Người Hà Nội lại đội mưa, xếp hàng mua bánh trung thu như thời bao cấp

07/09/2013 08:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù trời đổ mưa nặng hạt nhưng cả trăm người vẫn đội mưa xếp hàng chờ mua bằng được bánh trung thu cổ truyền Bảo Phương trên đường Thuỵ Khê, Hà Nội.

Trái ngược với cảnh vắng vẻ ở các cửa hàng bánh trung thu của các công ty, cửa hàng bánh trung thu cổ truyền Bảo Phương trên đường Thụy Khuê tấp nập từ rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 8 hàng năm.

Theo tìm hiểu, giá thành của các loại bánh dẻo và bánh nướng dao động từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng/ chiếc và 160.000 đồng đến 320.000đồng/ hộp. Mức giá này không rẻ hơn so với các loại bánh trung thu khác trên thị trường, thậm chí mẫu mã bao bì của bánh Bảo Phương cũng không đa dạng và đẹp mắt bằng những loại bánh của các công ty sản xuất dây chuyền.

Nhưng nhiều khách hàng vẫn chấp nhận bỏ tiền và thời gian để mua cho được loại bánh cổ truyền Bảo Phương. Bởi tại đây, khách hàng cảm thấy yên tâm khi mua được bánh trung thu mới ra lò, còn nóng hổi và hạn sử dụng cho các loại bánh không chất bảo quản này được niêm yết rõ: “7 ngày đối với bánh dẻo và 15 ngày đối với bánh nướng”.

Chùm ảnh Thethaovanhoa.vn ghi nhận tại hiện trường:

Ngay từ mơ sáng, người dân đã rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau ra tận giữa lòng đường đề chờ mua cho được bánh trung thu cổ truyền vừa ra lò, còn nóng hổi.

Dù rất đông và bận rộn nhưng người chủ quầy bánh vẫn tỏ thái độ niềm nở, nhã nhặn với khách


Cửa hàng phải huy động hai bảo vệ để giữ trật tự, không để người dân dựng xe bừa bãi và chen lấn, xô đẩy khi mua bánh.

Mua được bánh, việc thoát khỏi đám đông cũng không đơn giản

Một người mua hàng vui vẻ sau khi đánh vật với con nước và dòng người để mua được bánh trung thu

Tuy cửa hàng quy định chỉ được mua 5 hộp bánh trung thu mỗi người, song nhiều người vẫn mua được cả chục hộp bánh

Theo chia sẻ của những hộ dân địa phương, càng gần trung thu, lượng người xếp hàng mua bánh sẽ càng đông.

Nguyễn Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm