Góc kỹ thuật: Sanchez vắng mặt, Oezil... được lợi?

01/02/2015 08:51 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng giống như trận thắng Brighton & Hove Albion vào Chủ nhật tuần trước, sự vắng mặt của chân sút tốt nhất của Arsenal hiện tại rất có thể sẽ là một điều kiện không tồi để nhà vô địch thế giới 2014 được đặt vào vị trí tốt nhất và tỏa sáng.

Xoay vòng sơ đồ

Dù đã “sáng chế” ra sơ đồ 4-1-4-1 và nhiều lần phát huy tác dụng ở mùa giải năm nay, đặc biệt trong các trận đấu gặp Manchester City (cả ở trận tranh Community Shield đầu mùa lẫn trận đấu trong khuôn khổ Premier League ngày 18/1 vừa qua), nhưng những cơn bão chấn thương lại quét sạch những cái tên cần thiết để vận hành sơ đồ này. Chưa kể, Alexis Sanchez – cầu thủ hay nhất mùa giải của Arsenal cho tới lúc này – cũng đã “nhập viện”.

Trong hoàn cảnh đó, trước đối thủ hạng dưới, Arsene Wenger đã đưa đội hình trở về với sơ đồ 4-2-3-1 đã quen thuộc trong các mùa giải qua. Dĩ nhiên Mesut Oezil được đặt vào vị trí tiền vệ công sở trường, vị trí mà anh luôn là ngôi sao được ưu tiên cao nhất.

Trong vai trò quen thuộc, tiền vệ người Đức đã chơi tuyệt hay, đóng vai ông chủ đích thực của hàng công Arsenal, dù trầm lặng. Lần lượt Theo Walcott, Olivier Giroud rồi Tomas Rosicky tỏa sáng, nhưng cần chỉ ra rằng trong mọi pha bóng mà họ ghi bàn đều có dấu giày của Oezil góp vào. Bản thân Oezil cũng ghi được một bàn theo phong cách gọn gàng và đẳng cấp.

Vậy phải chăng sự vắng mặt của Sanchez nói riêng và nhiều đồng đội khác tại Arsenal nói chung đang giúp cho Oezil thể hiện một cách tốt nhất?

"Một nước không thể có hai vua"

Đáng để điểm ra rằng tại Arsenal ở thời điểm này, chỉ Alexis Sanchez và Mesut Oezil là hai cái tên thực sự được coi là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, chủ yếu là nhờ những gì họ đã thể hiện trong màu áo của Barcelona và Real Madrid. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng, sự nghiệp của hai anh chàng này mang rất nhiều màu sắc “mặt trăng, mặt trời”.

Trong khi Sanchez sớm nổi trong màu áo Udinese trong thời gian những năm 2009, 2010 và được coi như một trong những tài năng quí báu nhất của Serie A thì Mesut Oezil lọt thỏm giữa một rừng tài năng trẻ của Bundesliga trong cùng thời gian. Cách hai anh chàng này chuyển sang La Liga cũng tương đối khác nhau. Trong khi Sanchez là một thương vụ tốn nhiều giấy mực và cũng tốn nhiều... tiền của đội bóng Catalunya thì Oezil đến Madrid rất nhẹ nhàng và gọn gàng sau khi tỏa sáng tại World Cup 2010.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, trong khi Sanchez càng ngày càng trở nên quan trọng và trở thành cảm hứng của hàng công Chile trong kỳ World Cup 2014 thì Oezil ngày một sa sút về tầm ảnh hưởng cũng như phong độ. Tại đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong mùa hè Brazil vừa qua, HLV Joachim Loew đã loại bỏ vị trí “số 10” mà anh yêu thích để chuyển sơ đồ từ 4-2-3-1 thành 4-3-3. Oezil dĩ nhiên đã chơi không thuyết phục.

Bài toán “người thứ ba”

Sau cùng, vẫn cần khẳng định rằng, thực chất việc kết hợp hai cầu thủ này không phải không thể, thậm chí là rất dễ dàng. Với sơ đồ 4-2-3-1, họ đều có suất và hoàn toàn có thể trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” theo công thức Oezil tiền vệ công và Sanchez chạy cánh.

Tuy nhiên, như đã nhắc tới trong rất nhiều số báo trước đây, vấn đề của Arsenal khi dùng sơ đồ 4-2-3-1 chính là sự mong manh của hàng thủ. Việc tăng cường một “mỏ neo” trung tuyến là phù hợp trong những trận đánh lớn, bởi 3 tiền vệ trung tâm thì luôn phòng thủ tốt hơn 2.

Vấn đề này đã tồn tại ở đội bóng này quá lâu rồi. Wenger sau bao mùa giải vẫn chưa tìm ra nổi những Emmanuel Petit, Patrick Viera, Gilberto Silva mới. Đã có lúc tưởng như ông đưa ra được lời giải, nhưng rồi những Abou Diaby, Alex Song đều gây thất vọng theo những cách khác nhau.

Sanchez và Oezil có kết hợp được không? Hãy chờ Wenger giải đáp.

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm