Từ vụ một thanh niên toan nhảy cầu Chương Dương tự tử: Lại chuyện 'kiếp đỏ đen'

24/06/2018 07:15 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 22/6, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Hà Nội) đã kịp thời cứu một thanh niên toan nhảy cầu Chương Dương tự tử do thua cá độ bóng đá.

Chuyện thua độ ấy không lạ trong những ngày này, khi trái bóng World Cup đang lăn. Và xa hơn, cứ mỗi mùa Euro hay World Cup, nó lại xảy ra.

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, dù biết “cờ bạc là bác thằng bần”, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ trong xã hội tự biến mình thành con thiêu thân, chấp nhận tan nhà nát cửa. Cá độ ngoài đến từ máu thắng thua đơn thuần, do các tỷ lệ đưa ra hấp dẫn họ, nó còn đến từ lòng tham, máu đỏ đen, muốn có nhiều hơn. Mà lòng tham thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ.

Khi chấp nhận tham gia một hình thức cá độ, dù được phép hoặc chui, dù hữu nghị hoặc đỏ đen, thì máu thắng thua chắc chắn có. Người muốn thắng có thể không vì tiền bạc, của cải mà chơi, đôi khi chỉ vì muốn chứng tỏ tầm nhìn, sự hiểu biết, sự dự đoán của bản thân. Nếu chỉ dừng lại ở máu thắng thua đơn thuần này, với sự chừng mực và kiểm soát được tài chính của bản thân, thì sẽ khó có chuyện xấu xảy ra. Thế nhưng lòng tham dễ chen chân vào, khiến người chơi mất lý trí và mất kiểm soát, kiềm chế.

Chú thích ảnh
Nam thanh niên định nhảy cầu vì thua "độ" bóng đá 

Lòng tham dễ chen vào máu đỏ đen. Tại sao?

Vì nếu thấy bản thân đang đỏ thì người chơi dễ ngờ rằng mình đang được “tổ đãi”, “bà độ”, nên sẽ chơi “xuống xác” với hy vọng thắng lớn hơn. Nếu thấy bản thân đang đen, thì sẽ tìm cách để gỡ nhanh, để thu hồi vốn, với tâm lý “cờ bạc đỏ về khuya”.

Cả hai điều này rất khác với những người chơi thắng thua kiểu cho vui, chơi như một sự giải trí, với mức chi phí ổn định. Qua đối thoại với cảnh sát, thanh niên định nhảy cầu Chương Dương cho biết từ đầu mùa World Cup tới nay, anh đã thua cá độ và mắc nợ gần 200 triệu đồng, một số tiền quá lớn, nên phải viết giấy bán nhà. Rõ ràng trong cuộc đỏ đen, thanh niên này đang đen, nhưng vì lòng tham, muốn gỡ nhanh, dẫn đến điều chẳng lành, xíu nhất đánh mất sinh mạng.

Lý tưởng nhất là đừng dính vào cá độ, vì cá độ dễ như một câu ca chế: “Cá độ đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng, khi về bủng beo/ Cá độ đi dễ khó về/ Khi đi mất vợ, khi về mất con”. Dù vậy, nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy cá độ, rượu chè… là những thành tố của một xã hội, nên thật khó để loại trừ hoàn toàn.

Nhưng chác chắn, cá độ có thể tự kiểm soát được ở một mức độ nào đó. Bởi rõ ràng, cũng như rượu bia, dù rất nhiều người uống, nhưng chỉ ít người trở nên nghiện ngập, bỏ bê công việc, tan nát nhà cửa.

Sự hấp dẫn của World Cup và các kèo cá độ hiện diện khắp nơi, làm sao để kiềm chế lòng tham, để vui sống một cách văn minh, thì mới xứng đáng là người có bản lĩnh. Bởi điều gì cũng có tính hai mặt của nó, quan trọng ta chọn mặt nào mà thôi.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup

Chiều 22/6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô hàng trăm tỷ đồng khi World Cup đang diễn ra.

Vô Ưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm