Minh Chuyên và Đinh Mạnh Ninh "tán" chuyện Tết

03/02/2011 07:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Minh Chuyên thích nhất món “cá kho thịt”, Đinh Mạnh Ninh sợ nhất là không bắt kịp taxi về quê chiều 30… Cùng nghe Minh Chuyên và Đinh Mạnh Ninh “tán” chuyện đầu năm về Tết trong mắt họ.

* Đầu năm các ca sỹ thường có quan niệm: Chạy show nhiều để cả năm đắt khách. Các bạn có làm như vậy không?

- Minh Chuyên (MC): Nói như thế cũng không hẳn là đúng vì những ngày cuối năm hay đầu xuân, các ca sỹ thường có nhiều show hơn bởi đó là dịp các cơ quan, đơn vị tổng kết hay triển khai các công việc trong năm nên thường mời các ca sỹ đến tham gia để tạo thêm không khí. Bản thân Minh Chuyên đã nhận mấy show để “mở hàng” cho năm mới cũng như để gửi lời cảm ơn đến khán giả yêu thương đã ủng hộ MC trong suốt thời gian qua bằng chính tiếng hát của mình.


Minh Chuyên:  Tết chạy sô nhiều lúc gần như kiệt sức nhưng không dám dừng lại

- Đinh Mạnh Ninh (ĐMN): Ninh thì cho rằng điều này cũng đúng nhưng vẫn còn thiếu. Mình nghĩ ngày lễ Tết là thời gian mọi người nghỉ ngơi và cần giải trí, vì vậy các ca sỹ chạy show dịp này còn là để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả nữa.

* Dịp Tết năm nay trung bình bạn nhận bao nhiêu show một ngày? Các bạn có thể kể tên một vài chương trình mà mình tham gia được không?

- MC: Thực ra công việc cuối năm và đầu năm, ai cũng bận. Minh Chuyên rất may mắn nên được mời tham gia nhiều chương trình trong dịp này, đặc biệt là các chương trình truyền hình. Thực ra MC không có nhiều thời gian để ngồi thống kê số show diễn mình nhận nên để trả lời chính xác bao nhiêu là rất khó. Chỉ biết rằng, MC cảm thấy vui khi mình là người của công việc. Mặc dù đôi lúc mình gần như kiệt sức nhưng vẫn không dám… dừng lại! (cười)

- ĐMN: Mình không đếm đâu (cười). Tết năm nay Ninh có tham gia chương trình Chào xuân Tân Mão trên Đài Truyền hình Việt Nam, ngoài ra còn có chương trình đón năm mới của những đơn vị, tổ chức nữa. Đặc biệt, dịp Tết là dịp Ninh muốn được ở bên gia đình lâu nhất vì cả năm bận rộn nên Ninh không nhận show diễn tỉnh. Tuy nhiên, năm nay lại có một ngoại lệ đó là Ninh nhận tham gia chương trình dành cho đồng bào bị bão lụt. Năm nay, mình có ca khúc mới do mình sáng tác để gửi tặng khán giả đó là “Những ô cửa sắc màu”.


Đinh Mạnh Ninh: Thích nhất món thịt kho đông, canh măng mẹ nấu ngày Tết

* Chạy show nhiều như vậy các bạn dành thời gian như thế nào cho gia đình?

- MC: Mới đây thôi, nhân dịp trở về Hà Nam mang tiếng hát của mình thay cho những lời tri ân gửi đến quê hương mình, MC đã tranh thủ ít phút về thăm gia đình. Quãng thời gian quá ngắn vì công việc quá bận rộn nhưng bố mẹ và anh chị rất thông cảm cho MC. Có lẽ sau dịp này, Minh Chuyên phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và dành nhiều cho gia đình hơn nữa. Thời gian trước Tết, MC nhớ nhà lắm nhưng cố gắng nén lại cảm xúc để hoàn thành nốt công việc vậy!

- ĐMN: Ninh có thể đi diễn cả năm, đi diễn những ngày cận Tết và sau Tết nhưng những ngày Tết chính là dịp Ninh hoàn toàn dành thời gian cho gia đình. 


* Cô con gái MC có hay cùng mẹ đi sắm Tết và giúp mẹ nấu ăn không nhỉ? Món ăn ngày Tết mà Minh Chuyên thích và ghét nhất là gì?



- MC:
Năm nào cũng thế, MC đều dành thời gian để cùng sắm tết và chuẩn bị với gia đình. MC rất thích hình ảnh mỗi người trong gia đình cùng “xắn tay áo lên” và cùng nhau làm mọi việc. MC cũng thích vào bếp cùng mẹ và chị! Món khoái khẩu của mình là món cá kho thịt. Còn ghét, chắc mình không ghét món nào cả. (cười)

* Còn Đinh Mạnh Ninh thì sao? Món nào làm bạn “ớn” nhất?

- ĐMN: Giống như chị Minh Chuyên, Ninh không “ớn” món nào cả. Ninh dễ ăn lắm, chỉ toàn thích thôi (cười). Trong nhiều món ăn ngày Tết, thịt nấu đông và canh măng do mẹ nấu là hai món ăn Ninh thích nhất đấy!

* Kỷ niệm mà các bạn nhớ nhất trong những lần chạy show những năm trước trong dịp Tết?

 
- MC: Có lần vì trót nhận show diễn trong đêm 30, bố mẹ cứ ngóng chờ cô con gái út về sum họp mà mãi không thấy, gọi điện cũng không được vì Minh Chuyên bận diễn nên không cầm máy. Mãi đến 3h sáng ngày mùng 1 Tết Chuyên mới về đến nhà. Thế là được “mừng tuổi” một trận ra trò của cả nhà. Đó là kỷ niệm khiến Minh Chuyên vui sướng và nhớ mãi.

- ĐMN: Tết năm ngoái, vì bận công việc nên đến 6, 7 giờ tối 30 Tết, Ninh mới bắt taxi về Bắc Giang. Lần đó suýt nữa thì mình không bắt kịp taxi về nhà nếu như chiếc taxi may mắn ấy không xuất hiện giữa phố phường Hà Nội vắng tanh chiều tối 30 Tết. Vào giờ đó ai cũng đã yên ấm bên gia đình của mình, kể cả những anh lái taxi. May mà trời thương. Đó là kỷ niệm vui mà Ninh luôn nhớ mỗi dịp Tết đến và tự nhủ sẽ luôn cố gắng sắp xếp công việc để “dư dả” thời gian về nhà (cười). 

* Xin cảm ơn Minh Chuyên và Đinh Mạnh Ninh. Xin chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong năm mới!


Hồng Anh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm