Remix Giải trí: Cơn cuồng sexy của sao Việt. Cường 'Đô la' đóng facebook mà vẫn chưa yên

26/04/2016 23:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ ảnh nude vì cá chết bắt đầu nhận những phản ứng dữ dội của dư luận. Nhưng xem ra cơn cuồng “nude” hay sexy vẫn làm loạn showbiz Việt.  Chứng cớ là hôm nay, cơ quan quản lý đã xem xét việc người mẫu Mai Phương mặc áo khoe ngực; còn người đẹp Diệp Lâm Anh thì vẫn chọn cách ăn mặc sexy ngay cả khi... chống nạng.

Trong một diễn biến khác, doanh nhân Quốc Cường, dù đã đóng cửa Facebook vì phiền hà, nhưng vẫn có người lập Fanpage giả mạo anh.

Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng các tin tức quan trọng.

* Thu Bồn, Xuân Quỳnh, Thuận Yến, Doãn Nho… sắp “chạm vào” Giải thưởng Hồ Chí Minh

Tin mừng là hôm nay, trong Danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đã có những tên tuổi lớn được công chúng chờ đợi như Trần Hữu Mai, Xuân Quỳnh, Thuận Yến, Doãn Nho, và đặc biệt là nhà văn Thu Bồn. Bởi trước đó có thông tin rằng, hồ sơ của nhà văn Thu Bồn gặp trục trặc về vấn đề thủ tục khiến dư luận lo ngại, nhưng giờ đây thì đã kết thúc tốt đẹp.


Các nghệ sĩ (từ trái qua): Thuận Yến, Xuân Quỳnh, Thu Bồn được xét giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhìn vào danh sách các tác giả được xét giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này, trên lĩnh vực điện ảnh, có một tác giả duy nhất là Vũ Thị Lệ Mỹ. Kiểm tra trên Google, tôi ngạc nhiên thấy rất ít bài viết về bà. Báo Tuổi trẻ thông tin, bà là tác giả của hai phim khoa học (Cánh kiến đỏ, Giảm thiểu bất hạnh) và hai phim tài liệu (Vì cuộc sống bình yên, Nơi chiến tranh đã đi qua).

Thế mới hay, có những cây đa, cây đề có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực của mình, nhưng truyền thông còn ít đề cập đến. Đó chính là khiếm khuyết của truyền thông trong thời đại số, và nó cũng cho thấy rằng, không phải mọi thứ, chúng ta đều có thể ỷ vào Google. Việc cung cấp các dữ liệu số hóa về văn học nghệ thuật Việt là nhiệm vụ không của riêng ai.

Hy vọng rằng, thời gian tới, làng báo nói chung và Thể thao & Văn hóa nói riêng sẽ có thêm những bài viết về tác giả gạo cội này.

*“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt giải quốc tế thứ 2

Tin vui nữa là, nhà sản xuất bộ phim vừa chính thức thông báo Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ vừa chiến thắng giải tại LHP Quốc tế Thiếu nhi thuộc LHP Quốc tế Toronto (TIFF) tại Canada, một trong những sự kiện điện ảnh lớn và uy tín trên thế giới.

 Giải thưởng mà bộ phim giành được là giải phim truyện hay nhất của Ban giám khảo trẻ.


Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Như vậy là sau khi không vượt qua được “Trúng số” và chỉ giành được 1 trong 3 Cánh diều bạc, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã có thêm những phần thưởng xứng đáng nữa. Năm 2015, phim đã giành Bông sen vàng LHP Việt Nam; tiếp sau đó lại giành giải phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Phúc Châu, Trung Quốc (Silk Road 2015).

* Từ vụ nude vì cá chết...

Bộ ảnh nude - được cho là thể hiện nỗi đau của cá dọc theo bãi biển miền Trung - đã bắt đầu hứng chịu gạch đá. Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cho rằng bộ ảnh là một nỗi nhục vì chẳng liên quan gì.

Cũng như trường hợp của Ngọc Quyên "nude vì môi trường", anh cho rằng, muốn chụp nude thì cứ chụp thôi, đừng đưa thông điệp "đao to búa lớn" vào làm gì. Cũng có tờ báo, gọi bộ ảnh này là “cẩu thả” là "một cái tát vào nghệ thuật".


Bộ ảnh nude vì cá chết gây tranh cãi trong dư luận. Ảnh đã được che đi phần nhạy cảm

Trong khi chờ các chuyên gia nhiếp ảnh tiếp tục lên tiếng, tôi chỉ nghĩ rằng, tại sao lại cứ phải là nude nhỉ? Dường như “cởi” đang là cách dễ nhất để gây sốc với công chúng và được nổi tiếng. Chỉ một nền nghệ thuật sơ khai mới sử dụng chiêu trò “nguyên thủy” đó.

* Đến vụ Phương Mai mặc đồ xuyên thấu bị tuýt còi

Cơn cuồng chụp nude hay ăn mặc phô bày da thịt vốn chưa bao giờ dứt trong show biz Việt.

Đáng ngạc nhiên hơn là trong khi thông tư 01/2016 của Bộ VH,TT&DL đưa ra quy định "người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đoạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được 'chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông”... thì dư luận lại phản ứng ầm ầm.

Cứ như thể “cởi truồng” rồi đưa ảnh lên mạng là một quyền lợi căn bản của loài người vậy.


Bộ đồ xuyên thấu của Phương Mai. Ảnh đã được che đi

Trong khi đó, căn bệnh phô bày da thịt một các phản cảm thì tràn lan trong showbiz Viêt. Báo Lao động đưa tin, Cục trưởng Cục Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương xác nhận là vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng lập hội đồng xem xét xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm của người mẫu Phương Mai.

Số  là tối 23.4, người mẫu – MC Phương Mai diện váy dạ hội xuyên thấu khi dự sự kiện chào đón các ngôi sao và doanh nhân ngoại quốc tại Đà Nẵng. Bộ váy sử dụng chất liệu ren, đính kế hạt cườm để lộ khá rõ vòng một.

* Còn Diệp Lâm Anh thì chống nạng vẫn cứ phải sexy

Báo chí loan tin tối qua (25/12), Diệp Lâm Anh đến dự sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016, dù bị gãy xương chân khi ghi hình cho chương trình Sasuke Việt Nam.

Dù phải chống nạng đi trong đau đớn, nhưng người đẹp này vẫn cứ phải… sexy với bộ quần áo phô bày vẻ căng tròn của vòng 1.


Diệp Lâm Anh chống nạng vẫn cứ phải sexy. Ảnh Eva

*Trong khi Lương Bích Hữu diện nội y trên thảm đỏ

Cũng trong tuần lễ thời trang này, Lương Bích Hữu còn diện mốt nội y trên thảm đỏ. Bộ trang phục này cũng bị cho là hở hang, phản cảm.


Lương Bích Hữu diện nội y ở Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam

* Ai có can đảm thì trở về thời  Ađam- Eva lấy lá nho để che?

Thực ra, nude không phải là điều gì xấu xa. Vấn đề là nude vì mục đích gì, và kể cả mục đích khoe vẻ đẹp gợi cảm của cơ thể cũng rất đáng trân trọng. Nude chỉ phản cảm khi mang màu sắc khiêu dâm, hoặc không có mục đích rõ ràng, giống như một thói quen thích cởi là cởi.

Hiểu như vậy, thì tôi rất hoan nghênh sự can đảm của 20 cặp đôi trẻ Trung Quốc đã không mặc quần áo mà chỉ lấy hoa lá quấn quanh người để tổ chức đám cưới.


Đám cưới trở về thời nguyên thủy của 20 cặp đôi ở Trung Quốc


Quần áo làm bằng hoa lá

Đám cưới như thời ông Ađam, bà  Êva đó, thực ra rất kín đáo, đã truyền một thông điệp mạnh mẽ về việc trở về những giá trị nguyên thủy, nguyên bản của hôn nhân, tình yêu, xa rời những thứ xa hoa, phù phiếm của thời hiện đại. Thi sĩ Khuất Nguyên khi lánh đời cũng muốn "Lấy sen súng làm áo. Lấy phù dung làm xiêm".

 Trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, thiết nghĩ chả ai phản đối nếu đôi trẻ nào từ chối những nghi thức cứng nhắc, những bữa tiệc đầy tính chất phô trương, thực dụng để tổ chức một buổi lễ cho riêng mình, tôn vinh tình yêu.

* Đóng FB cho đỡ phiền hà mà vẫn chưa yên

Tối hôm trước, nghe tin doanh nhân Quốc Cường (thường gọi là Cường đô la) đã đóng cửa tất cả FB và instagram cá nhân vì những phiền hà phát sinh, nhưng  sáng nay, lại xuất hiện Fanpage mang tên Quốc Cường Gia Lai. Không những thế, Fanpage nay còn bất ngờ đăng tải bức tâm thư rất dài tự xưng danh là doanh nhân Quốc Cường bày tỏ về cuộc sống cá nhân của mình với những dòng nội dung rất lâm li thu hút nhiều lượt like, comment…

Báo Dân trí đã liên hệ với doanh nhân Quốc Cường và được xác nhận toàn bộ các Facebook hay Fanpage... lấy tên hoặc hình ảnh tự xưng Quốc Cường đều là giả mạo.


Báo Dân trí cho biết, fanpage này giả mạo doanh nhân Quốc Cường

Khoan nói đến việc giả mạo như thế này vi phạm các quy định về việc sử dụng internet như thế nào. Tôi thấy “thương” và thực sự cảm phục doanh nhân Quốc Cường khi anh quyết định giã từ chốn mạng ảo đầy những thị phi; và cũng rất có thể anh sẽ không còn là cái tên hot liên quan đến các ngôi sao showbiz nữa.

Và có lẽ cái biệt danh Cường đô la cũng không còn hợp với anh nữa – doanh nhân Quốc Cường.

Khi anh không xuất hiện nữa có thể mạng xã hội và báo chí lá cải bớt ồn ào đi. Nhưng có lẽ đã đến lúc, mọi người cần tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm