Hai vĩ nhân thế giới chết, người Việt mải 'Hà Hồ' và 'tranh ấn'

28/02/2016 18:06 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Harper Lee qua đời giúp nhiều người Việt lần đầu nghe đến cái tên sách là lạ Giết con chim nhại, còn Umberto Eco là ai? Có quý giá như... đại gia kim cương hay ấn đền Trần không?

Hồ Ngọc Hà: im lặng, thông minh và dốt nát

“Im lặng là cách thông minh để đối mặt với tin đồn, nhưng trong một số trường hợp thì im lặng chưa chắc đã tốt, vì có không ít người dốt tin vào tin đồn” là lời Hồ Ngọc Hà từng nói.


Chuyện “Hà Hồ - từ đô la đến kim cương” chẳng còn gì bí mật

Trong scandal tình cảm với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa lần này, nữ ca sĩ cũng chọn cách im lặng, nhưng khó khẳng định đó là cách làm thông minh hay không. Cũng khó nói những người tin vào tin đồn lần này có dốt hay không. Bởi tin đồn đã được khẳng định là thật, bất chấp người trong cuộc im lặng hay lên tiếng.

Với Facebook, chẳng có gì là bí mật. Không biết Hồ Ngọc Hà đã thay đổi quan điểm về “im lặng”, “thông minh” và “dốt” hay chưa, khi không cần cô lên tiếng thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng.

Loki bất ngờ đến Hà Nội

Tom Hiddleston, tài tử được công chúng Việt hâm mộ qua vai phản diện Loki trong phim siêu anh hùng Thor, vừa bất ngờ xuất hiện tại buổi họp báo phim Kong: Skull Islandở Hà Nội tuần qua.

Trước đó, cả công chúng lẫn báo chí Việt Nam đều không biết rằng “Loki” sẽ đến mà dồn hết sự chú ý vào tài tử gạo cội Samuel L. Jackson. Sau khi “Loki”, các báo tràn ngập hình ảnh của anh (đẹp trai, mặc sơ mi trắng, cười rất tươi) trong buổi họp báo. Vừa đến Hà Nội, anh lập tức bay đi Quảng Bình quay phim khiến nhiều fan nữ ngơ ngác tiếc nuối.


Tom Hiddleston ngồi bên bàn họp báo (trái) và Samuel L. Jackson ngồi ở sân bay Nội Bài

Trong khi đó, hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất của Samuel L. Jackson tại Việt Nam là ảnh ông ngồi bệt trước tấm biển “Nước uống miễn phí” ở sân bay Nội Bài.

Ngô Thanh Vân xuất hiện nửa giây trong trailer Ngọa hổ tàng long

Nữ diễn viên Việt Nam mặc trang phục cổ trang, tay cầm trường kiếm ở phút thứ 1:53 của đoạn trailer công bố tuần qua. Tiếp sau đó, nhân vật của Ngô Thanh Vân xuất hiện lờ mờ phía sau nhân vật Tuyết Bình của nữ diễn viên trẻ Lưu Thừa Vũ. Trailer tràn ngập hình ảnh của “sư phụ” Dương Tử Quỳnh võ công cao cường.


Ngô Thanh Vân hứa hẹn là diễn viên Việt xuất hiện... lâu nhất trong một phim nổi tiếng ở nước ngoài

Ngọa hổ tàng long phần 2 sẽ ra mắt vào ngày 26/2. Trước đó, hình ảnh của Ngô Thanh Vân trong phim và poster dành riêng cho nhân vật của cô đã được công bố. Ngô Thanh Vân từng nói đùa nhân vật của cô sẽ xuất hiện “nhiều hơn 2 giây” trong phim nên khán giả Việt Nam có lý do để chờ đợi.

Ấn đền Trần bao giờ hết loạn?

Luôn thời sự là bức biếm họa của họa sĩ LEO, vẽ một bên là đường về Nam Định lễ hội “tranh ấn thăng quan” ngập tràn xe cộ, cắt ngang con đường đi Hải Phòng dự lễ hội Minh thề “không tham nhũng” không một bóng xe.


Bức tranh biếm họa của họa sĩ LEO chưa bao giờ hết thời sự

Báo Tuổi trẻ hỏi: “Lễ khai ấn đền Trần bao giờ hết hỗn loạn?” trong bài tổng kết từ năm 2013 đến năm 2016, khi báo chí bắt đầu theo sát lễ hội “loạn nhất trong các lễ hội” này. Nào là năm 2013 với nạn ấn chợ đen, năm 2014 cướp hoa quả “nhanh như điện xẹt”, năm 2015 dân trèo lên bàn thờ, năm 2016 đại biểu ném mưa tiền lẻ vo tròn vào kiệu ấn và vẫn tiếp tục cướp lên trên bàn thờ.

Tự hỏi “lộc Thánh” là gì, có đủ cho hàng trăm hàng nghìn cái đầu đen kịt đang chen nhau trong bạt ngàn lễ hội đầu năm không, mà người ta tham thế? Trời tối om om như cái tiền đồ chị Dậu, không biết Thánh có điểm danh đủ từng ấy người đang lim dim khấn vái để mà trao lộc không?

Một ngày, thế giới mất 2 vĩ nhân

Harper Lee và Umberto Eco đều qua đời vào ngày 19/2/2016. Một người “sống đời cùng con chim nhại” ở quê nhà Monroeville, Alabama miền Nam nước Mỹ. Một người vang vọng (chơi chữ tên “Eco” đọc theo tiếng Anh nghĩa là “tiếng vọng”) ở thành Milan nước Italy.


Harper Lee không xinh nhưng viết văn hay nên vẫn sống đời, còn Umberto Eco thường xuyên chia rẽ dư luận trí thức phương Tây bằng các phát ngôn đầy trí tuệ

Cả hai đều được coi là vĩ nhân đi trước thời đại với các tác phẩm văn học và nghiên cứu của họ. Tại Việt Nam, người nào quan tâm có thể đi mua ngay các bản dịch Giết con chim nhạicủa Lee và Tên của đóa hồng của Eco, đọc để biết thế nào là văn hay.

Đó là nếu họ rảnh tay rời mắt khỏi màn hình newsfeed ngập thông tin về Hồ Ngọc Hà.

Gấu Vàng cho phim về người tị nạn

Fire At Sea (Lửa trên biển) của đạo diễn Gianfranco Rosi (người Italy) vừa giành giải Gấu Vàng một cách rất thời sự.

Khi người tị nạn vẫn là chủ đề nóng của thời sự thế giới, đạo diễn đã kịp làm ra một bộ phim “vừa nhức nhối vừa giàu hỉnh ảnh” (lời của Trưởng ban giám khảo Meryl Streep) để kêu gọi nhận thức của cộng đồng thế giới về số phận của người tị nạn (lời đạo diễn).


Đạo diễn Gianfranco Rosi giơ cao tượng Gấu Vàng bên giám khảo Meryl Streep

Phim kể về số phận của vô số người dân tị nạn từ châu Phi vượt Địa Trung Hải tới hòn đảo Lampedusa của Italy bằng tàu buôn lậu. Hình ảnh những xác người chết trong quá trình vượt biển trôi nổi quanh đảo Lampedusa gây xúc động mạnh.

Emma Watson - ngôi sao “nhà người ta”

Cộng đồng mạng Việt Nam đã dùng cách ví von này trước thông tin nữ diễn viên Harry Potter quyết định nghỉ diễn trong một năm tới để đọc sách mỗi ngày, trau dồi kiến thức về nữ quyền trong nỗ lực trở thành nhà hoạt động xã hội.

Emma Watson nổi tiếng là ngôi sao có học thức và ham đọc. Cô vừa khởi xướng tổ chức khuyến đọc Our Shared Shelf dành cho nữ giới. Kế hoạch của cô trong năm 2016 là đọc 1 cuốn sách mỗi tuần. Còn hoạt động nữ quyền mà cô đang tham gia là HeForShe của Liên Hiệp Quốc.


 Emma Watson - “ngôi sao nhà người ta” vừa đẹp, vừa tài lại ham đọc sách

Hành động khuyến đọc của Watson khá giống Mark Zuckerberg (hay còn gọi là đại gia “nhà người ta”), người lập ra chương trình đọc A Year of Books năm 2015 với mục tiêu 2 tuần một cuốn sách.

“Giải thoát Kesha”

Tuần qua, nữ ca sĩ Kesha bị xử thua trong vụ kiện nhà sản xuất Dr. Luke lạm dụng tình dục 10 năm. Vụ việc này khiến giới nghệ sĩ nữ bất bình. Trào lưu “Giải thoát Kesha” cũng được người hâm mộ phát động trên mạng xã hội để ủng hộ cô.

Các đồng nghiệp Lady Gaga, Ariana Grande, Lorde... ngay lập tức lên tiếng bênh vực Kesha. Còn Taylor Swift, ngôi sao vừa giành giải Grammy, quyên góp 250.000 đô la để giúp đỡ Kesha về tài chính trong thời gian khó khăn này.


Kesha khóc khi lên tiếng tố cáo kẻ lạm dụng tình dục mà không lấy lại được công bằng cho mình

Trước đó, Kesha tuyên bố Dr. Luke đã lạm dụng tình dục cô trong suốt 10 năm làm việc chung. Nhưng tòa án không đồng ý cho nữ ca sĩ hủy hợp đồng với hãng Sony và nhà sản xuất này. Giọng ca Tik Tok đã khóc nức nở sau khi bị xử thua.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm