Diego Forlan: 'Khi Ronaldo đến, Beckham nhanh chóng bị lãng quên'

26/07/2015 13:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Forlan, người đã từng hai lần giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu và có sự nghiệp huy hoàng trong các màu áo Atletico Madrid, Man United hay Inter Milan, chia sẻ quan điểm của mình về thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Sau đây là nội dung bài viết của anh cho tờ The National:

Ronaldo đã đẩy lùi Beckham vào quá khứ

Các cầu thủ Man United lững thững rời sân và bước vào phòng thay đồ sau một trận giao hữu tại Lisbon. Chúng tôi có mặt ở đó để chơi trận đấu nhân dịp Sporting Lisbon khai trương sân vận động mới vào năm 2003. Ngạc nhiên thay, một cầu thủ 18 tuổi của đối phương lại là người chơi hay nhất trận đấu đó.

Đó không phải là những gì chúng tôi chờ đợi trong hành trình ngắn ngủi tại Bồ Đào Nha trên đường trở về sau chuyến du đấu dài ngày ở Mỹ.

Roy Keane và Ole Gunnar Solskjaer là những người lên tiếng yêu cầu HLV Sir Alex Ferguson chiêu mộ tài năng 18 tuổi ấy. Kể cả John O’Shea, người đã bị cầu thủ trẻ ấy hành hạ trong suốt trận đấu, cũng nhất trí với mong muốn nói trên.

Chỉ trong vòng một tuần, Cristiano Ronaldo, tên của tài năng trẻ được nêu, đã đến tập luyện cùng chúng tôi. Anh ta khiến chúng tôi mắt tròn mắt dẹt với khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân trong một trận đấu tập. Ronaldo rõ ràng là một gương mặt giàu tiềm năng. Không hiếm lần anh ta cùng với tôi ở lại sau giờ tập để luyện thêm trên những sân bóng rộng rãi ở trung tâm tập luyện Carrington.

Dù chưa phải là một cầu thủ thành danh, sự xuất hiện của Ronaldo đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong phòng thay đồ của đội bóng bởi tài năng của anh có thể trở thành thứ vũ khí cải thiện thành tích của Man United.

Nếu Ronaldo nhìn thấy ai đó thực hiện động tác kỹ thuật mà mình chưa hề biết, anh ta tự mình học hỏi và rồi sẽ tái hiện lại ít ngày sau đó. Sự xuất hiện của cầu thủ người Bồ Đào Nha rất đúng lúc bởi David Beckham vừa mới rời đi. Các cổ động viên tỏ ra phấn khích với các tân binh và chờ đợi họ thể hiện ra sao.

Chuyện tượng đài Torres ở Atletico

Khi bạn nghe được những thương vụ chuyển đến và rời đi, bạn không thể biết được mình sẽ chơi bóng ở đâu trong vài tháng tới. Việc chuyển tới bến đỗ mới có thể là bước ngoặt quan trọng, đặc biệt với những cầu thủ trẻ.

Như bản thân tôi là một ví dụ. Khi Atletico Madrid chiêu mộ Radamel Falcao vào năm 2011, họ biết được ý định ra đi của tôi. Tôi có vài ngày tiếp xúc với Falcao, và chẳng gặp vấn đề gì với anh ta cả. Chỉ có điều tôi không thể chơi cùng anh ấy. Rồi Inter Milan đặt vấn đề với người đại diện của tôi. Esteban Cambiasso và Diego Milito thuyết phục tôi và nói về đội bóng, khiến tôi cảm thấy tin tưởng. Tất cả điều ấy đã giúp tôi quyết định đến với đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Tôi may mắn có được vị thế khiến một đội bóng lớn quan tâm. Rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ khác chuyển đến các đội bóng châu Âu phải đối mặt với khác biệt văn hóa và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Khi tôi đến Atletico Madrid, các cổ động viên đội bóng này vẫn thường xuyên nhắc đến chân sút tiền nhiệm Fernando Torres. Nhưng tôi không hề bị ảnh hưởng về điều đó và cảm thấy tự tin với năng lực của bản thân.

Tôi không cố tỏ ra giống Torres, mà chỉ tìm cách hòa nhập thật tốt và ghi nhiều bàn thắng, với 23 bàn ở mùa đầu, 35 ở mùa thứ hai và 28 ở mùa thứ ba, trước khi nhận thức được rằng tương lai của mình không nằm ở đây khi mùa thứ tư bắt đầu.

Bóng đá là vậy, luôn vận động không ngừng nghỉ. Ronaldo thay thế Beckham, tôi thay thế Torres và cứ thế tiếp tục.

Nói cách khác, sự xuất hiện của những gương mặt mới luôn thúc đẩy bạn bộc lộ bản thân nhiều hơn.

7 Trước khi trở về Uruguay khoác áo Penarol, Forlan từng chơi cho 7 CLB ở ba châu lục khác nhau.

96 Giai đoạn Forlan chơi ấn tượng nhất là trong màu áo Atletico Madrid, với 96 bàn trong 196 lần ra sân từ 2007 đến 2011.

19 Đội bóng gần nhất Forlan từng khoác áo là Cerezo Osaka, và anh đã có được 19 bàn trong 45 lần ra sân cho đội bóng của Nhật Bản.


Đức Hùng (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm