Remix Giải trí: Ngọc Trinh 'chiến thắng'; Trấn Thành vạ mồm những gì?

18/04/2016 07:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) -  ST vô địch Bước nhảy Hoàn vũ 2016, nhưng Ngọc Trinh mới là người gây ấn tượng nhất, dù cô nhảy chẳng ra gì. Trấn Thành tiếp tục vạ miệng, và vạ lần này nghe chừng không còn được “hưởng sướng” nữa...

Đó là những tin tức tiêu biểu trong ngày hôm nay, tính đến 20h ngà 17/4. Bản tin Remix Giải trí sẽ tiếp tục cập nhật.

Như thường lệ, Remix Giải trí bắt đầu bằng các tin tức quan trọng.

* 8 triệu người và sự mướt mồ hôi của nhà có giỗ

Hình ảnh biển người ở Lễ hội đền Hùng, cùng cảnh trẻ em, phụ nữ ngất xỉu khóc lóc … đã tạo nên cơn bão mạng trong suốt ngày hôm nay.

Biển người đó khiến người ta choáng váng, còn hơn cả những đại cảnh biển người được xử lý bằng kỹ xảo Hollywood. Ở đây là biển ngươi thật, với tầm hơn 8 triệu lượt người về dâng hương trong 5 ngày lễ, và riêng tối mùng 9/3 và ngày 10/3 âm lịch, biển người lên  tới hơn  2,5 triệu lượt.


Xuất hiện chen lấn trong biển người tại lễ hội Đền Hùng

Ở quy mô gia đình, hay dòng họ, ai chẳng thấm một vài lần trong năm, khi nhà có giỗ (hay to hơn là nhà có đám), thì tán loạn, vất vả chừng nào. Rộng ra là ngày Quốc giỗ, khi con cháu ùn ùn kéo về, làm sao để hài lòng được tất cả?

Trong lúc bình bán về sự đông đúc này, nói thẳng ra, người ta có phần lưỡng lự. Nếu chê trách bà con đi lễ lạt đông đúc thì dễ bị xem là bất kính với tổ tiên. Vì đây hành hương về giỗ Tổ của cả dân tộc, chứ không phải là đi lễ lạt cầu danh, cầu lợi như ở đền kia, miếu nọ. Nhưng nếu coi là bình thường thì cũng không ổn. Biển người như thế, ngộ nhỡ xảy ra cái gì, nhẹ như thất lạc trẻ con thôi cũng ân hận cả đời.

Công bằng mà nói về lâu dài, thì phải nâng cấp công tác tổ chức Lễ hội, nếu năm nay là 8 triệu người thì năm tới không có lý gì sẽ giảm đi. Vấn đề đặt ra là khâu phân luồng du khách,  đặc biệt là lúc chính lễ, để hóa giải cái “nút thắt” dẫn tới sự ùn ứ ở chân đền.

Tấm lòng của 8 triệu đồng bào hành hương về giỗ Tổ là vô cùng quý giá, nhưng lòng hiếu thảo với tổ tiên thì có nhiều cách để bày tỏ, không nhất thiết phải chen chân có mặt vào ngày 10/3. Đền Hùng mở cửa quanh năm cơ mà.

* Đánh thức Tháp nước Hàng Đậu bằng ánh sáng

Hà Nội vắng vẻ hơn một chút trong những ngày nghỉ lễ. Và tối qua, 16/4, vẻ đẹp thanh bình của Hà Nội được nhân lên khi di tích tháp nước Hàng Đậu chính thức được thắp sáng từ ngày 16/4/2016 đến ngày 27/4/2016

Không phải cách giăng đèn, kết hoa như thông thường, để đánh thức vẻ đẹp cổ kính cả công trình gần 120 năm tuổi này, những người bạn Hà Lan đã lắp đặt một hệ thống chiếu sáng mang tính nghệ thuật cao để biến tháp nước Hàng Đậu thành một “tác phẩm sắp đặt ánh sáng” kỳ ảo. Tấm lòng vì “tình yêu Hà Nội” này xứng đáng được tôn vinh.

Hy vọng rằng dịp, tháp nước Hàng Đậu sẽ được thắp sáng mang tính định kỳ để mỗi lần “nhấn nút” sẽ là một ngày hội nho nhỏ ở cuối phố đi bộ Đồng Xuân.

*ST vô địch, nhưng Ngọc Trinh mới là người chiến thắng

ST vô địch và làm thay đổi lịch sử Bước nhảy Hoàn vũ, khi là mỹ nam đầu tiên đăng quang cuộc thi này. Có thể gọi anh là "Nam vương" hoặc "ông Hoàng". Trong khi đó Jennifer Phạm sa sút phút cuối, dẫn tới mất cúp bạc về tay Khánh My, chỉ giành được có Cúp đồng. Một cái kết có lẽ làm rầu lòng bà mẹ hai con này.


ST đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2016

Nhưng người hài lòng nhất qua đêm Chung kết Bước nhảy Hoàn vũ có lẽ là Ngọc Trinh. Với tư cách khách mời, mang đến bài nhảy cực kỳ sexy, Ngọc Trinh đã làm khán giả truyền hình, nhất là nam giới phát cuồng.

Dù sao thì điêu đó cũng không có gì lạ, khi cái gì về Ngọc Trinh mà chẳng khiến người ta chú ý. Trước đó, những clip tập nhảy hay tập chơi tennis của cô được tung lên mạng cũng đã sốt xình xịch. Chả thế mà chỉ cần ngó qua các clip này, BTC Bước nhảy hoàn vũ đã mời cô làm khách mời đặc biệt.

Tuy thế, người trong nghề không đánh giá cao bài nhảy cha cha góp vui của Ngọc Trinh.  Cô cũng thể hiện rõ thiếu khả năng nhảy múa bởi không hề có chút nhạc cảm nào, các động tác thì hời hợt.


Ngọc Trinh nhảy múa "không một chút nhạc cảm nào, còn động tác thì hời hợt". Ảnh Eva.n

Chẳng sao, Ngọc Trinh nhỉ, em làm cái gì mà chẳng “hot”. Em tập nhảy để cơ thể thon gọn, săn chắc (như em tự nhận), và qua bài nhảy đêm Chung kết bước nhảy hoàn vũ, thì em cũng đã thể hiện rõ sự “thon gọn, săn chắc” của mỹ nữ “Vòng eo 56” rồi.

* Trấn Thành lại mắc vạ lớn

Nếu như lỗi nói nhịu từ “giao hưởng hợp xướng” trong chương trình Vietnam Got Talent có thể đổ lỗi cho “tật máy phát âm” thì trong chuyện bôi bẩn cải lương này, Trấn Thành sẽ chẳng thể đổ lỗi cho ai.

Làng cải lương đang ồn ào phẫn nộ trước clip trích đoạn vở cải lương Tô Ánh Nguyệt do diễn viên hài Trấn Thành, Anh Đức và nghệ sĩ Ngọc Giàu thủ diễn ở nước ngoài, sau đó được tung lên Youtube. Họ phẫn nộ vì vở cải lương tử tế soạn giả nổi tiếng Trần Hữu Trang đã bị cải biên, đưa vào những lời thoại và hành động thô tục.

Chẳng hạn, nhân vật Tô Ánh Nguyệt hiền hành, tử tế bị Trấn Thành biến thành kẻ chua ngoa, vô học, ích kỷ và hung tợn. Báo Thanh niên đã trích ra một số câu gây sốc trong trích đoạn cải biên này:  Ai kêu tui đó/Mặt chó tui đây. Hayđoạn đối thoại: Hôm nay gặp mẹ lần đầu tiên, con muốn gì con nói một tiếng đi Tâm, mẹ sẽ làm cho con/Cho con bú một miếng/Rồi, chắc hư luôn cái bình sữa/Cái thằng này, cái đó để cho ba bú...


Trấn Thành trong clip bị cho là bôi bẩn cải lương

Xem ra cái lối lộng giả thành chân đã nhiễm nặng vào Trấn Thành, khi anh biến cả cái tử tế, nghiêm túc thành cái hài nhảm. Đúng như nhận xét của NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM) trên báo Thanh niên: “ Thực ra tầm văn hóa của Trấn Thành tới đó thôi, không phải lỡ lời đâu, mà là trong đầu anh ta nghĩ vậy là hài, vậy là hay. Các game show đã đưa Trấn Thành lên, nhưng dần dần cũng sẽ giết anh ta bởi cách cư xử càng ngày càng kỳ”.

Không thể phủ nhận đây là giai đoạn thăng hoa của Trấn Thành, cả trong chuyện tình ái lẫn trong chuyện nghề nghiệp. Anh đá khắp mọi sân, và chỗ nào cũng có một lượng fan khá lớn, kèm một lượng an-ti fan tương đương. Vừa mở Song đấu thấy anh chém gió cùng Việt Hương, lát sau mở Got Talent lại vẫn thấy hai người ấy cũng chém gió theo cách tương tự. Đó là cái cách mà hơn tuần trước, trên Cà phê sáng, MC Lại Văn Sâm cũng đã chất vấn anh về cái cách khen ngợi đến tận mây xanh các thí sinh mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, có thể khiến các em ảo tưởng…

Thăng hoa, nhưng cũng đã đến lúc Trấn Thành nên chậm lại cho một cuộc lột xác, để mới hơn những gì đã có, không lặp lại chính mình, không "hưởng sướng" mãi nhờ khả năng hoạt ngôn. 

* Nghe chuyện 9 học sinh chết đuối, lại nhớ Ánh Viên

Cuối cùng là dư âm của một tin không vui. Tiếp theo vụ 9 học sinh lớp 6 chết đuối ở sông Trà Khúc, báo chí liên tục đưa tin thêm những nạn nhân đuối nước mới.

Và điều đó cũng không có gì lạ. Bởi theo kết quả điều tra của Tổ chức Quỹ nhi đồng LHQ tại Việt Nam (UNICEF), trung bình mỗi năm ở Việt Nam có 7.000 trẻ em bị chết vì đuối nước, trong đó chiếm tới 50% là trẻ dưới 5 tuổi.


Hiện trường vụ 9 học sinh chết đuối ở sông Trà Khúc

Đuối nước – tai nạn thương tâm và khủng khiếp như "quốc nạn" tai nạn giao thông.

Câu hỏi rất cũ, nhưng chưa biết bao giờ có câu trả lời mới: Dạy trẻ em tập bơi như thế nào? Cách đây 2 năm khi hiện tượng “kình nghi” Ánh Viên nổi lên đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn xã hội. Người ta cũng muốn xây dựng cô thành biểu tượng để thúc đẩy phong trào bơi lội trong giới trẻ, góp phần rèn luyện thân thể và phòng chống đuối nước.

Nhưng cho đế nay, mặc dù thành tích của Ánh Viên ngày càng dày thêm, nhưng phong trào bơi lội cho trẻ em vẫn còn nằm trên giấy hay trong ý tưởng.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm