Đến thời HAGL 'bắt nạt' Hà Nội FC

31/05/2023 19:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Có lẽ CĐV đội bóng Thủ đô chưa bao giờ thấy CLB họ yêu mến lại lép vế như thế trước HAGL từ nhiều năm qua. Cuộc so tài ở Pleiku chiều tối 31/5 chứng kiến sự bất lực của thầy trò HLV Bandovic khi gặp đoàn quân của HLV Kiatisuk.

Đã từ rất lâu, Hà Nội FC mới bị lép vế trước HAGL như ở vòng 10 V-League 2023. Đội bóng đương kim vô địch vẫn còn sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng rồi, họ lại không thể là chính mình. Sau khi Hùng Dũng và Văn Quyết phải ngồi ngoài vì nhiều lý do, Hà Nội FC thực sự đã mất kiểm soát và đang rơi tự do.

Đến thời HAGL "bắt nạt" Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Bandovic thất bại toàn diện trước "Zico Thái" chiều 31-5. Ảnh: HAGL FC

Từ trận hoà đội áp chót bảng SHB Đà Nẵng tới hiện tại, Hà Nội FC cho thấy họ phải rất may mắn mới còn trụ lại trong TOP 3. Phong độ của đoàn quân HLV Bandovic thực sự đáng báo động. Điều đặc biệt khác với CĐV của đội bóng Thủ đô là họ cũng không hiểu nổi vì sao HLV trưởng người Serbia lại thay đổi hàng loạt vị trí ở mỗi trận đấu.

Đến thời HAGL "bắt nạt" Hà Nội FC - Ảnh 2.

HAGL xứng đáng có 3 điểm trước Hà Nội FC vòng 10 và đội bóng Thủ đô thực sự đang trình diễn phong độ khiến CĐV của họ phải lo lắng. Ảnh: HAGL FC

Điều này có thể để giúp các học trò của ông Bandovic đảm bảo thể lực lẫn sự hưng phấn ở giai đoạn V-League căng thẳng. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi đe doạ sự ổn định của CLB. Và điều đó đang thực sự diễn ra khi không ít cầu thủ phải vất vả để hoàn thành tròn vai nhiệm vụ trên sân ở vị trí trái sở trường.

Đến thời HAGL "bắt nạt" Hà Nội FC - Ảnh 3.

Hà Nội FC đã trải qua chuỗi 4 trận toàn thua và hoà (2 thua, 2 hoà) và họ dù xếp thứ 3 nhưng chỉ còn hơn đội hạng 7 HAGL 3 điểm. Ảnh: HNFC

Trong chuyến làm khách của HAGL vừa qua, cựu HLV Buriram United lại khiến nhiều CĐV "bật ngửa" với việc dùng người. Hàng loạt hậu vệ được đưa vào sân và cả lão tướng Thành Lương cũng được thi đấu đầu tiên. Và khi Hà Nội FC chưa kịp định hình lối chơi với đội hình mới mẻ đó, họ đã nhận đòn choáng váng bằng quả 11m. 

Tiền đạo Đinh Thanh Bình đã lại khiến nhiều CĐV nhớ tới mình sau bàn thắng vào lưới Thanh Hoá hôm 19/5. Từ pha mất bóng của Thành Lương và sau đó là lúng túng của hàng thủ, Thanh Bình đã khiến thủ thành Tấn Trường mắc sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm.

Trọng tài Trần Văn Lập cho chủ nhà hưởng 11m và Paollo Oliveira không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng giải toả. Đó cũng là bàn thắng giúp chân sút người Brazil kỳ vọng lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận tịt ngòi.

HAGL vẫn ép sân liên tục sau tình huống đó, còn Hà Nội FC chỉ chống trả yếu ớt bằng những cú dứt điểm thiếu chuẩn xác của Văn Tùng. Tiền đạo Hà Nội FC không thiếu cơ hội khi HLV Kiatisuk không có trung vệ tốt nào ngoài Pape Diakite trên sân. Tuy nhiên, Văn Tùng không thể một lần thành công.

Với HAGL, họ cũng phải tiếc nuối khi hết Brandao rồi Quốc Việt bỏ lỡ những cơ hội có thể nâng tỷ số. Đội chủ sân Pleiku đã có nhiều pha phản công tốc độ, nhưng nếu không dứt điểm hỏng ăn thì những đường chuyền cuối cùng lại thiếu chuẩn xác. Và nếu trọng tài Trần Văn Lập thổi 11m ở tình huống Duy Mạnh cản ngã Brandao giữa hiệp 2, có thể trận đấu khi đó đã an bài.

Đã từ mùa giải 2021, chính xác là tháng 4, HAGL mới tái hiện lại chiến thắng trước Hà Nội FC ở sân nhà. Năm đó, HLV Kiatisuk trở lại phố Núi và giúp CLB thắng như chẻ tre. Xuân Trường là người có bàn duy nhất sau siêu phẩm sút xa trận đấu đó. 

Tới hiện tại, HAGL mới có thể vượt mặt được Hà Nội FC bằng 3 điểm trọn vẹn đầy thuyết phục. Thầy trò HLV Kiatisuk đã tranh thủ được cơ hội đội đương kim vô địch tụt dốc phong độ để sở hữu điểm số tối đa. Nếu Hà Nội FC tỉnh táo như thường thấy, có lẽ HAGL khó lòng có 3 điểm trọn vẹn tối nay.

Thất bại này sẽ đánh vào tham vọng của nhà đương kim vô địch. Hà Nội FC thực sự rất khó tiến xa với đội hình mong manh và nhiều thay đổi khó lường của HLV Bandovic như hiện tại. Trên ca bin huấn luyện, người ta thấy ông thầy người Serbia thường ôm đầu bất lực. Có vẻ các học trò không hiểu được triết lý bóng đá mà HLV Bandovic áp dụng cho họ. Cũng có khả năng, với những mất mát lớn ở các trụ cột, Hà Nội FC không thể chơi bóng với đẳng cấp họ mong muốn.

Mùa giải đã gần khép lại lượt đi, Hà Nội FC càng lúc càng cho thấy sự bất an với CĐV của họ. Thất bại ở Pleiku vừa qua đã chính thức đưa đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ 3, kém CLB cùng thành phố đang xếp thứ 2 là Công an Hà Nội 2 điểm. Hà Nội FC đang kém CLB nhất bảng Thanh Hoá tới 5 điểm. Nếu Thanh Hoá thắng B.Bình Dương ở Gò Đậu tuần này, họ sẽ nới rộng cách biệt sau vòng 10 với Hà Nội FC lên 8 điểm.

Còn với HAGL, họ lại chen chân được vào TOP 8 sau 3 điểm quan trọng với Hà Nội FC. Đoàn quân của HLV Kiatisuk có 13 điểm, xếp hạng 7. Vị trí này có thể mong manh, nhưng nó sẽ là động lực cho thầy trò "Zico Thái" nỗ lực.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm