Nghệ sĩ Chiều Xuân: Nói tôi “dựa hơi chồng” thì càng vui

29/08/2010 12:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhân Ngày hội Âm nhạc VN (3/9) lần đầu tiên được tổ chức, có khá nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trên cả nước. Công ty Việt Nữ trở thành một trong những đối tác được Hội Nhạc sĩ VN chọn để tổ chức chương trình tại Thái Nguyên với tên gọi “Đêm nhạc hội tuổi Teen: Akira Phan và những người bạn” (20h ngày 3/9 tại nhà thi đấu Tỉnh Thái Nguyên, truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Thái Nguyên).

Xung quanh việc này có không ít ì xèo vì Giám đốc Việt Nữ là vợ của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN và cái tên Việt Nữ còn khá mới mẻ trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn ca nhạc. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Chiều Xuân - Giám đốc Công ty Việt Nữ.

* Chị có sợ mang tiếng “dựa hơi” chồng khi tổ chức chương trình này?

- Trước tiên, đây là chương trình của Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhân Ngày hội Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên được Hội Nhạc sĩ VN đăng cai và tổ chức. Còn “dựa hơi chồng” ư? Đây là “Ngày hội âm nhạc” dành cho tất cả mọi người. Ai cũng được quyền ca hát trong ngày đó.

Khi tổ chức được những chương trình hấp dẫn và bổ ích thì tôi nghĩ Hội Nhạc sĩ Viêt Nam lúc nào cũng khuyến khích. Chỉ sợ không đủ “dũng cảm” đứng ra tổ chức chương trình thôi. Nói “dựa hơi chồng” cũng được, như thế càng vui vì công việc này có chồng tôi đứng bên cạnh. Nói vui một chút thế thôi, nhiều người biết tôi là người độc lập như thế nào rồi.

* Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân hỗ trợ chị ra sao khi chị tổ chức các chương trình ca nhạc hay kinh doanh các hoạt động khác trong lĩnh vực này? Có lúc nào anh ấy “cản trở” khi chị muốn dấn thân vào một lĩnh vực hay hoạt động kinh doanh “mạo hiểm”?

- Khi tôi quyết định khởi đầu một công việc mới, anh Quân thường rất lo lắng cho tôi. Nói về hỗ trợ thì anh ấy hỗ trợ rất nhiều bởi vì đi đến đâu, ngoài việc tiếp xúc với cộng sự của tôi, lúc nào cũng có những người bạn của anh ấy đánh tiếng “Chị có cần giúp gì không ?”. Tôi đúng là người được nhờ chồng nhiều như thế đấy (cười vui).

* Chị có lý do thuyết phục khi tổ chức live show cho một giọng ca tuổi “teen” mà không phải là gương mặt khác?

- Việt Nữ là công ty đang triển khai các hoạt động trong lĩnh vực tác quyền. Một trong những nội dung liên quan đến tác quyền là cung cấp bản quyền âm nhạc cho các nhà mạng để làm nhạc chuông, nhạc chờ. Các gương mặt ca sĩ nhạc sĩ trong dòng nhạc chuông, nhạc chờ rất phong phú và đa phần họ là ca sĩ và nhạc sĩ trẻ. Vì vậy, việc tổ chức liveshow cho bạn Akira Phan hay một ca sĩ tuổi “teen” nào khác là mặt mạnh của Việt Nữ.

* Thái Nguyên còn ám ảnh không ít người vì sự cố khán giả năm nào. Công ty chị mới bước vào lĩnh vực tổ chức biểu diễn ca nhạc chưa lâu, chị đã dự liệu những khó khăn ra sao khi đến với thị trường này?


Chiều Xuân với vai diễn trong phim Bộ tứ 10A8
- Sự cố năm nào bây giờ trở thành chuyện hơi xa rồi. Chương trình của tôi được sự hỗ trợ tuyệt đối từ phía các ca sĩ.

Chẳng hạn, Akira Phan và gia đình đã lên lịch tập cho những bài hát mới của em và các em đã cùng nhau tập luyện miệt mài từ gần một tháng nay. Các bạn khác như Ngô Kiến Huy và Ngân Khánh thì tạm điều đình với các chương trình khác để dành thời gian ra tham gia “Ngày hội âm nhạc” với tôi.

Còn “con trai” Đô Đô (Chiều Xuân đóng vai mẹ của nhân vật Đô Đô do Tăng Nhật Tuệ thủ diễn trong phim Bộ tứ 10A8) tuyên bố “Mẹ Chiều Xuân xây dựng chương trình đi. Con ủng hộ hết mình”. Đội ngũ an ninh cho chương trình tới có gần 100 người gồm các vệ sĩ chuyên nghiệp và đội cảnh sát cơ động thành phố nên tôi khá yên tâm…

* Là nghệ sĩ có tên tuổi ở lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, chị có nghĩ mình “lấn sân” sang ca nhạc vì đây là lĩnh vực hứa hẹn có lợi nhuận nhanh hơn so với đầu tư vào các lĩnh vực vốn là sở trường của chị?

- Thú thực, tôi cũng hơi “lấn sân”, nhưng đó đều là dàn dựng chương trình và tổ chức biểu diễn (một trong những chức năng của công ty tôi). Tôi hy vọng ngoài việc làm được những chương trình tốt, chúng tôi còn có lợi nhuận để làm tiền đề cho những công việc dàn dựng sân khấu và phim ảnh sau này, chứ không phải chỉ vì thấy lợi nhuận mà lại “tham vàng bỏ ngãi” đâu.

* Chị từng thổ lộ ý nguyện muốn tạo cơ sở để con cái sẽ phát triển công việc kinh doanh hiện tại. Các con của chị có hưởng ứng việc này và chị có thấy đó là ước mơ xa xôi?

- Điều này đã trở thành hiện thực. Con gái lớn Hồng Mi của tôi mới lên đường sang Pháp để học về truyền thông sau một đợt thi tuyển gắt gao của hệ thống trường bên đó và Đại sứ quán Pháp tại VN. Tôi không chắc cháu sẽ làm cho công ty tôi sau khi trở về vì trong tôi, ý nghĩ không để cho cái bóng của bố mẹ ảnh hưởng đến con cái vẫn không thay đổi. Nhưng hình như mấy mẹ con tôi đang cùng đi trên một con đường mà sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị khi đó hoàn toàn do quyết định của Hồng Mi.

* Xin cảm ơn chị

Long Nghệ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm