Điểm nhấn Real Madrid 1–0 Granada: Real thắng nhờ trọng tài. Ronaldo chơi quá tệ

20/09/2015 07:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Granada trên sân Santiago Bernabeu vào đêm qua một lần nữa chứng minh nhận định của HLV của Atletico, Diego Simeone: “ ở mùa bóng này đã có sự chuẩn bị để Real Madrid vô địch liga” là hoàn toàn chính xác.

Một Granada dũng cảm, hàng thủ Madrid mắc nhiều sai lầm

Điểm nhấn đầu tiên của trận đấu là cách tiếp cận trận đấu sòng phẳng của đội bóng bị đánh giá là chiếu dưới mà mọi dự đoán đều nghiêng về một tỷ số thua đậm. Mặc dù phải thi đấu trên sân Santiago Bernabeu, Granada đã không lùi về phần sân mình để thiết lập một thế trận phòng ngự nhiều tầng lớp, mà dám chơi đôi công với Real Madrid. Cách chơi dũng cảm này đã làm cho trận đấu trở lên hấp dẫn, tạo ra rất nhiều khoảng trống và các cơ hội ghi bàn cho cả hai bên. 

Về phía Granada, sự phối hợp lên bóng tấn công với tốc độ cao của bộ đôi  Success và El Arabi đã làm cho hàng thủ của Real Madrid nhiều lần lúng túng. Trong một pha tấn công như vậy, ở phút thứ 20 của hiệp một, El Arabi đã đưa bóng vào lưới của Keylor Navas, nhưng đáng tiếc bàn thắng đã không được trọng tài công nhận. Sự lấn lướt của Granada trong một số thời điểm cho thấy Madrid còn hai điểm yếu nguy hiểm: khu trung tuyến chơi chưa thật nhuần nhuyễn và hàng thủ mắc khá nhiều sai sót. Chơi như đêm qua, nếu đối thủ là một đội bóng có những chân sút hàng đầu, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải trả giá đắt.

Nhân vật chính của trận đấu là hai thủ môn


Trước trận đấu, các khán giả chờ đợi Cristiano Ronaldo một lần nữa sẽ làm nên trận mưa "gol", sau khi ghi được 8 bàn trong các trận gần đây trước các đội bóng chiếu dưới, trong đó có tới vài quả phạt đền. Tuy nhiên, nhân vật chính của Real Madrid trong trận này, ngoài pha ghi bàn bằng đầu của Karim Benzema từ một đường chuyền trong tư thế việt vị của Isco, lại là Keylor Navas, thủ môn đã không để lọt lưới bàn nào trong 5 trận gần đây. Nhờ các pha cản phá xuất thần của Keylor “đàn kền kền trắng” mới giành được ba điểm trọn vẹn. Về phía Granada, thủ môn Amfres Fernandez cũng tỏ ra không kém cạnh khi bằng cả tay và chân liên tiếp cản phá thành công các pha sút bóng của Cristiano Ronaldo và Modric. Cả hai thủ môn đều tỏa sáng và là những nhân vật chính của trận đấu.

Trọng tài mắc quá nhiều sai lầm

“Real Madrid thắng nhờ sự giúp đỡ của trọng tài”, đó là cái tít của tờ El Mundo Deportivo, một tờ thân FC Barcelona. Điều này thật dễ hiểu. Nhưng nếu chỉ là những lời phàn nàn từ Mundo Deportivo hay Sport thì chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, ngay hai tờ As và Marca, cả hai đều thân Real Madrid, cũng   phải thừa nhận trọng tài đã sai khi không công nhận pha ghi bàn của El Arabi vì xem lại băng video có thể thấy đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. 

Không những thế, các tờ báo của Tây Ban Nha cũng đều cho rằng Isco đã việt vị khi chuyền bóng để Benzema đánh đầu vào lưới của Granada. Đó là hai “sai lầm” mang tính quyết định để Real Madrid giành trọn ba điểm, chứ không phải chỉ giành một điểm, như đúng với thế trận diễn ra. Không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Tomas Roncero, một madridista đến tận xương tủy cũng phải thốt lên” “Những người thuộc Madrid không muốn một chiến thắng như thế này. Trọng tài biên đã giúp đỡ chúng ta”.  

Tất nhiên hai tờ As và Marca cũng phàn nàn trọng tài đã bỏ qua hai tình huống mà theo họ Real Madrid có thể đã được hưởng phạt đền, trong đó có cú ngã của CR7 trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại chỉ từ đầu mùa bóng tới nay, Real Madrid đã được hưởng bốn quả phạt đền, nhiều hơn bất cứ một đội bóng nào khác, trong đó có những quả phạt đền không tưởng, như pha bóng chạm giữa lưng của một cầu thủ Shakhtar Donetsk tại vòng bảng Champions vào giữa tuần này.

Cristiano lại im tiếng


Mới đây, sau khi ghi được 8 bàn liên tiếp, Cristiano tuyên bố: “tôi từng bị coi là một cầu thủ kém vì không ghi bàn, còn bây giờ tôi là một cầu thủ giỏi vì ghi được 8 bàn thắng”. Những tưởng sau khi thông nòng, CR7 sẽ tiếp tục nổ súng trước Granada, như trước Espanyol và Shakhtar. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều cơ hội do lối chơi mở và đôi công của đội khách, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha đều không thể đưa bóng vào lưới Granada. 

Có những lúc cầu thủ nảy còn tham lam sút bóng dù đồng đội ở vị trí tốt hơn. Có vẻ Cristiano đang muốn ghi thật nhiều bàn thắng ở chặng nước rút trước cuộc bỏ phiếu bình chọn Quả bóng Vàng mùa bóng 2014-15 sẽ diễn ra trong vòng một, hai tháng tới. Bởi vì, tại cuộc bình chọn Quả bóng Vàng châu Âu, Cristiano đã thua quá đậm trước Messi, khi chỉ giành được vỏn vẹn hai lá phiếu. Sẽ rất khó để Cristiano lật ngược thế cờ, đơn giản bởi vì mùa bóng trước, Real Madrid đã trắng tay, trong khi FC Barcelona đã lại có một cú ăn ba lịch sử (vô địch Liga, Cúp Nhà vua và Champions), chưa kể Siêu cúp châu Âu và rất có thể sắp tới là Cúp Thế giới các CLB.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm