Derby Milano, còn 2 ngày: Khát vọng hồi sinh 'số 9' của Adriano

11/09/2015 13:48 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi danh từ nửa thập kỷ trước, từng được Arsenal và Man United theo đuổi, và từng lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Champions League mùa rồi... Anh là Luiz Adriano, tân binh đang khát khao tỏa sáng đến bỏng cháy ở Milan.

“Quá xấu hổ, chúng tôi chỉ thắng nhờ 2 bàn thắng từ thinh không của các tiền đạo”, HLV Sinisa Mihajlovic tức giận nói, sau trận thắng Empoli 2-1 của Milan. Carlos Bacca mở tỷ số cho chủ nhà trong trận đó, nhưng như thường lệ, toàn đội Milan “tắt điện” khi bị gỡ hòa chỉ ít phút sau. Nhưng Luiz Adriano ra mặt, bằng cú đánh đầu làm bàn ở hiệp 2, anh giật về 3 điểm đầu mùa cho đội áo đỏ-đen.

Từng hơn cả... Messi, Ronaldo và Neymar

Đó là thời điểm tháng 11/2014, khi còn khoác áo Shakhtar, Adriano đã vượt mặt 3 chân sút lẫy lừng trên để đứng đầu danh sách Vua phá lưới Champions League. Ngày ấy, tiền đạo người Brazil đã ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-0 trước BATE Borisov trên sân nhà, ở lượt đấu thứ 4 bảng H. Lượt trước đó, anh thậm chí đã nã 5 bàn vào lưới đội này, giúp Shakhtar thắng giòn giã 7-0 trên đất Belarus. Adriano đi vào lịch sử, trở thành chân sút đầu tiên lập 2 hat-trick ở vòng bảng Champions League.

Shakhtar đã dừng chân ở vòng 1/8, sau thất bại chung cuộc 0-7 trước Bayern Munich. Nhưng ngày tổng kết giải, dù chỉ chơi tổng cộng 628 phút, Adriano chỉ thua các đồng Vua phá lưới Leo Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar đúng 1 bàn.

Thành tích ấy của Adriano dựa trên 2 màn vùi dập đội bóng yếu BATE, cũng hệt như cách anh đã gắn bó gần chục năm trời với giải vô địch Ukraine. Adriano cũng như Honda: Từ CSKA Moskva (Nga), tiền vệ người Nhật gia nhập Milan năm 27 tuổi và đã chơi khá mờ nhạt ở sân San Siro trong 2 năm qua.

Luiz Adriano, năm nay 28 tuổi, bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm quen Serie A: “Bóng đá Ý là một trải nghiệm rất khác. Milan phân chia các nhiệm vụ riêng biệt cho mỗi khu vực trên sân, rất quy củ và chặt chẽ. Ngay cả các đội bóng nhỏ cũng được tổ chức tương tự, với phong thái thi đấu tựa như những CLB lớn”, anh trả lời phỏng vấn La Gazzetta dello Sport.

Honda mang áo số 10 ở Milan, Adriano thì chọn áo số 9, là những số áo đã mất dần giá trị trong giai đoạn quá độ của đội này. Sau ngày Filippo Inzaghi giải nghệ, những người mang áo số 9 như Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres và Mattia Destro đều đã gây thất vọng.

“Áo số 9 luôn là khát khao của mọi tiền đạo, và giờ là thời khắc để nó tái sinh”, Adriano tự tin khẳng định. Đó là một khát vọng đáng quý, tuy đang bị đặt nhiều nghi hoặc.

Nhưng đạt tầm Robinho là đủ

Luiz Adriano chọn Milan vì “Các cầu thủ Brazil có truyền thống tỏa sáng ở đội bóng này”, vì những lời khuyên của chính Pato và HLV Mircea Lucescu của Shakhtar. “Lucescu trông đợi tôi sẽ thành công ở Milan, bởi ông ấy biết tính tôi luôn nghiêm túc trong tập luyện cũng như nhiều chuyện khác. Tôi sẽ ghi nhiều bàn để giúp Milan quay lại Champions League, và nếu có thể, giúp đội bóng giành Scudetto”.

Nhưng thực tế, Adriano không phải nhân vật chính trên hàng công Milan mùa này. Carlos Bacca, tân binh trị giá 30 triệu euro, mới là người được đặt nhiều niềm tin nhất. Adriano đã đến như một lựa chọn “thứ cấp”, hệt như cách Robinho rời City đến khoác áo đỏ-đen mùa Hè 2010, khi các CĐV đội này còn chưa hết ngất ngây với “bom tấn” Zlatan Ibrahimovic.

Tuy nhiên, Robinho đã ghi được 14 bàn trong năm đầu ở Milan, mà trong đó, có cú sút xa làm bàn đẳng cấp vào lưới Brescia ở cuối mùa, là bàn thắng trực tiếp đưa Milan lên ngôi Scudetto 2010-2011.

Tương tự vậy, Adriano “chỉ cần” ghi hơn 10 bàn trong mùa này là đủ cho kỳ vọng ban đầu của Milan. Một nhiệm vụ trong tầm tay, khi anh đã giữ thành tích ấy suốt 6 mùa qua ở Shakhtar Donetsk.

2 Mùa trước, Luiz Adriano đã lập kỷ lục ghi 2 hat-trick ở vòng bảng Champions League, khi đã nã 8 bàn vào lưới BATE Borisov sau 2 trận.

10 Luiz Adriano luôn ghi hơn 10 bàn trên mọi đấu trường/mùa, trong suốt 6 mùa liên tiếp đã qua ở Shakhtar Donetsk.

4 Luiz Adriano mới thi đấu 4 trận, ghi 1 bàn cho ĐTQG Brazil. Năm 2013, anh suýt khoác áo tuyển Ukraine nhưng không được FIFA chấp nhận, vì đã chơi 11 trận cho U20 Brazil.


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm