Remix Giải trí: Hạ Vi là cô Tấm, ai là Cám, dì ghẻ? Làm rể showbiz Việt sướng thật

30/04/2016 21:43 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay, câu chuyện cá chết dọc bờ biển miền Trung (từ Hà Tĩnh vào Huế) không còn căng như dây đàn nữa, mà trở nên cảm động, ấm áp lạ thường với sự vào cuộc của các cấp chính quyền. Còn trong showbiz những thông tin hot nhất cho thấy, không gì sướng bằng làm rể hay làm người tình của các ca sĩ, người đẹp Việt.

* Ăn cá, tắm biển vì miền Trung

Từ buổi sáng, những hình ảnh giản dị chụp ở bãi biển Đà Nẵng đã làm rung động trái tim của hàng triệu triệu người Việt Nam. Lãnh đạo các Sở ở Đà Nẵng cùng các cán bộ của tỉnh đã xuống biển tắm táp cùng du khách để chứng minh rằng nước biển ở đây vẫn an toàn cho tất cả mọi  người.


Cán bộ Đà Nẵng tắm biển để trấn an du khách

Buổi chiều 30-4, dù là ngày nghỉ lễ nhưng ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các sở ngành đã có buổi kiểm tra tại cảng cá Thọ Quang và ăn cá để người dân an tâm.

Không chỉ ở Đà Nẵng, ở cả những vùng biển từng hoang mang lo lắng về "quốc nạn" cá chết cũng ấm áp dần lên khi các vị lãnh đạo các Bộ, ban ngành cùng chính quyền địa phương có mặt tại đây, không chỉ hô hào, cổ vũ mà đã chứng minh luôn bằng hành động thực tế của mình. Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã mời nhà báo ăn cá biển tại Quảng Bình.

Ông yêu cầu trong khi chờ cơ quan chuyên môn kết luận, các cơ quan báo chí cần khuyến cáo người dân ở các vùng biển nói trên và du khách tránh tâm lý lo ngại dẫn đến tẩy chay các loại hải sản có nguồn gốc rõ ràng làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất và đời sống của ngư dân đánh bắt xa bờ.

Còn ở Cửa Lò, sáng 30/4, để chứng minh nước biển hoàn toàn sạch, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã xuống tắm biển trước mặt quần chúng nhân dân.

Ông Dũng cho biết thêm, ông không “diễn” mà cả tuần nay ngày nào ông cũng tắm biển, đi ăn hải sản và uống cafe bình thường.

Như vậy là đã rõ. Chúng ta chỉ cấm buôn bán và tiêu thụ hải sản chết bất thường ở những nơi đang xảy ra "quốc nạn" cá chết, chứ hoàn toàn không khuyến cáo nhân dân không ăn thủy, hải sản. Các loại thủy hải sản có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định, đặc biệt là hải sản do tàu thuyền đánh bắt xa bờ mang về, vẫn rất "ngon, bổ, rẻ" và an toàn cho tất cả mọi người.

Chính phủ đã yêu cầu lập phương án hỗ trợ ngư dân ở khu vực bị thiệt hại do cá chết bất thường và tiêu thụ hết số thuỷ hải sản đánh bắt xa bờ để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Đặc biệt, báo chí cho hay, chiều 30.4, ông Lê Văn Lợi – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Quảng Bình túc trực 24/24 giờ tại các cảng, cửa biển trong tỉnh để đón các tàu cá đánh bắt xa bờ trở về và tiến hành các thủ cấp giấy chứng nhận an toàn cho các tàu cá này.


Thu mua cá từ các tàu cá đánh bắt xa bờ cập cảng Gianh (xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Ảnh danviet

* Hãy cùng nhau mua cá ủng hộ ngư dân như từng mua dưa hấu, hành tím cho nông dân

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, còn mỗi người dân chúng ta thì sao? Thay vì chỉ trích, đổ lỗi, và share, comment những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận, mỗi người hay chia sẻ với miền Trung bằng hành động thiết thực của mình.

Trước đây, chúng ta phát động phong trào tiêu thụ dưa hấu, hành tím của bà con, thì bây giờ, sau khi hải sản an toàn được hỗ trợ thu mua, chúng ta cần phát động phong trào ăn cá, ăn tôm (đã được kiểm định, chứng nhận an toàn) để giải quyết đầu ra cho thủy hải sản “sạch” được hỗ trợ thu mua.

Bằng cách đó, quốc nạn cá chết ở miền Trung sẽ không còn phát tác. Bằng cách đó, chúng ta có thể “nối vòng tay lớn” để chia sẻ với những khó khăn của ngư dân.

* Ngắm rối khổng lồ tại Cố đô, ngậm ngùi cho chú Tễu của rối nước Việt Nam

Hôm nay là ngày thứ 2 của Fesitval Huế sau đêm  khai mạc tối qua (29/4). Giữa một rừng các hoạt động văn hóa nghệ thuật của các đoàn Việt Nam và thế giới, thì màn trình diễn trên đường phố với chú rối khổng lồ “Liédo” của đoàn nghệ thuật Pháp trở thành tâm điểm của dư luận.

Không chú ý sao được khi chú rối ấy cao tới 7,5m, có khớp và di chuyển được, và trên tay cầm bó hoa để chào đón tất cả mọi người.


Rối khổng lồ của Pháp thu hút sự chú ý tại Festival Huế

Nhưng giữa cơn sốt ấy lại cảm thấy hơi chạnh lòng. So với rối nước của Việt Nam, thì chú rối “Liédo” tuy đè bẹp về mặt kích cỡ, nhưng sự ảo diệu thì không thể sánh bằng. Chú rối nước Việt Nam đơn sơ bằng gỗ, nhỏ hơn em bé, nhưng bước chân xuống nước thì biến hóa khôn lường, mà bộ máy điều khiển chú cũng đơn sơ đến lạ, không cần đến cả một dàn thiết bị đi sau.

Còn nhớ khoảng năm 1979 khi GS Trần Văn Khê giới thiệu rối nước tại Pháp và UNESCO đã gây chấn động thế giới phương Tây về một loại hình nghệ thuật diệu kỳ nơi đồng ruộng Việt Nam, mà lúc đó đang bị mai một. Nhờ thế mà rối nước dần được khẳng định lại và có sự phục sinh mạnh mẽ như hiện nay

Không phải là ganh tỵ, nhưng nhìn rối nước “Liédo” được công chúng đón nhận như thế, tôi rất mong rằng công chúng cũng sẽ quan tâm khám phá rối nước như thế.

Mà cũng lạ, bao nhiêu di sản đã được lập hồ sơ trở thành di sản thế giới, trong khi đó hồ sơ rối nước vẫn nằm đâu đó, chưa thấy có tin mừng?

* Cô Tấm trong phim và "cô Tấm" ngoài đời

Chuyển sang những tin tức về đời sống showbiz. Mấy hôm nay, dư luận quan tâm đến bộ phim 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' với kinh phí 20 tỷ của đả nữ Ngô Thanh Vân. Mà quan tâm nhất là vai diễn cô Tấm trong phim đó, được hé lộ qua Teaser phim vừa mới được tung ra, cho thấy vai diễn đã được trao cho “mỹ nhân vạn người mê” Hạ Vi.

Đương nhiên, trong vạn người mê đó hiện chỉ có 1 người được sở hữu là Cường Đô la, tức doanh nhân Quốc Cường, chàng rể nổi tiếng của showbiz Việt, là chồng (cũ) của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.


"Cô Tấm" Hạ Vi trong phim

Trong scandal Cường Đô la – Hồ Ngọc Hà – Hạ Vi thì chẳng biết Hạ Vi có bị coi là người thứ 3 hay không, cụ thể có bị coi là tác nhân làm tan vỡ mối tình nổi tiếng nhất showbiz hay không? Cũng chả biết người trong cuộc nói ai là Tấm, ai là Cám, và cũng chẳng biết trong tương lai, con cái của Cường Đô la – Hồ Ngọc Hà sẽ gọi ai là dì ghẻ. Nhưng trong phim này thì Hạ Vi vào vai cô Tấm được đánh giá là diễn rất ngọt với muôn vàn tủi nhục mà ta đã biết từ hồi học truyện Tấm Cám trong trường.

Nói chung phim ảnh thì không giống ngoài đời, đôi khi nó còn đảo ngược.

Và nói chung, trong showbiz Việt, có những cái tên bỗng vút lên trời như một màn pháo hoa vì những việc chẳng liên quan gì đến nghệ thuật.

Ngay cả Hạ Vi cũng chỉ thực sự nổi như cồn sau scandal với Cường Đô la – Hà Hồ, chứ trước đó thì cũng lẫn trong hàng ngàn hotgirl khác. Bây giờ với khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng gout thời trang cá tính và một vai diễn chưa ra mắt, nhưng cô đã được tấn phong là “Phạm Băng Băng Việt Nam”.

Không biết Phạm Băng Băng thật ngoài xinh đẹp ra thì còn có bao nhiêu vai diễn?

* Sướng như làm rể showbiz Việt

Đối với các chàng rể showbiz như Cường đô la cũng thế. Anh là doanh nhân, không điển trai, chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng vì các mối tình với những người đẹp showbiz, mà nghiễm nhiên, anh còn hot hơn cả các siêu sao điển trai, dày công cống hiến cho nghệ thuật.

Một chàng rể nữa của showbiz (dường như đang là rể hụt) là Phan Thành cũng được ưu ái chẳng kém gì Cường Đô la. Những người lơ mơ showbiz nghe cái tên Phan Thành cứ như vịt nghe sấm, ngỡ như một tài năng tầm cỡ nào đó, hay như là nhân vật trong truyện cổ phong tình "Phan Trần".

Hóa ra anh chỉ đơn thuần là thiếu gia, đã, đang hoặc vẫn còn yêu hotgirl Midu của làng giải trí Việt. Ấy thế mà, hôm nay, chỉ cái ảnh của anh ngồi câu cá, đeo khẩu trang cũng hot hòn họt. Bức ảnh kèm theo status sáng 30/4 đi làm Khương Tử Nha! cũng khiến người ta phỏng đoán rằng anh đeo khẩu trang vì sợ bị chụp lén.


Thiếu gia Phan Thành đeo khẩu trang đi câu cá cũng thành tin giải trí hot

Từ khi bị Midu từ hôn vì scandal cặp kè với nữ sinh Cà Mau vào cuối năm ngoái, Phan Thành trở thành nhân vật được truyền thông săm soi. Không ít lần hình ảnh anh tụ tập cùng bạn bè và bị say rượu được báo chí chụp lại. Một số người bạn gái đi chơi cùng thiếu gia Sài thành đều bị đồn là tình mới của anh.

Thế mới biết làm chàng rể showbiz, dù rể hụt cũng có thể trở thành siêu sao, được quan tâm như các tài tử Hollywood, Hong Kong. Chả phải đau đâu cống hiến cho nghệ thuật, chỉ viết bâng quơ mấy câu, chụp bâng quơ mấy cái ảnh quăng lên facebook là đã được vạn người xem, vạn người mê.

* Nhưng sướng lắm thì phiền toán cũng nhiều

Trở lại với Cường Đô la, anh được quan tâm đến mức, kể cả khi tuyên bố đóng cửa facebook, fanpage, thì người ta vẫn không chịu buông tha. Mới đây, anh đã phải tuyên bố trên báo là các fanpage mang tên anh hoặc sử dụng hình ảnh anh bây giờ đều là giả mạo. Dù tuyên bố như vậy nhưng hôm nay, trên trang fanpage mang tên Quốc Cường Gia Lai vẫn bất ngờ đăng tải một đoạn chia sẻ về những trăn trở, suy nghĩ mà anh dành cho mẹ Subeo – nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Status ấy có nội dung tâm sự rằng, sau nhiều vấp ngã cũng như trải qua bao đắng cay của cuộc sống, giờ đây anh nhận ra được giá trị thực sự của tình yêu và cần Hồ Ngọc Hà bên cạnh ngay lúc này.

Nhiều khả năng những lời này là giả mạo. Nếu quả thực như vậy, thì câu hỏi đặt ra là ai cho phép cho người ta có thể ngang nhiên giả mạo người khác, tung ra những lời lẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời tư của khổ chủ?

* Cuộc sống thì ồn ào, còn triết gia lặng lẽ

Cuối cùng là một thông tin quan trọng. Giữa những ồn ào về showbiz, dường như chẳng ai để ý tới thông tin về cuốn sách Triết gia Trần Đức Thảo - Di cảo, khảo luận, kỷ niệm do nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Kiên sưu tầm và biên soạn vừa được NXB Đại Học Huế cho ra mắt.


Sách về triết gia Trần Đức Thảo. Ảnh Tuổi trẻ

Sách của nhà triết học, đương nhiên không phải là mối quan tâm của nhiều người, nhất là nó lại dày đến 1700 trang. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng Trần Đức Thảo (1917-1993) là một trong những nhà triết học lớn của thế kỷ 20, được cả thế giới ngưỡng mộ.

Ông đã được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội năm 2000, và cho đến nay một khối lượng lớn những tác phẩm triết học của ông vẫn thách thức trí tuệ của công chúng, như: Phương pháp hiện tượng học của Husserl (1942), Hiện tượng luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng (1952), Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức (1973), Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người (1988)

Sách về một triết gia lớn như vậy khi ra mắt xứng đáng là một sự kiện văn hóa lớn, dù không cần thiết phải ồn ào. Một dân tộc trọng trí tuệ, khát khao khám phá những chân trời tri thức mới, khát khao tiến vào những tầng sâu của tư duy thì nhất định không được xem nhẹ triết học, nhất là triết học của các triết gia do dân tộc mình sinh ra.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm