghe điều gì?

- 30 năm làm âm nhạc là hành trình dài đối với một người sáng tác như tôi. Tôi đã viết hàng trăm tác phẩm. Có quá nhiều điều để nói về những tác phẩm của mình mà có thể khán giả không biết hết.

Tuy nhiên, trong một diện mạo nào đấy, tôi muốn tích hợp và cô đọng những gì là tình cảm nhất, tinh hoa nhất và có giá trị nhất - theo đánh giá của tôi-  vào chương trình, qua đó gửi tình cảm của tôi tới khán giả, tới cuộc sống. Tôi nghĩ, đấy chính là sứ mệnh của tôi kể từ khi chọn âm nhạc làm nghề nghiệp.

Đỗ Bảo: 'Làm âm nhạc không phải để vinh thân' - Ảnh 2.

Poster chương trình “Một mình bao la”

* Tại sao anh lại tổ chức chương trình tại TP.HCM trước mà không phải là Hà Nội?

- 10 năm trước tôi có cơ hội mang concert Cánh cung vào TP.HCM, nhưng vì nhiều lý do tôi đã không làm được điều này. Trong 10 năm ấy, tôi luôn đeo đẳng ước nguyện về việc sẽ làm một cái gì để cho khán giả thấy tôi đang nghĩ đến họ, đang muốn họ được hạnh phúc.

Năm nay, khi có cơ hội được thực hiện concert, tôi nghĩ 10 năm trước mình đã làm ở Hà Nội rồi thì lần này, bất luận thế nào tôi cũng sẽ "một mình bao la" ở TP.HCM trước.

Xét cho cùng, cốt lõi của hành trình là tinh thần chia sẻ, tận hiến vì chưa bao giờ tôi nghĩ tôi làm âm nhạc là để vinh thân. Âm nhạc là để tôi được sống như một con người có cảm xúc, mang đến cho đời những cái mà tôi nghĩ là tốt đẹp nhất mà mình có được, dù nhỏ thôi!

* Nhiều người kỳ vọng Đỗ Bảo sẽ có thêm những khán giả thuộc thế hệ mới, trẻ trung hơn. Vậy âm nhạc của Đỗ Bảo đến giờ có gì mới hơn và trẻ trung hơn không, theo anh?

- Một tác phẩm âm nhạc giống như một con người. Và với những người sáng tác như chúng tôi thì tác phẩm chính là những đứa con tinh thần. Nó được sinh ra như thế nào, có những đặc điểm ra làm sao, có những tố chất gì... thì tôi luôn mong nó sẽ còn mãi, sẽ luôn là nó mà không phải thay đổi.

Tuy nhiên, cũng vì giống như một con người nên qua năm tháng, mỗi khi bước ra cuộc đời, nó lại mang một dáng vẻ khác. Âm nhạc của tôi lần này sẽ là những phần phối khí, những phần trình diễn của các ca sĩ để tạo ra những sự thay đổi, có thể làm tăng thêm sự trưởng thành cho tác phẩm âm nhạc…

* Câu hỏi cuối: Trong cuộc sống, trong gia đình, có bao giờ anh được "một mình bao la" trong thế giới riêng?

- Để có những lúc như vậy cũng không dễ lắm. Bà xã tôi làm kinh doanh, có những năm tháng rất vất vả và tôi cũng phải hỗ trợ rất nhiều. Có 2 năm dịch bệnh vừa qua, mỗi người một góc thì đúng là "một mình bao la" thật đấy (cười). Nhưng khi đó tôi lại không viết được gì vì căng thẳng quá.

Đến khi khởi động dự án này thì tôi mới bắt đầu có cảm giác "một mình bao la" khi bà xã bảo: "Được rồi! Anh muốn làm gì thì làm!". Thế là hàng ngày tôi qua phòng thu phía bên kia Hồ Tây  - nơi có thể nhìn qua nhà tôi ở bờ bên này - và gần như ở đó trọn vẹn.

Tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà mình đã trải nghiệm trên cuộc đời này đều rất tuyệt vời với người sáng tác. Nó là chất liệu để mình thu gom lại, đưa vào tiềm thức và đến lúc nào đó sẽ lại chảy ra như một nguồn cảm xúc, hình thành nên một sản phẩm cụ thể. Tôi hạnh phúc về điều đó!

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Vài nét về nhạc sĩ Đỗ Bảo

Đỗ Bảo sinh năm 1978 tại Hà Nội, là một trong những nhạc sĩ giàu sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam đương đại. Anh bắt đầu sáng tác từ khi còn rất trẻ, và đến nay đã sở hữu "gia tài" hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được yêu thích bởi đông đảo khán giả nhiều thế hệ.

Đỗ Bảo giành được nhiều giải thưởng cá nhân khác nhau. Trong đó, năm 2009, anh là nghệ sĩ đầu tiên giành cú đúp tại Giải âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) ở hạng mục Album của nămNhạc sĩ của năm vào với album Thời gian để yêu. Anh lập lại thành tích này vào năm 2014 với album Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta (2013).

Phạm Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm