Văn hóa 'nóng' trong tuần: Âm nhạc hàn gắn lòng người sau khủng bố Paris

21/11/2015 06:32 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể nhắc đến tuần lễ giữa tháng 11/2015 mà không đề cập đến một sự kiện nhân loại sẽ không quên: vụ khủng bố chấn động dư luận tại Paris (Pháp) hôm 13/11. Ở thời đại của sự kết nối, văn hóa không nằm ngoài vòng xung đột.

Imagine an ủi toàn cầu, Madonna hát La Vie En Rose

Sau ngày xảy ra vụ khủng bố, nghệ sĩ người Đức Davide Martello, đạp xe từ Konstnaz đến Paris để chơi bản nhạc Imagine phỏng theo ca khúc phản chiến nổi tiếng của John Lennon. Bài hát hòa bình như góp phần xoa dịu nỗi đau của rất nhiều người.

Còn Madonna, nữ hoàng nhạc pop, đã không thể kìm nước mắt khi hát ca khúc kinh điển La Vie En Rose tại Stockholm (Thụy Điển) hôm 14/11, một ngày sau vụ khủng bố. Vừa chơi guitar vừa hát, Madonna giàn giụa nước mắt nói: “Tôi đau xé lòng. Tại sao chúng ta lại ở đây nhảy nhót và vui vẻ khi nhiều người đang khóc vì mất đi người thân yêu?”.


Madonna khóc vì Paris

Imaginevẽ ra một giấc mơ đẹp đẽ về thế giới hòa bình, không còn xung đột, tôn giáo, thứ bậc. Còn La Vie En Rose (1946) từng được hát lên để ca ngợi một thời thịnh vượng và hạnh phúc của nước Pháp. Một thời “cuộc đời màu hồng”. Nay, những ước mơ đó gợi nên nhiều đau thương hơn là hạnh phúc bởi thực tế không hề như mơ.

Cuộc tấn công đẫm máu vừa qua khiến không chỉ nước Pháp, mà cả thế giới, hoang mang nghĩ rằng sẽ không còn những ngày bình yên nữa. Đó cũng là lý do chúng tôi chọn các sự kiện văn hóa liên quan đến vụ khủng bố Paris 13/11 là vấn đề văn hóa quan trọng nhất trong tuần, bởi vượt lên tính chất “trong nước” hay “quốc tế”, đây là vấn đề toàn cầu.

Bìa sách “Kiều”  khỏa thân  làm dậy sóng dư luận

Ấn bản mới nhất của Truyện Kiều tại Việt Nam của Nhã Nam tuần qua gây chú ý vì 2 khía cạnh: văn bản được sử dụng là Truyện Thúy Kiều (chứ không phải là Truyện Kiều) của nhà sử học Trần Trọng Kim sưu tầm, và tranh bìa cuốn sách là hình ảnh nàng Kiều đang tắm đêm, chỉnh sửa từ một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Lê Văn Đệ.


Bìa Truyện Thúy Kiều của Nhã Nam và bức tranh gốc của họa sĩ Lê Văn Đệ

Khía cạnh thứ hai làm bùng lên một cuộc tranh cãi lớn xung quanh “thuần phong mỹ tục” và “thẩm mỹ bìa sách”. Có 2 hướng tranh cãi. Thứ nhất, hình ảnh Kiều khỏa thân (của một họa sĩ danh tiếng) có phù hợp đưa lên bìa sách hay không. Thứ hai, dù công nhận giá trị của bức tranh gốc, nhưng bản tranh chỉnh sửa để đưa lên bìa của Nhã Nam có đạt thẩm mỹ hay không.

Ở mỗi hướng tranh cãi, đều có 2 luồng ý kiến có - không đi kèm rất nhiều lập luận. Có người nói vẽ Kiều là không thể, bất chấp thực tế rằng cả chục danh họa của Việt Nam cũng vẽ rồi. Có người nói họa sĩ Nhã Nam chỉnh bìa quá ẩu, làm mất giá trị của tranh gốc. Có người nói bìa này là đẹp rồi, đột phá. Có người nói “Đây là thế kỷ 21 rồi”...

Rất nhiều người nói rất nhiều thứ.

Tác giả “Anh còn nợ em” qua đời

Nhạc sĩ Anh Bằng, người sáng tác các ca khúc Anh còn nợ em, Chuyện tình Lan và Điệp đã qua đời tại Nam California, Mỹ vì căn bệnh ung thư gan, thọ 89 tuổi.

Anh Bằng tên thật Trần Anh Bường, sinh năm 1926 tại Thanh Hóa. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm sáng tác và phổ thơ, như: Anh còn nợ em, Trúc đào, Chuyện giàn thiên lý, Khúc Thụy du, Nếu vắng anh, Người thợ săn và đàn chim nhỏ, Chuyện hoa sim…


Nhạc sĩ Anh Bằng

Ngoài âm nhạc, trước đây nhạc sĩ Anh Bằng còn là doanh nhân khi làm chủ vài chiếc xe đò lớn chạy tuyến Sài Gòn - Đà Lạt, hay là chủ nhân của 2 quán cà phê Làng Văn nổi tiếng và đông khách nhất Sài Gòn thời đó. Thành công sớm, được trả tiền tác quyền cao và kinh doanh phát đạt, ông giàu có và phong lưu nhất trong giới nhạc sĩ Sài Gòn, tự lái xe Toyota đời mới nhất.

LHP Việt Nam mừng vì ít hài nhảm, thảm họa

LHP Việt Nam lần thứ 19 sẽ diễn ra từ 1-5/12 tại TP.HCM. Nhưng thông tin độc giả quan tâm nhất tất nhiên là Tuần phim chiếu miễn phí 20 phim truyện nằm trong danh sách dự thi từ ngày 18-24/11. Địa điểm là Trung tâmChiếu phim Quốc gia(12 phim, Hà Nội) và rạp chiếu bóng Lê Độ (8 phim, Đà Nẵng).

Trong các phim được chiếu, có Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hương Ga, Đập cánh giữa không trung, Scandal - Hào quang trở lại, Người trở về, Cuộc đời của Yến, Quyên, Mỹ nhân, Chàng trai năm ấy, Nước 2030...


Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không phải hài nhảm, thảm họa mà vẫn doanh thu cao

Đưa ra khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, Nhân văn, Sáng tạo, Hội nhập”, Ban tổ chức vui mừng thông báo trong 2 năm qua điện ảnh Việt Nam đã bớt được hài nhảm, thảm họa, có thêm nhiều phim được đầu tư về hình thức lẫn nội dung. Vì phim đã trở nên hay hơn, BTC mở thêm giải Khán giả bình chọn do khán giả bỏ phiếu sau các ca chiếu miễn phí.

Virus HIV đe dọa Hollywood

Tuần qua, thông tin tài tử ăn chơi nổi tiếng Charlie Sheen (50 tuổi) dương tính với HIV khiến cả Hollywood tá hỏa. Nam diễn viên có thể đã lây nhiễm HIV cho hàng trăm nữ đồng nghiệp. Charlie Sheen được một chuyên gia truyền thông thuyết phục lên truyền hình công khai sự việc.

Charlie Sheen phát hiện mình nhiễm HIV từ cách đây hai năm và đã đi khám, trị bệnh. Vợ hai và vợ ba cùng các con của anh lập tức tuyên bố không bị lây nhiễm. Nhưng với tập thể người tình cũ của nam diễn viên thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.


Charlie Sheen và người vợ đầu Donna Peele

Ngoài các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng (trong đó có các ngôi sao nữ hàng đầu, từng đoạt giải thưởng lớn, người mẫu có tiếng), Sheen còn quan hệ với diễn viên phim cấp ba và gái mại dâm. Ngoài bê bối này, trước đây, Sheen còn khiến báo chí tốn giấy mực vì thói bạo hành.

Charlie Sheen có ba đời vợ gồm Donna Peele, Denise Richards và Brooke Mueller (2008 - 2011). Danh sách người tình cũ của anh này có Robin Wright, Winona Ryder, Charlotte Lewis, Stephanie Seymour, Kelly Preston, Izabel Goulart...

Victoria’s Secret 2015 không còn “bí mật”

Cách trình diễn cũ, lối biểu diễn cũ, dàn người mẫu mới lóng ngóng, thiên thần được chọn mặc áo ngực 2 triệu USD lại trình diễn thiếu ấn tượng. Thậm chí, đến cánh thiên thần cũng cũ, tất cả khiến buổi trình diễn nội y được mong đợi nhất năm bị chê cũ mòn, tẻ nhạt.


Người mẫu Kendall Jenner trên sàn diễn Victoria’s Secret 2015

Victoria’s Secret năm nay gồm những cái tên Kendall Jenner, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio..., đều là các người mẫu nổi nhất hiện nay. Nhưng màn biểu diễn của ca sĩ chính là Selena Gomez bị chê nhạt nhòa và không gây tiếng vang như màn biểu diễn của cô bạn thân Taylor Swift hồi năm ngoái.

Trong đó, Jenner là trường hợp đặc biệt, chưa đạt tầm siêu mẫu nhưng được chọn nhờ là ngôi sao nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Instagram. Sự xuất hiện của cô đại diện cho một xu hướng mới trong làng mốt: người mẫu cần là người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm