Sông cũng như người

05/06/2016 20:22 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi yêu sông Hàn bằng tình yêu lạ lùng. Sông Hàn sẽ là nguồn cảm hứng bất tận. Tôi luôn tự hào về dòng sông này. Chắc nhiều người cũng có chung tình cảm đó.

Thế nên, nỗi đau lật tàu là quá lớn khi nghe tin dữ, trong lúc đi công tác xa Đà Nẵng. Sự kiện này sẽ còn để lại dư chấn ghê gớm cho du lịch Đà Nẵng, rất lâu mới bịt được vết thương này.

Du khách chắc chắn khó xua cảm giác sợ hãi, khi có ý tưởng thưởng lãm Đà Nẵng, bằng đi tàu trên sông.

Chục năm trước, chỉ có một tàu du lịch neo trước Trung tâm VTV Đà Nẵng. Tàu này rất to, chắc chắn, an toàn và hoạt động uy tín.

Chỉ vài năm gần đây, phong trào kinh doanh tàu du lịch trên sông Hàn mới rộ lên. Người dân cải hóa nhiều thuyền đánh cá thành tàu du lịch, đã có nhiều người lo ngại, thực tế đã có vụ tàu du lịch chìm và ngay cả tàu Thảo Vân cũng đã từng bị chìm. Thảm họa không phải không được được cảnh báo.


Chiếc tàu bị nạn đã được kéo nổi lên và đưa vào gần bờ sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Những cơn tàu du lịch nhìn còn manh mún, nhếch nhác được người ta khoác lên nó đèn điện lấp lánh theo kiểu son phấn. Kỳ thực không giấu được sự mong manh, thiếu chuyên nghiệp. Từng đàn tàu dập dìu ngay trước tòa nhà hành chính thành phố, và nhiều chủ tàu đã từng bị xử phạt.

Thế nên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tạm dừng tất cả các tàu kinh doanh chở khách du lịch trên sông Hàn để ra soát lại mức độ an toàn là quá cần thiết.

Không chỉ ở Đà Nẵng, thiết nghĩ tất cả các địa phương cũng cần vào cuộc với loại hình dịch vụ này. Như thế đương nhiên sẽ giảm giảm thiểu được mức độ rủi ro. Đồng thời, định hình từ duy làm du lịch chuyên nghiệp, bền vững cho người dân.

Chúng ta cần học tập cách làm dịch vụ du thuyền trên sông của nước ngoài. Sang HongKong, sẽ thấy những chuyến phà có tuổi đời cả trăm năm vẫn vô cùng an toàn.

Sông Hàn quá tuyệt vời, xứng đáng được đầu tư quy mô, nhất là hệ thống tàu du lịch. Như thế mới xứng tầm với diện mao thành phố đáng sống này.

"Sông cũng như người ấy. Cũng khi vui buồn cũng khi hờn ghen...". Đừng trách sông Hàn nổi cơn thịnh nộ vô cớ mà hãy xem lại chính con người chúng ta trước.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm