'Nước chảy còn vương bao niềm thương…'

12/10/2020 07:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tiếp trong nhiều ngày qua, ở các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to... Mưa lũ liên tiếp khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, vất vả…

Mưa lũ miền Trung: 17 người chết, mất tích và bị thương với nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lũ miền Trung: 17 người chết, mất tích và bị thương với nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lũ khu vực miền Trung đang diễn biến hết sức phức tạp, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đang nỗ lực chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung.

Chưa hết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngoài cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, trong 10 ngày tới có thể có 2 cơn áp thấp nhiệt đới nữa. Trong vòng 5 ngày, tức từ ngày 10 đến 15-10, có khả năng có thêm cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nữa ở khu vực Biển Đông.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới, nhiều khả năng tiếp tục xảy ra “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão". Người dân nơi đây sẽ tiếp tục phải “sống chung với lũ”, vì vậy cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo, nắm bắt thông tin kịp thời để chủ động ứng phó, tránh không để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Tình cảnh của người dân nơi đây làm tôi nhớ đến mấy câu mở đầu ca khúc “Thương về miền Trung”: “Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em/ Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường/ Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương/ Nước chảy còn vương bao niềm thương/ Cho nhắn đôi lời…”

“Thủy, hỏa, đạo, tặc” vốn là nỗi lo nghìn đời của người nông dân Việt Nam đối với mùa màng và cuộc sống. Năm nay, cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 kéo dài suốt từ đầu năm đến giờ đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bà con nơi đây. Vậy mà giờ đây, cuộc sống đã khó càng thêm…

Chú thích ảnh
Điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố do lũ lụt. Ảnh: TTXVN

“Cái khó ló cái khôn”, trong những lúc khó khăn thế này, những bài học kinh nghiệm về phòng chống lụt bão là vô cùng quý giá. Đọc những thông tin về vùng "rốn lũ" Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, tôi càng cảm phục sự sáng tạo của người dân. Đây là một xã nằm trong lòng chảo, bao quanh là núi đá vôi, nơi được xem là "túi đựng nước" của huyện nên năm nào hễ mưa to là Tân Hóa ngập đầu tiên.

Thông tin trên báo chí cho hay, vừa rồi, toàn xã có hơn 300 ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, trong đó nhiều nhà ngập sâu 2 đến 3 mét. Khác với các mùa lũ lụt trước, gần đây, với kinh nghiệm "sống chung với lũ" và nhờ những nhà nổi bằng phao khá vững chãi nên người dân và tài sản có giá trị được bảo vệ an toàn.

Dù nhà ở ngập sâu nhưng nước dâng tới đâu, nhà phao dâng lên đó và được cố định bằng một chiếc cọc sắt cho nên không bị lũ cuốn. Nhiều hộ kinh doanh còn chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm thiết yếu rồi phục vụ ngay trên nhà nổi cho những người có nhu cầu. Quả là câu chuyện chống lũ thời Sơn Tinh - Thuỷ Tinh: nước dâng cao đến đâu, núi dâng cao tới đó. Người dân trong cơn lũ lớn vẫn kiên cường chống chọi để tự lo cho bản thân và cả giúp đỡ những người xung quanh.

Một người dân ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa chia sẻ trên báo Nhân dân: "Khi mưa to, chúng tôi đã lùa trâu, bò lên tránh lụt trong các lán tạm dựng bên vách núi đá vôi. Ở đó có sẵn rơm khô và chuối dự trữ cho gia súc ăn trong những ngày mưa lũ. Còn lại các vật dụng có giá trị và cần thiết, lương thực, thực phẩm, nước uống được chúng tôi đưa lên nhà phao, cả bốn người trong gia đình đều lên đó tránh lũ an toàn. Nhà phao trở thành nơi ở hiệu quả cho người dân vùng ngập lụt Tân Hóa".

Chú thích ảnh
Huế: Cán bộ biên phòng Vinh Hiền đưa người dân vùng trũng lên vùng cao. Ảnh: TTXVN

Nhưng tôi muốn nhắc đến những hình ảnh đẹp khác trong nước lũ - đó là những hình ảnh về một đám cưới mà cô dâu, chú rể ngồi thuyền trong ngày ngập lụt tại Thừa Thiên – Huế được chia sẻ trong cộng đồng hôm 10/10 vừa qua. Do đã ấn định thời gian từ trước, cho nên lễ cưới của cặp đôi này vẫn cứ được tiến hành bình thường cho dù đường phố ngập sâu. Hình ảnh quan viên hai họ lội nước, ưu tiên cho chú rể cô dâu được ngồi trên thuyền cũng phần nào nói lên tinh thần vượt khó, chấp nhận sống cùng với hoàn cảnh để ngày vui được trọn vẹn. Đó cũng là một trải nghiệm và là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Những hình ảnh của cặp đôi tổ chức đám cưới trong ngày ngập lụt cũng là minh chứng cho sự kiên cường của người dân trong vùng bão lũ. Trong bão giông thì hoa hồng vẫn nở. Họ cho thấy tình yêu cuộc sống là tình yêu cao cả, cho dù vẫn còn rất, rất nhiều niềm thương cần được chia sẻ.

Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm