Điều ước giản dị của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83

25/05/2023 15:51 GMT+7 | Giải trí

Ngôi sao nhạc rock 'n' Roll Tina Turner đã chia sẻ một bài đăng đau buồn trên Instagram về việc bà bị suy thận hai tháng trước khi qua đời.

Turner đã cởi mở về những cuộc đấu tranh sức khỏe của mình vào Ngày Thận Thế giới Quốc tế hôm 9/3, tiết lộ rằng bà đã tự đặt mình vào "nguy hiểm nghiêm trọng" khi không coi trọng chẩn đoán tăng huyết áp hồi năm 1978 của mình.

Điều ước của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83 - Ảnh 1.

Tina Turner đã mở lòng về cuộc đấu tranh sức khỏe của mình vào Ngày Thận Thế giới Quốc tế hôm 9/3, tiết lộ rằng bà đã tự đặt mình vào '"guy hiểm nghiêm trọng'"khi không coi trọng chẩn đoán tăng huyết áp năm 1978 của mình

Tina Turner từng tự tin cơ thể mình là một "pháo đài"

Turner viết: "Thận của tôi là nạn nhân của việc tôi không nhận ra rằng bệnh cao huyết áp của mình lẽ ra phải được điều trị bằng thuốc.

Tôi đã tự đặt mình vào nguy hiểm bởi từ chối đối mặt với thực tế rằng tôi cần điều trị hàng ngày, suốt đời sử dụng thuốc".

Ca sĩ What's Love Got to Do With It qua đời ngày 24/5 tại nhà riêng ở Thụy Sĩ, sau một căn bệnh không xác định. Vẫn chưa rõ liệu thận của bà có trực tiếp góp phần vào cái chết của "Nữ hoàng rock" hay không.

Điều ước của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83 - Ảnh 2.

Bài đăng của Cựu Tổng thống Obama, vinh danh Tina Turner sau khi hay tin Nữ hoàng rock qua đời

Bài đăng của Turner từ tháng 3 cho thấy thoáng qua những ngày cuối cùng của bà: "Đã quá lâu rồi tôi tin rằng cơ thể mình là một pháo đài không thể chạm tới và không thể phá hủy".

Trong một cuộc phỏng vấn với Guardian từ tháng 4, Turner tiết lộ bà muốn được mọi người nhớ đến như thế nào và nói thêm rằng bà không sợ chết.

"Là Nữ hoàng nhạc Rock 'n' Roll. Là một người phụ nữ đã cho những người phụ nữ khác thấy rằng họ có thể phấn đấu để thành công theo cách riêng của họ" – Tuner trả lời Guardian khi được hỏi muốn được nhớ đến như thế nào.

Khi được hỏi điều gì khiến bà sợ hãi khi già đi, Turner trả lời: "Không có gì. Đây là cuộc phiêu lưu trọn vẹn của cuộc đời và tôi đón nhận và chấp nhận mỗi ngày với những gì nó mang lại".

"Coi thường" bệnh huyết áp cao

Turner - sĩ sinh ra ở Tennessee - được nhớ đến với những màn trình diễn đầy sức sống, nhưng trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, nữ ca sĩ rất yếu và đi lại phải có người trợ giúp.

Điều ước của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83 - Ảnh 3.

Tina Turner thời hoàng kim. Bà muốn được nhớ tới là "Nữ hoàng rock"

Turner được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào tháng 11/2019, khi tham dự buổi ra mắt vở nhạc kịch về cuộc đời bà ở sân khấu Broadway và thời điểm đó phải có người đỡ thì bà mới có thể đứng lên được.

Khi Turner được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp, bà nói rằng bà không hiểu mình có thể làm gì với nó.

"Tôi không thể nhớ mình đã từng nhận được lời giải thích nào về bệnh huyết áp cao hoặc nó ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào.

Tôi coi huyết áp cao là bình thường. Do đó, tôi đã không thực sự cố gắng kiểm soát nó" – Turner từng chia sẻ.

Với tình trạng không được điều trị, Turner bị đột quỵ vào năm 2009. Và vào năm 2013, bà lại bị đột quỵ một lần nữa – chỉ 3 tuần sau khi kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc người Đức Erwin Bach sau gần 30 năm chung sống.

Vào năm 2016, bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đường ruột. Các bác sĩ đã cắt bỏ một phần ruột của bà nhưng các vấn đề về thận của bà trở nên tồi tệ hơn.

Điều ước của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83 - Ảnh 4.

Ca sĩ "What's Love Got to Do With It" qua đời hôm 24/5 tại nhà riêng ở Thụy Sĩ, sau một căn bệnh không xác định

Turner phải chịu những tác dụng phụ khó chịu khi điều trị tăng huyết áp và ngừng uống thuốc, thay vào đó thử chữa bệnh theo liệu pháp vi lượng đồng căn.

Kết quả dẫn đến suy thận và cuối cùng chồng bà đã hiến thận để cứu sống nữ ca sĩ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vào tháng 4/2017 và phần lớn đã thành công, mặc dù Turner vẫn gặp các triệu chứng nhẹ, bao gồm buồn nôn và chóng mặt.

"Những tháng sau ca cấy ghép được đánh dấu bằng cảm giác mất cân bằng không hồi kết.

Thỉnh thoảng, cơ thể tôi cố gắng từ chối quả thận của người hiến tặng, vì điều này thường xuyên xảy ra sau khi cấy ghép.

Thường xuyên như vậy và tôi phải nhập viện nhiều hơn. Tôi cứ cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, hay quên mọi thứ và rất sợ hãi. Những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tôi đang dùng nhiều đơn thuốc và hết sức cẩn thận tuân theo chỉ định của bác sĩ một cách tỉ mỉ. Vì tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng họ và các liệu pháp của họ" - Turner kể.

Điều ước của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83 - Ảnh 6.

Tina Turner và chồng - nhà sản xuất âm nhạc người Đức Erwin Bach

Trong cuốn hồi ký My Love Story (2018), Nữ hoàng rock đã kể về nỗi kinh hoàng khi bị đột quỵ.

"Đó là khi tôi phát hiện ra mình không thể tự đứng vững. Muốn gọi giúp đỡ nhưng tôi lại xấu hổ. Đôi chân rã rời, cơ bắp cuồn cuộn vì nhảy múa, nhưng tôi không còn sức để đứng dậy.

Sợ hãi, tôi lê mình đến một chiếc ghế sofa, trong khi nghĩ rằng tôi không thể tưởng tượng Tina Turner bị liệt.

Tôi nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đi giày cao gót nữa chứ đừng nói đến việc khiêu vũ.

Tina Turner được ghi tên vào Đại sảnh Rock & Roll ở tuổi bát tuần

Một trong những bức ảnh công khai cuối cùng của Turner diễn ra vào tháng 3 năm 2021, khi cô ấy được chụp trên mạng xã hội khi đang xem buổi ra mắt bộ phim tài liệu về cuộc đời mình – TINA - được chiếu trên kênh HBO.

"'Tôi rất vui mừng được chia sẻ bộ phim này với các bạn – việc xem những cảnh buổi hòa nhạc khiến tôi sống lại những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời mình. Tôi chỉ đơn giản là phải hát theo và nhảy quanh phòng khách của mình!".

7 tháng sau, Turner được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll. Bà đã không đến Cleveland, bang Ohio để tham dự buổi lễ nhưng đã quay một đoạn video.

"Nếu họ vẫn tôn vinh tôi ở tuổi 81, thì tôi hẳn đã làm điều gì đó đúng đắn" - Turner nói qua một tin nhắn video được ghi sẵn, phát vào ngày 30/10/2021.

Điều ước của Tina Turner hai tháng trước khi qua đời ở tuổi 83 - Ảnh 7.

Nữ ca sĩ được Oprah Winfrey hỗ trợ trong đêm khai mạc 'Tina - The Tina Turner Musical' trên sân khấu Broadway

Ngày hôm sau, vào ngày 31/10, bà đăng một bức ảnh nhận giải thưởng.

"Tôi rất vui mừng khi được chính thức giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll với tư cách là một nghệ sĩ.

Thật là một vinh dự! Tôi biết ơn rất nhiều người yêu quý đã tin tưởng và sát cánh bên tôi trên hành trình đến đây - đặc biệt là các bạn, những người hâm mộ của tôi!" - Turner chú thích cho bức ảnh.

Ngay khi bà qua đời, nhiều người nổi tiếng đã tôn vinh Turner trên mạng xã hội. Cựu Tổng thống Obama đã vinh danh Turner và gọi bà là "không thể ngăn cản". Ông đăng một bức ảnh Turner khoe dáng trong chiếc váy lấp lánh ánh bạc với viền ren đen.

"Tina Turner rất mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Bà luôn thể hiện chính mình một cách không hối lỗi, nói và hát sự thật của mình qua niềm vui và nỗi đau; chiến thắng và bi kịch.

Chúng ta cùng với người hâm mộ trên toàn thế giới tôn vinh Nữ hoàng nhạc Rock and Roll, một ngôi sao mà ánh sáng sẽ không bao giờ phai" - Obama viết.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm