ĐIỂM NHẤN Man City 3-2 Liverpool: Man City vẫn lo hàng thủ

23/12/2022 08:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City và Liverpool đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh và màn trình diễn của họ cho thấy cả hai đều đã sẵn sàng để trở lại với Ngoại hạng Anh.

Man City vẫn còn lo về hàng thủ

Ba bàn thắng vào lưới Liverpool cho thấy hàng công của Man City đang có phong độ rất tốt. Kevin De Bruyne đã gạt bỏ được những lùm xùm với đội tuyển Bỉ và trở lại đúng đẳng cấp trong màu áo Man City. Anh có 2 kiến tạo và 5 key pass. Nếu đồng đội làm tốt hơn, cá nhân tiền vệ người Bỉ đã có thành tích tốt hơn và Man City cũng sẽ có trận đấu dễ dàng hơn.

Trong khi đó, Erling Haaland sau khoảng thời gian dài phải tạm nghĩ vì World Cup vẫn cho thấy bản năng sát thủ của mình. Tiền đạo người Na Uy trong vòng 10 phút đầu trận đã có 2 tình huống nguy hiểm trước khung thành Liverpool. Một trong số đó đã thành bàn thắng.

ĐIỂM NHẤN Man City 3-2 Liverpool: Tất cả đã sẵn sàng cho Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Haaland vẫn duy trì bản năng sát thủ của mình

Trái ngược với những điểm sáng trên hàng công, hệ thống phòng ngự của Man City vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. Trong bàn thua đầu, họ để James Milner dễ dàng lẻn xuống trong vòng cấm để kiến tạo cho Carvalho ghi bàn. Ở bàn thua thứ 2, điểm yếu tốc độ của Laporte đã được thể hiện quá rõ ràng. Hình ảnh Man City phải chịu thua ở những pha bóng đòi hỏi hàng thủ phải có tốc độ đã diễn ra quá nhiều dưới thời HLV Pep Guardiola.

Bên cạnh đó, tình huống cũng đặt ra một vấn đề khác rằng liệu Man City có cần thay Laporte bằng một trung vệ khác có tốc độ hơn trong hệ thống của mình? Khả năng chuyền và điều phối bóng của trung vệ người Tây Ban Nha vẫn là yếu tố giúp anh có được sự tin tưởng của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, ngoài hai năng lực trên, Laporte lại khiến người hâm mộ lo lắng ở những điểm còn lại.

ĐIỂM NHẤN Man City 3-2 Liverpool: Tất cả đã sẵn sàng cho Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Laporte tỏ ra yếu thế trong các pha đua tốc độ

Trong những mùa giải vô địch của mình, Man City luôn tạo ra những con số ấn tượng ở mặt trận tấn công. Phòng ngự vẫn là điều HLV Guardiola đang cố gắng hoàn thiện.

Liverpool lấy đà chưa ưng ý

Liverpool không dùng đội hình tốt nhất của mình trong trận đấu với Man City. Điều này vốn đã được dự báo từ trước. Cúp Liên đoàn Anh luôn là giải đấu các cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Đồng thời, đây cũng là đấu trường cho phép các HLV được thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. 

Nhìn chung, sức mạnh của The Kop vẫn đến từ hai cánh và tình huống căng ngang. Đối với hàng thủ, rất khó để đánh giá đội bóng của HLV Juergen Klopp. Hàng công của Man City quá mạnh và nhiều mảng miếng phối hợp nên việc để thua 3 bàn là chuyện có thể hiểu được. Nếu phải nhắc tới cái tên thất vọng nhất trong đội hình Liverpool trận đấu này có lẽ phải nói tới Joe Gomez. Cầu thủ người Anh liên tục có những pha phòng ngự hời hợt, di chuyển sai vị trí và để hổng đẳng sau lưng. Sau nhiều năm, Joe Gomez từ tiềm năng đã trở thành nỗi thất vọng.

ĐIỂM NHẤN Man City 3-2 Liverpool: Tất cả đã sẵn sàng cho Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Gomez (trái) thi đấu rất thất vọng trước Man City

Trên mặt trận tấn công, World Cup dường như đã khiến Darwin Nunez lạc mất nhịp với Liverpool. Cầu thủ người Uruguay nhiều lần việt vị và bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng trong vòng cấm. Dẫu vậy, anh vẫn có 1 đường kiến tạo cho Salah gỡ hòa 2-2 ở phút 48. Điều đó ít nhiều vẫn cho thấy niềm hy vọng ở cầu thủ này trông thời gian tới.

Liverpool trước khi tạm nghỉ vì World Cup không có phong độ tốt. Trận đấu lấy đà của họ cũng không thuận lợi. HLV Klopp rõ ràng vẫn sẽ rất bận rộn trong thời gian tới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm