Thư gửi robot Citizen: Cái giá của tình yêu

07/05/2021 06:40 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates & Melinda: Khi cuộc hôn nhân 27 năm 'không thể cứu vãn'

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates & Melinda: Khi cuộc hôn nhân 27 năm 'không thể cứu vãn'

Tỉ phú Bill Gates (66 tuổi) và vợ Melinda (57 tuổi) đã gây sốc cả thế giới khi tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống.

Như vậy là khối tài sản trị giá 130,5 tỷ USD, cùng nhiệm vụ điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates, nơi thu hút hơn 50 tỷ USD và đặc biệt là 27 năm chung sống với 3 mặt con, đã không thể níu kéo được cuộc hôn nhân của vợ chồng tỷ phú Bill Gates- Melinda French. Vụ ly hôn này (và trước đó là vụ ly hôn của tỷ phú Jeff Bezos) đã để lại quá nhiều tiếc nuối.

Tôi thì cũng rất hay vô bếp, nên không lấy chuyện 2 quý ngài tỷ phú thường xuyên rửa bát cùng vợ là lạ lùng. Tỷ phú cũng là con người, có nghĩa sau ánh hào quang như những vị thần, họ trở về con người bình thường của mình, trong cái gọi là “tổ ấm”. Trong cái tổ ấm đó, trên cả là mối quan hệ vợ chồng, nếu không còn tình yêu thì sớm hay muộn cũng… giải tán. Tình yêu là vô giá, bao nhiêu tiền bạc, dinh thự cũng không thể giữ được, càng không thể mua được.

Sophia biết không, tình yêu là thứ cần được nuôi dưỡng hàng ngày. Trong cuộc sống hiện đại, bất cứ lúc nào, tổ ấm và tình yêu vợ chồng cũngcó thể “gặp nạn”, nếu cả 2 không cùng nỗ lực vun vén, chưa nói còn đổ lỗi cho nhau, khi tình cảm rạn nứt.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Mỹ Bill Gates (trái), Chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập Tập đoàn công nghệ Microsoft cùng vợ là bà Melinda tại một sự kiện ở Sun Valley, Idaho ngày 11/7/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Khổ nỗi,càng thành đạt và nổi tiếng thì mức độ rủi ro trong hôn nhân càng lớn. Cho nên, nhiều cặp khi giải tán nói những câu rất ngộ: Ước gì trở về thời ăn khoai sắn mà tình cảm mặn nồng, còn hơn ăn “gan rồng” mà nhạt nhẽo!

Hãy để ý, cuộc ly hôn của Bill Gates và Melinda French đến giờ phút này vẫn rất “chuyên nghiệp”, cả 2 vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Tất nhiên, cộng đồng mạng trên khắp thế giới thì khác. Họ mặc sức soi mói, “lo lắng hộ”. Sự phán xét quá hà khắc của dư luận là nỗi ám ảnh lớn trong thế giới hiện nay. Nói đâu xa, ngay cả cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang diễn ra, việc truy tìm dấu vết dịch cũng gặp nhiều khó khăn vì bệnh nhân quá sợ sự phán xét của dư luận.

Sophia thân mến!

Ở đất nước tôi cũng không hiếm những cặp “anh hùng- thuyền quyên” đường ai nấy đi, để lại nhiều tiếc nuối. Mới đây làvụ ly hôn của cặp vợ chồng “đế chế” cà phê Trung Nguyên. Tôi nhớ, hôm xếp hàng vào quán cà phê Starbucks đầu tiên trên thế giới tại chợ Pike Place, Seattle (Washington, Mỹ), tôi rất ước ao Trung Nguyên của Việt Nam sẽ tiếp tục vươn ra toàn cầu như tuyên bố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Muốn thế, dứt khoát ông Vũ và tập đoàn này phải giữ gìn, phát triển được thương hiệu đã là niềm tự hào của cà phê Việt Nam. Trong đó, cách giải quyết các vướng mắc“hậu” ly hôn của 2 bên phải hết sức “chuyên nghiệp”, đặt lợi ích của thương hiệu chung lên trên tất cả.

Một chuyện khác, thời gian qua, bà Phương Hằng, vợ đại gia Dũng “lò vôi” (chủ khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương) cũng đang làm dậy sóng mạng xã hội với những cuộc livestream “chiến đấu” với hết người này đến người khác, ngôn ngữ “cuộn sóng”, khiến ai cũng hơi bất ngờ.

Trước đó, vụ ồn ào giữa hai vợ chồng bà với ông Võ Hoàng Yên cũng đã khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi có đoạn ghi âm chưa rõ thật giả bị tung lên mạng, liệu công ty của họ có bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện nội bộ này hay không?

Cuối cùng thì dư luận cũng yên tâm khi nghe chính ông Dũng “lò vôi” bày tỏ: “Không ai có thể làm cho vợ chồng tôi chia rẽ được. Nếu phải cưới vợ tôi thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ cưới, đó là lời của người quân tử, người dám sống cho cộng đồng. Tôi tin sâu vào nhân quả và làm theo lời Phật dạy. Có lẽ kỷ niệm 15 năm ngày cưới sắp đến, tôi phải làm một buổi tiệc thật lớn để cảm ơn vợ tôi, đã vì mọi người mà quên đi chính mình, dám sống cho chân lý”.

Sophia thân mến!

Cơn “sóng thần” Covid-19 đã gây quá nhiều đau khổ cho nhân loại. Số phận con người quá mong manh trước tạo hóa. Sau những hình ảnh tang thương, đọng lại thông điệp mà loài người hiện đại cần ghi nhớ: Tình yêu.

“Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại....”, tiền bạc, danh vọng cuối cùng sẽ như mây trắng bay về cuối chân trời...

Tạm biệt Sophia và hẹn gặp lại thư sau!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm